1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẢM XÚC KHI TA HƠI MAN MAN !

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rut, 28/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    CẢM XÚC KHI TA HƠI MAN MAN !

    Hôm nay ngồi trong quán ăn bánh cay chợt nhận ra ta đã lớn quá rôi .Nhớ lại những ngày còn bé sao mong mình được trở lại trẻ con quá ! lúc đó sao mình sướng thế nhỉ ! không phải học nè, không phải lo nghĩ .không phải xem xem trong túi ta có tiền ko , và đặ biệt là không phải yêu ( đừng nghĩ tôi thất tình nhé)Có thế nói đó là quãng đời đẹp nhất của tôi sống như thần tiên ,đôi khi mong mình có những suy nghĩ như trẻ con nhưng sao thấy mình thực dụng quá bạn ạ .Sáng đi học ,chiều đi học rôi tối xem phim thế là kết thúc 1 ngày và hôm sau cũng như vậy đôi khi tôi muốn sống mãi như hôi trẻ con cho dù biết là không thực hiện đuợc .Chẳng biết các bạn có như tôi không ,nhưng thực sự lúc này đay tôi đang nghĩ như vậy đó ( có lẽ hơi man man nhỉ )
    ký tên
    RUT
    CHẮC HÔM NAY MÌNH ĂN BÁNH CAY NHIỀU CAY QUÁ NÊN VIẾT MẤY DÒNG HƠI...........MONG CÁC BÁC THÔNG CẢM
  2. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    chắc chắc khoảng thời gian từ lúc tớ ko biết gì đến năm lớp 8 là đẹp nhất!

    When i find out all the reasons, maybe i'll find another way, find another day. ​
  3. chuot_nho_nha

    chuot_nho_nha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Ê này nhóc con IH không biết gì là không biết cái gì nói cụ thể anh xem cái nào ha ha ha ha

    feng ming xiao
  4. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hu hu ,cuộc sống đúng là làm cho người ta lao đao,hichic ước gì được trở lại như ngày xưa,hichic sao mà thoải mái thía,ngày xưa tui có thể tự do làm cái gì mình thích,có thể ngày ngày phơi mặt ở sân bóng đá bóng với bọn con trai mà chẳng sợ,hichic còn bi giờ..... đúng là"thời oanh liệt nay còn đâu",hichic bi giờ có mà bố thách cũng chẳng dám ấy chứ.mà đấy chỉ là 1 vấn đề rất nhỏ thui,mà còn boa nhiêu vấn đề khác nữa chứ,trời ơi là trời...
    ghét đồ con trai hoi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    ừ, tôi cũng thế, muốn trở lại hồi lớp 8 quá, mặc dù hồi đó tính tình chẳng ra sao, nhưng cũng hơn bây giờ, đôi khi fải lo lắng quá nhiều việc, vai trò "người đàn ông trong nhà" sao mà nặng nề thế ... Bây giờ chỉ còn cách sống vô tư, hạn chế suy nghĩ đến mức có thể mà thôi...
    A place where there're only you & me ...
  6. MA

    MA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    làm trẻ con quá sướng,luôn sống với nhưng ước mơ mĩ mìu và trong vòng tay iu thương của tất cả mọi người tha hồ nhõng nhẽo....nhưng tiếc là chả ai hoãn cái sự sung sướng đó lại được
    be be be
  7. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hehe...các chú chưa già mà đã mong mình trẻ lại rồi.Thế này về già chóng chết lắm đấy.Bây giờ mới có 19,20 tuổi đầu mà.Tương lai còn dài,đời đang đợi ta ở phía trước.Hãy sống như ta đã và đang sống,ko cảm thấy hổ thẹn với lương tâm là ổn rồi.
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    hoá ra mọi người đều thích làm trẻ con
  9. Tuxedozerg

    Tuxedozerg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chả thích làm trẻ con. Khi đó ko phải lo học, chỉ lo chơi, khi vào quán với bạn gái ko phải lo thiếu tiền, chỉ lo ăn
    Cuộc đời sao như dòng sông, từng cuộc tình đi qua mùa đông....
    Ngàn năm ôm hận sầu thiên thu
    Kiếm khách bao giờ trả được thù
  10. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Quán cay à, hic hic
    MLE@

Chia sẻ trang này