1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẢM XÚC KHI TA HƠI MAN MAN !

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rut, 28/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noavatar

    noavatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ở ngõ Tạm Thương Hàng Bông ý
  2. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Chuối thật,bực rồi,sao mình đang vào = DE,mà gửi bài nólại ra cái noavatar thế kia
    Death eater ​

    WORDS NEED NOT TO BE SAID,BUT FELT!​
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Bánh cay chứ có fải quán cay đâu
    Bánh cay có 100VNĐ/cái, ăn mỏi cả miệng mới hết 2K (là nghe kể thế chứ chưa ăn )
    Còn quán cay thì 6,5K/đĩa nhưng tớ ăn hết 2 đĩa ốc mút mà chả thấy cay tẹo nào
    hmmm gd
  4. De_Vinci

    De_Vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    tớ chưa biết bánh cay ntn cả !! hix hix thèm rơi nưóc miếng !! hôm nào hội mình đi ăn cái nhỉ !!!

    Aimer ! C'est mourir un peu

  5. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thế vinci ơi :D hội mình đi đi...
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    thế là hình như có rất nhiều người chưa được ăn thì phải quán đó chỉ mở tầm 16h30 đến 18h thui nếu CN tới họp hội mà tôi đi được thì tôi đã rủ moi người đi rùi nhưng rất tiếc là .........hi vọng còn ai đó biết nhỉ
  7. ai_bo_lit

    ai_bo_lit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nam có tâm hồn ăn uống quá nhỉ.
    Béo đẹp, gầy dễ thương, còi xương dễ mến.
  8. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    ĐỀ NGHỊ RUT THU XẾP THỜI GIAN DẪN HÔI TA ĐI ĂN BÁNH CAY CÁI.THÈM LÉM ROÀI.CỨ QUOẢNG CÁO LOẠN LÊN ROÀI BỎ ĐẤY.THÈM QUÁ
    A5B my love
  9. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy đừng vội chứ Hoa ơi , chờ tớ với chứ . Bảo tớ về nhanh vậy mà định bỏ tớ hả . Tớ cũng muốn ăn bánh cay lắm mà .
  10. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ đang buồn tự nhiên thấy thèm quay lại làm con nít quá.Lúc đó không có nhiều chuyện để nghĩ như bây giờ.
    .
    ..Ngày xửa ngày xưa bạn nhớ không?
    Chúng mình góp gạo thổi cơm chung
    Nồi thì bé tẹo như chiếc lá
    Hai đứa cùng nhau mở tiệc tùng
    ...
    Ngày ấy đôi mình đã cưới nhau
    Bạn là chú rể tớ cô dâu
    Tơ hồng vương vít tay hai đứa
    Có chăng chỉ thiếu bước qua cầu
    Ngày ấy chúng mình thật đẹp đôi
    Nhưng mà " ngày ấy" đã xa xôi
    Bao giờ quay lại ngày xưa nhỉ?
    Ta lại gặp nhau thuở thiếu thời............
    Si c'est un vraiment ami.
    Alors tu peux dire un grand merci à la vie !
    Puisqu'elle a fait de lui
    Un frère que tu choisis
    Et le compagnon de la chance .

Chia sẻ trang này