1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẢM XÚC KHI TA HƠI MAN MAN !

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rut, 28/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    . ...Yêu thơ là kẻ đa sầu
    Yêu nhạc là kẻ bắt đầu mộng mơ
    Tôi yêu cả nhạc lẫn thơ
    Tôi là một kẻ vừa mơ vừa sầu....
    Si c'est un vraiment ami.
    Alors tu peux dire un grand merci à la vie !
    Puisqu'elle a fait de lui
    Un frère que tu choisis
    Et le compagnon de la chance .
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi học lại thương bác lai xe ôm trông tay thì không có găng ma khách thì không có tội nghiệp trong khi mình đi xe may có 1 đoanj đã run bần bật thế mà người ta ........hix hix
    Rut
  3. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    CÒN TUI THÌ HÔM QUA ĐI HỌC THẤY MẤY CÔ BUÔN THÚNG BÁN MẸT BÊ ĐỒ NẶNG ƠI LÀ NẶNG LẠI , ĂN MẶC THÌ PHONG PHANH, MÀ TRỜI MƯA NHƯ THẾ , LẠNH NHƯ THẾ , NGƯỜI TA TAY KO GĂNG, ĐẦU KHÔNG MŨ , CHÂN ĐI DÉP LÊ , THÍA MÀ NGƯỜI TA VẪN VẬT LỘN VỚI CUỘC SỐNG , VẪN VƯƠN LÊN , THÍA MÀ MÌNH , GIẦY DÉP , MŨ MÃ , GĂNG TAY ĐỀU ĐỦ LẠI CÒN BÙNG HỌC MẤY TIẾT(LẼ RA ĐỊNH NGHỈ LUÔN HÔM ĐẤY). NGHĨ LẠI THẤY MÌNH THẬT YẾU ĐUỐI
    A LOVE STORY THAT WILL TOUCH YOUR HEART
  4. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi Toán, mặc dù làm sai be bét (đã thế còn ngồi rung đùi soi xem đứa nào làm xong rồi), nộp bài xong so kết quả tranh cãi nhau rất máu=> cảm giác giống "ngày xưa", ít ra thì ngày xưa học cũng có cái gọi là có mục đích rõ ràng, bi zờ thì mù mờ. Tự dưng thấy học ĐH kể ra cũng vui, mà nhất là đi thi Toán thì vui thật, thấy mình lãng fí thời zan rong chơi nhiều quá, tự dưng cảm thấy mình sống trước đây vô nghĩa quá. Hình như đã lâu lắm rồi mới cảm giác fê "tìm được niềm vui trong học tập", hay có lẽ fải nói là lâu lắm rồi ko đi thi (kể từ thi ĐH), bi zờ đi thi thấy vui ( chắc có lẽ hồi cấp3 nhất là lớp 12 thi nhiều quá thành quen nên lâu ko thi tự dưng nhớ). Hôm nay mình hơi bị manman thật. Rất thông cảm với bạn đọc bài này, hehe .
    yesterday all my troubles seemed so far away...
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng thấy hơi man man nên post một bài vào đây cùng các bác cái nhỉ???lang thang tự nhiên thấy cái trang này cũng hay hay,hi`...
    Sáng lên mạng xem có ai không để nhờ vả tí mà chẳng được cái giề...oài....gặp bác Alex thì lại không có xe,thế là lại tất tả chạy về nhà lấy xe đi nộp hồ sơ cái...thế là 20/4 này đi khai giảng roài....lười thấy tía....chẳng muốn đi xem mặt mấy cái đứa bạn mới nữa....
    Dắt cái xe ra ngoài đạp thấy thoải mái ghê,vừa đi xe vừa thăm thú mấy bác xem tình hình các bác thế nào.Có một bác đang ngồi trong quán cafe đọc báo rất sành điệu,chợt nghĩ nay mai mình già như bác ý thì thế nào nhỉ>>>chắc lúc đấy đang uống sinh tố rồi đọc báo,hi`...chẳng biết uống cafe mà lại....
    Rồi lại thấy mỗi người một việc,người bán hàng,người rửa xe cho người ta,thủ công quá....nay mai hàng đống nghề mình làm cái nghề gì nhỉ???lo xa quá....bi giờ còn chưa có cái nghề nào trong tay....
    Trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang!
    [​IMG]
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay vìa wê, ngồi trên xe ngắm nghía săm soi linh tinh...Chuyến xe cuối nên chèn đầy người...hix...đã đông thì chớ, bác fụ lại lôi thuốc ra châm...ông già ngồi cạnh mượn cái bật lửa làm theo...ông bác gần đấy cũng thía...hix...tội nghiệp m` ghê...Xuống xe, mấy bác xa ôm từ xa chạy lại nhận fần (cô áo trắng, anh áo đen...) mấy bác cứ tà tà xe bên cạnh mặc dù đã nói khản cả cổ là có n` đón roài, may muh anh đến đón sớm ko thì fát điên lên mất...
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lên xe buýt gặp 1 ông lão hỏi mình :"đông như thế này chắc người ta ko kiểm tra được hết cháu nhỉ " mình bảo :" vâng ông ạ " thế là ông cho mình xem tờ tiền bảo là"ông đây này suốt từ nãy chẳng ai kiểm tra cả " mình cười định nói : " thế thì tốt chứ sao hả ông " nhưng may mà ko nói . Đến cuối bến ông y' gọi người soát vé lại bảo là ông chưa mua vé và muốn mua vé . Lúc đấy cảm thấy xấu hổ thật chẹp
    Hình như đây ko phải là cảm xúc man man mà tam trạng xấu hổ khi thấy 1 điều đơn gian nhưng ít ai làm được thì phải
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !

Chia sẻ trang này