1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẢM XÚC khi thả LỪA với người yêu-> dành cho những đại nhân ĐÃ TỪNG hoặc TRÓT thả LỪA!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Twinkling, 19/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    CẢM XÚC khi thả LỪA với người yêu-> dành cho những đại nhân ĐÃ TỪNG hoặc TRÓT thả LỪA!

    Tất nhiên đã là CON người thì ai cũng có khi mắc lỗi. Vì chữ CON đứng trước chữ NGƯỜI nên đôi khi trong giây phút ko làm chủ được bản thân ấy người ta quên đi là người mình yêu khi biết sẽ đau khổ thế nào. Cũng có những lời nói dối white lie chỉ đùa cho vui, nhưng có những lời nói dối khủng khiếp mà thân chủ cũng thấy vô cùng cắn rứt, nhưng cũng có thân chủ tự bao biện cho rằng đó là 1 white lie vô hại và ko nói ra vì ko muốn làm người yêu mình đau. Trong tình yêu, đó là chiện thường khó tránh khỏi!
    Nhưng CẢM XÚC lúc thả LỪA chắc khác nhau hỉ?? Chia sẻ kinh nghiệm Thả LỪA cái nhểy???
  2. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Anh đã suy ngồi từ nãy giờ mà không tìm ra cái cảm giác khi mình đang vụng trộm, đúng ra thì cảm giác của anh nó không có trên cái list của em.
    Mới lại, nếu gọi là "Lừa" thì cảm giác đã rõ rồi, việc gì phải hỏi. Chỉ có những thằng trót lỡ, trót dại, không làm chủ được bản thân mới có nhiều cảm giác ăn năn, hối hận, sợ sệt, v.v.. Còn những thằng rắp tâm đi lừa hết em này đến em khác thì nó chỉ có mỗi cái cảm giác là....
    Vậy là chú Dog ngố của em Nhấp nháy dám bỏ đi ăn vụng hả. Anh không dám phát biểu lăng nhăng, nhưng suy từ bản thân anh ra, nếu chú Dog ấy mà nhìn thấy em khóc vật vã như thế hẳn là chú ấy sẽ bỏ cái tật "chạy rông" ngay.
    Cố gắng lên em ạh!
  3. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng bao giờ lừa ai một cách quá đáng cả, nếu có người thì chắc là lừa bản thân mình thôi. Còn riêng người iu thì chưa và sẽ chẳng bao giờ lừa dối cả. Có những điều tưởng như là lừa dối nhưng nếu bạn thực sự hiểu người ta, bạn sẽ không cảm thấy nặng nề như vậy đâu.
    Chúc bạn không bao giờ phải Lừa người khác, mệt lắm.
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Tính từ hồi biết lừa và bị lừa đến này anh đã lừa ......tình trên 5 em và dưới 6 em,cũng bị 1 em lừa cho 1 vố đau,cảm giác của anh là.....bình thường như lên giường đi ngủ thôi,cũng có 1 lúc nào đó anh cảm thấy hối hận lắm nhưng lại...qua nhanh lắm,anh cúng từng hứa với lòng mình laf ko nên như vậy nên bây giờ anh chung tình lắm rồi,ko dám đi lừa ai cả(hối hận và sợ hãi)chỉ đợi ngươpì khác lừa mình thôi
  5. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Một con người hoàn hảo trong mắt mình.Không dám nghĩ là người đó lừa dối và thực sự là như vậy ,hoàn toàn đặt niềm tin.Vậy mà.....thất vọng và quá đau lòng.Nói ra thẳng cho người ấy nghe thì lại sợ tổn thương.Muốn người đó một lúc nào đó sẽ nói thẳng với mình.Sao càng chờ câu giải thích thì lại càng mất hút.Đêm hôm qua gọi điện nói thẳng tất cả những gì mình nghĩ.Vừa nói vừa thấy đau lòng nhưng biết làm sao được.
  6. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Cảm xúc đây: (sặc mùi Don Juan) người yêu em trên thế gian còn rất nhiều,người yêu em đâu chỉ có riêng mình anh.
    Lý do 1: đó không phải là hạng người mình nên yêu.
    Lý do 2: trả thù.
    Lý do 3: buồn buồn lừa chơi.
    Lý do cuối cùng: chúng ta cần phải chia tay.
  7. tinymom

    tinymom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    1
    Đó là mối tình trước, đã xa rồi. Hôm đó mình đi học về, lòng nặng trĩu vì bài kiểm tra lý không làm được. Mình phóng thẳng xe đến nhà bạn trai để tìm sự an ủi dỗ dành. Lạ thay giờ này mà anh ấy không có nhà. Mình chờ 5 phút đành vòng xe quay về. Thôi thế là trên đường về, thấy anh ta đi ngược lại, trên xe đang đèo 1 người con gái khác, rất tình cảm. Chị ta còn đeo cai'' kính mà anh ấy đã đeo cho mình mỗi khi đón mình tan học về. Lúc đó, mình cảm giác tai và mặt nóng bừng. Mình sụp đổ hoàn toàn ngay từ giây phút đầu tiên bởi vì mình tin tưởng tuyệt đối vào người ấy. Thật sự có nằm mơ mình cũng không bao giờ nghĩ đến. Người con gái đó là người yêu cũ của anh ta cách đây 2 năm. Mình biết chắc 2 người đã chia tay, nhưng thời gian đó chị ta tìm mọi cách để quay lại. Dù trong lòng có lửa, tưởng chừng mình có thể làm bất cứ việc gì, nhưng cuối cùng mình cũng đã kiềm chế và đuổi theo hỏi cho ra lẽ. Quả thật đấy là 1 thằng khốn nạn. Trước mặt đứa con gái kia và 1 vài người đi trên đường, nó ngang nhiên nói rằng anh không biết em. Kết quả đương nhiên và xứng đáng nhất cho hắn là 1 cái tát hết sức bình sinh. Cả ngày hôm đó, mình đúng là phát điên. Mình cảm thấy mất mát quá. Mình khóc thật nhiều, đi lang thang khắp nơi, tìm những chỗ yên ả 1 mình. Cái phone CD chỉ chơi đi chơi lại cái bài hát hắn tặng mình khi mới yêu. Mình suy nghĩ miên man thật là nhiều, dằn vặt mình đã làm gì sai, dằn vặt tại sao hắn lại khốn nạn và tồi tệ với mình như thế. Mình nhớ lại tất cả những kỉ niệm của 2 đứa, thậm chí nhớ lại tất cả quoãng đời tuổi thơ của mình. Mình cứ ngồi suy nghĩ thật lâu đến tận 2h sáng. Nếu gia đình không kịp tìm thấy mình thì co lẽ mình đã làm trò gì đó dại dột rồi. Nhưng quả thật hồi đó mình là một con bé ngốc nghếch. Mình quyết tâm hỏi hắn cho ra lẽ tại sao hắn lại làm thế. Mình gần như cầu xin hắn quoay lại, mình sẵn sàng tha thứ chỉ cần trong lòng hắn chỉ nghĩ đến mình mà thôi. Cuối cùng người hắn lựa chọn là mình. Nhưng quay lại để làm gì khi tình yêu và lòng tin tưởng đã hoàn toàn tan vỡ. Thời gian quay lại với nhau, dù mình đã cố gắng hết sức nhưng mình vẫn luôn dằn vặt hắn. Lâu dần thành khó chịu, cáu bẳn, lắm mồm. Mình không còn cảm giác hạnh phúc khi ở bên hắn mà thay vào đấy là cảm giác khinh thường, muốn dằn vặt hắn thật nhiều, hành hạ hắn thật nhiều để trả giá cho vết thương lòng đầu tiên của mình. Thật sự mình đã yêu hắn chân thành, hết mình, không co gì phải hối hận. Có lẽ vì thế, dù cảm thấy chán ngán nhưng mình không đủ dũng cảm để chia tay. Rồi 1 ngày tình cờ, anh đến. Mình yêu anh hời hợt, nhưng ít nhất còn cảm thấy hạnh phúc và bình yên khi ở bên anh. MÌnh quyết định chọn anh, va` mình không hối hận. Anh đã ở bên mình đến tận bây giờ. Khi ấy, hắn đã cầu xin mình đừng bỏ hắn, đừng ra đi. Mình đã khóc rất nhiều.
    Cho đến bây giờ, mọi chuyện đã qua lâu rồi, mình không còn 1 chút liên lạc gì với hắn. Tình cảm nhớ nhung, yêu ghét, căm hận cũng không. Chỉ có điều, vết thương ấy vẫn còn mãi, như ngày nào. Mỗi lần cãi nhau với anh, mình đều sợ dẫm phải vết xe đổ ấy. Mình luôn nói với anh: em đã vấp ngã 1 lần nên em biết em sợ nhất điều gì.
    Chính vì mình đã từng bị lừa đau như vậy nên mình tự nhủ sẽ không bao giờ đi lùa người khác. Và những kẻ chuyên đi lừa tình của người khác thì sớm hay muộn cũng phải trả giá rất đắt thôi.
  8. haoivy

    haoivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Thực tình nếu là người tử tế , hẳn cũng đâu có thể vô tư coi như hành động của mình bt chuyện phố phưòng ...chắc do nhiều uẩn khúc...nội tình ta xét sau nhở???
    Còn nếu là diễn viên hàng super star rồi thì mình nên tìm đưòng té nhanh kẻo đứt phanh...
    Mà thôi, nhớn hết cả rồi, làm được ối việc rồi đấy ...hihihi, còn ko hả ... cũng nên biết đưòng đứng dậy , dịch ra chỗ # và on & on thôi...ngồi bệt mãi đó làm gì...
    Mà những cảm giác tệ hại, hoá vàng luôn cho được việc, lăn tăn mãi, mình chỉ tổ thêm mệt ...
    Đêm tương lai mịt mùng
    Ta trở lại với nhau ư???
  9. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu cái cảm xúc lúc ấy của bạn. Thật khó để đối mặt với sự thật lúc ấy đúng ko? Cái cảm giác ấy như bị 1 cái tát vào mặt nhưng sau cái tát ấy mình ko được gục ngã mà lại vẫn phải nhìn thẳng vào sự thật.
    Thực sự đau đớn nhưng còn đau đớn hơn khi phải đối diện với một sự thật khác là tình yêu mình vun đắp, nâng niu và trân trọng bấy lâu sẽ tan vỡ.Thế là lại gồng mình quay lại, gồng mình tin tưởng, gồng mình tiếp tục cái gọi là tình yêu. Cái đó dường như có vẻ còn gian khổ hơn cả việc chấm dứt tình yêu đấy. Dù sao bây giờ tình yêu mới cũng đã đến với bạn. Đấy là điều quan trọng nhất phải ko?
    @ anh UKD: thực ra chú Dog ngố ko phải đã lừa dối gì khủng khiếp lắm, và có thể tha thứ. Nếu chú ý kể với em thì em hoàn toàn có thể thông cảm được nhưng tệ hại là em lại "được nghe lại từ người khác". Nói dối thì vẫn là tệ hại và nhất là khi nó có khả năng làm tổn thương em. Em ko biết những giọt nước mắt của em có khả năng làm mủi lòng ai ko nhưng hi vọng là đúng như lời anh nói, chú ý sẽ ko thế nữa.
    Em mong các anh giai cũng rút kinh nghiệm, 1 lời nói ( có thể là lời thú nhận đi nữa) bình thường nếu nói sớm thì được coi là sự chân thành nhưng chỉ muộn vài phút thôi cũng có thể trở thành sự lừa dối.
    Lời nói dối dù nhỏ nhoi, có thể tha thứ nhất cũng có khả năng làm tổn thương. Niềm tin đã sứt mẻ 1 phần nhỏ thôi thì cũng phải mất thời gian rất dài để có thể trở lại như cũ. Nếu ko, còn lại sẽ là một chỗ trống trong trái tim nơi đó ko có tình yêu và cả sự căm giận nữa......
  10. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Một Lời Nói Dối Chân Thật!
    Tại sao phải nói dối? Nếu Hắn nói huỵch toẹt ra thì sao? Em có cảm thấy bớt đau khổ hơn không?
    Chưa chắc, chưa chắc em sẽ cảm thấy thoải mái nếu nghe Hắn nói thật. Hắn nói dối vì vẫn muốn giữ một cái gì đó với em, Hắn chỉ như chú cún nhỏ vì ham vui mà bỏ đi ăn vụng.
    Thật ra con người quá phức tạp để ta có thể kết luận ngay được. Một người nào đó lừa dối ta trong chuyện tình cảm, có thể người đó được gọi là kẻ không ra gì, nhưng cũng có thể đó chỉ là những bốc đồng nhất thời.... Hoàn cảnh sẽ quyết định kết quả.
    Dù sao thì Twinkling cũng đã cho Hắn một cơ hội để làm lại, anh chúc em hạnh phúc.

Chia sẻ trang này