1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẢM XÚC khi thả LỪA với người yêu-> dành cho những đại nhân ĐÃ TỪNG hoặc TRÓT thả LỪA!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Twinkling, 19/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    1 câu chuyện bé kể sau đây, chẳng biết có ai cảm thấy quen quen những nhân vật nào ko ?
    Nàng 1 cô bé sinh viên Du lịch, tối tối đi làm thêm ở 1 nhà hàng Japanese. Chàng làm việc trong 1 Cty về Advertising. Họ đến với nhau đầu tiên bằng keyboard, bằng mobile SMS, sau đó là gặp mặt đi ăn, coffee,... Nàng rất ngây thơ, hay giận dỗi, điệu cũng 1 tí. Chàng khá manly, nói chuyện có duyên (dân Ad mà). Họ đến với nhau như những cặp tình nhân khác, đẹp đôi, xứng duyên và....
    Nàng đậu vào 1 cuộc thi Hoa hậu toàn quốc 2004 (mới đây ở đảo Tuần Châu). Chàng hết lòng chạy đôn chạy đáo sắm sửa cho nàng bằng chị bằng em, để 1 ngày nào đó chàng cũng được thơm lây !
    10 ngày nàng ở Hạ Long ko lúc nào chàng ko hỏi thăm. Sau cuộc thi chàng hẹn nàng ra HN gặp nhau để đi chơi (Hạ Long về HN chỉ vài trăm km) vì nàng chưa đi HN. 12h đêm chàng đến HN, gọi điện cho nàng. Nàng ko nghe máy, lấy số khác gọi thì nàng nghe giọng chàng và cắt máy. Sau 4 ngày mất ăn mất ngủ, từ HN về chàng tới nhà nàng hỏi cho ra lẽ và cuối cùng gặp được nàng. Thử hình dung xem các bạn, chàng nhận được câu trả lời cực kì shock "Em đã quen người khác trong thời gian ở Tuần Châu, em sorry anh"
    Một quả lừa ngoạn mục, một anh chàng ngây thơ tin người để 1 mình lạc lõng giữa HN ! Cười ra nước mắt ! Ăn ớt chỉ cay đầu lưỡi, chàng cay tận trong tâm can. Cay.... xè cả mắt !!!
    Xin thề đây là một câu chuyện thật 100%, có thể những chi tiết bé kể chưa được hấp dẫn lắm, vì bé ko phải là 1 writer ! Chuyện thật còn li kì hơn rất nhiều !
    Tên nhân vật chính xin được dấu kín ! Vì tới hiện giờ nỗi đau đó, đối với chàng trai, vẫn còn mãi mãi là 1 nỗi đau khôn nguôi !
    Thành thật chia buồn cho 1 tình yêu thật romantic & CLAP YOUR HANDS cho 1 quả lừa thật đẹp

Chia sẻ trang này