1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cảm xúc khi yêu con gái, con trai Bắc Giang+Bắc Ninh

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi gomcavangtrang, 09/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0

    ..hình như cũng có nhìu điểm tương đồng
    May quá, ko phải con zai Bắc Ninh. Em thì chưa biết thương nhớ em nào cả. Không biết như thía có làm sao ko nhỉ? Hay giờ em vẫn còn trẻ, vẫn còn bồng bột, vẫn còn ngây thơ---> chưa biết " cảm mà không cúm " ai ------->> chưa có cảm xúc về tình yêu như thía nào --->>> ko thể diễn tả đc nó như thía nào.
    [
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    ..hình như cũng có nhìu điểm tương đồng
    May quá, ko phải con zai Bắc Ninh. Em thì chưa biết thương nhớ em nào cả. Không biết như thía có làm sao ko nhỉ? Hay giờ em vẫn còn trẻ, vẫn còn bồng bột, vẫn còn ngây thơ[:D]---> chưa biết " cảm mà không cúm " ai ------->> chưa có cảm xúc về tình yêu như thía nào --->>> ko thể diễn tả đc nó như thía nào.
    [/QUOTE]
    tay này chắc ngây thơ cụ quá:)
  3. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    tay này chắc ngây thơ cụ quá:)
    [/QUOTE]
    Ngây thơ trheo kiểu " trẻ con hơi nhiều tuổi " đó anh. .
    Tự nhiên thấy nhơ nhớ em nào đó, ko biết có làm sao ko nhỉ? . Đúng như nhà thơ Xuân Diệu đã từng nói:
    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Nhưng Xuân Diệu nói ko chính xác cho leám, ko phải một ít mà nhiều nữa là khác. Thế mà tại sao người ta vẫn yêu nhau nhỉ? Phải chăng tình yêu có sức hút kỳ diệu mà chỉ những ai đã, đang và sắp yêu mới hiểu dc sự cuốn hút đó. Với em thì vẫn mơ tờ mờ lắm. Cũng tại con zai BN " đa tình" có khác.
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Lần đầu tiên tui vào Topic này.
    Yêu con gái BN à? Cảm giác ư: SỢ !
    lời khuyên chung cho những bạn chưa yêu, hay có ý định yêu con gái BN:
    Đừng dại mà yêu con gái BN. Sợ lém ! Ai không tin thì cứ thử sẽ biết !
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Sao lại SỢ to thế hả bác Phái?
    Bác yêu mấy cô con gái BN rồi mà bác vơ đũa cả nắm thế?
  6. hotviet2006

    hotviet2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    em xin thưa em là con trai BG chinh hãng em ở yên thế.
    với em thà ko có người yêu còn hơn là phải hạ nhục mình....
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Thầy lạ nhỉ? Chắc là kinh nghiệm đầy mình nhờ, sợ nhoả nhoả thoai, ai làm thầy sợ thầy nói trò ra mặt cho nhá.
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Uhh, thế cậu xuống ...một số thứ mà TU cho rồi đời:D
  9. demmuabuon0706

    demmuabuon0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Theo đại ka cứ yêu là phải hạ nhục mình để yêu hửm? Triết lý này lần đầu nghe thì phải , nghe cứ như cầu xin ấy , chứ không phải là yêu nữa rồi .
  10. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    chưa thấy con gái bắc ninh bao giờ,nhưng ghĩ là xinh,vì nghe đâu là quê hương quan họ mà

Chia sẻ trang này