1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc không gian kiến trúc

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Kiemtien_Nguyen, 14/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lucia

    Lucia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm Kiemtien_Nguyen à, tiếp tục đi chứ. Nhưng tôi nghĩ cậu nên đi sâu và cụ thể hơn một chút, bình dân học vụ một tí, thế thì ai cũng hiểu.
    Nhớ hồi xưa đi học, có thằng bạn giỏi lắm, có thằng hỏi nó một câu dớ dẩn thế này : "tại sao mặt bằng cứ phải tam giác, tứ giác, sao hình chữ nhật lại phải xoay như thế kia, tại sao lại phải giao hai khối kia với nhau, sao không làm đơn giản hơn, mặt bằng vuông, chữ nhật, vừa dễ trang trí nội thất, vừa dễ xây dựng, ông bà ta xưa vẫn thế mà, tại sao cứ phải rắc rối thế." Nó trả lời : "những cái sự rắc rối ấy vẫn có qui luật cả, và vẫn đáp ứng đầy đủ, thậm chí tốt công năng sử dụng, nhưng cái quan trọng là nó tạo nên sự thay đổi trong không gian, tạo nên những không gian khác nhau ---> nôm na là (cái thằng kia nó ngu lắm) khi người ta ở trong một không gian của tao, người ta sẽ 4 có cảm nhận khác, phải nói là cảm giác mạnh hơn (không bàn chuyện positiv hay là negativ hơn) không gian của mày (vuông chành chạnh, đối xứng)". Thế là thằng ngố hiểu ra : "chính cái cảm nhận không gian mới làm nên kiến trúc, nó mới làm nên sự khác biệt, nó mới là cái đáng giá hơn cả. Nếu chỉ chăm chút công năng hay tô vẽ trang hoàng thì không gọi là kiến trúc được."
    Thế đấy , thế nào cũng có chú nghĩ là, ôi giào, có thế mà cũng không biết, thế cũng gọi là học kiến trúc, ****. Nhưng xin thưa, tôi nghĩ những người hiểu và diễn giải nôm na ra thế không nhiều (hi vọng các bạn cũng nằm trong số không nhiều đấy), còn lại đa số ngồi tô vẽ, chăm chút, xoay ngang bổ dọc, xiên qua xéo lại, sao cho ra hình thù đẹp, mặt bằng đẹp, mặt đứng đẹp là được. Rồi sau đó, xoay ra sắp xếp, thêm thắt cái này cái kia, xong rồi ngồi xuýt xoa, diễn giải (kiểu một chút thiên nhiên, nắng, gió, trăng sao gì đấy) .Đó thực sự là những công việc vô hồn ! Tôi nghĩ vấn đề nằm ở chỗ tính sĩ diện (quan điểm riêng), không chịu đào sâu, học hỏi thực sự, rồi sinh ra ngộ nhận về quan niệm, dẫn đến sự ảo tưởng lệch lạc. Cái thằng dớ dẩn mà tôi nhắc đến, tôi nghĩ bây giờ nó giỏi hơn khối thằng, ít ra mỗi công trình nó làm đều thực sự là sáng tạo kiến trúc, có hồn (ko phải sáng tạo kiểu xoay ngang xoay dọc).
    Việc tham khảo những câu nói, quan niệm của các kiến trúc sư bậc thầy là việc rất nên làm, và cần được cổ vũ. Không nên như cái cậu caballo78 gì đó, nghe rất tinh vi mà lại sáo, ko phải sáo rỗng (mà cũng có thể) mà là sáo, hót như sáo ấy. Cậu biết rồi thì nín, để người khác học tập, rõ chưa, đừng có nói nhăng nhít rồi lại tự nhận mình là nói thẳng, rõ chán.
    Miễn bình luận (thêm).
    u?c Milou s?a vo 02:04 ngy 31/08/2004
  2. Kiemtien_Nguyen

    Kiemtien_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    He he... vậy thì vote sao cho mình đi, hê hê.....sẽ tiếp tục.
  3. Lucia

    Lucia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên, đã, rảnh rỗi post tiếp nhé.
  4. Kiemtien_Nguyen

    Kiemtien_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Hi! đây là một số tiêu chí về không gian sẽ thực hiện trong những công trình của mình:
    VẺ ĐẸP CỦA KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC
    Để có một không gian kiến trúc đẹp thì nó phải đạt được một số cảm giác sau:
    1.Có chiều sâu (trong cảm giác, khó tả)
    2.Đạt được tính trải nhiệm(suy ngẫm)
    3.Tạo được sự đi lên (tiến lên, tiến xa)
    4.Được dẫn hướng (con đường)
    5.Mở
    6.Phát triển(hoạt bát, biến đổi)
    7.Được mọi thứ hỗ trợ
    8.Cần một sự khám phá
    9.Cảm giác bừng sáng (loé sáng, chiếu sáng)
    10.Được quay trở lại trạng thái cảm xúc đã gặp
    11.Được về với sự xuất phát
    12.Có sự kết thúc
    13.Sự vui vẻ
    Tất cả phải đem lại những xúc cảm của: cảm giác tồn tại và sống mãnh liệt, sung mãn vì tồn tại.
    K"T.
    Được kiemtien_nguyen sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 22/07/2004
  5. Kiemtien_Nguyen

    Kiemtien_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
  6. trada_thuoclaVINA

    trada_thuoclaVINA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ở bên Ashui đã bị chửi rồi,vẩn chưa chừa hả bác Kiemtien
  7. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi tạo ra một không gian không có chiều sâu, tối tăm, ức chế về cảm xúc thì có vấn đề gì xảy ra không?
    Tạo ra một không gian mang ý nghĩa nào đó nó phải phục vụ cho một mục đích cụ thể và cá biệt chứ?
    Tại sao lại có thể đưa ra một tiêu chí chung cho việc xử lý không gian? Chẳng nhẽ không gian trong WC cũng như một góc phố, công viên cũng như phòng ngủ?
    Phải chăng những tiêu chí trên là áp dụng cho rạp xiếc?
  8. Kiemtien_Nguyen

    Kiemtien_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    kha kah.... nếu được như vậy thì tốt, chỉ sợ **** đạt đc cái gì mới là vấn đè chứ. Cứ như cái anh A_Y_A chửi bới ầm ĩ, ròi post lên cái như........
    u?c Milou s?a vo 02:06 ngy 31/08/2004
  9. ali_teo

    ali_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chịu các bác. Khẩu khí đúng là dân kiến trúc nhể.
    Tôi cũng khuyên bác chân thành là đừng có post công trình nào của bác lên đây, chứ không anh em tụt cả sướng.
  10. manhcuong2505

    manhcuong2505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hay là bác ali_teo post một vài công trình nên cho anh em sáng mắt ra ! Chứ cãi nhau bằng mồm thế nay bao giờ phân thắng bại ???

Chia sẻ trang này