1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc không theo mùa. Cảm xúc điên....

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi never86, 09/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    3.574
    Đã được thích:
    0
    Oh. Quên mất 1 điều quan trọng, post mới vậy, chẳng sửa chữa nữa không lại mang tiếng hay tẩy xoá nhiều vừa tăng được... circulation mà chẳng phải spam.
    Câu "Phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma" (gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma) ấy không phải là cuồng sát hay lạm sát gì đâu. Đó là 1 trong những triết lý thiền tịnh của phái Thiền nhà Phật. Giải thích đầy đủ điều này riêng đoạn trích đăng đã dài dòng lắm nên không viết thêm ở đây nữa.
    Hix... Khổ thân. Tự nhiên chui vào đây giật mấy dòng nhựt ký để cuối cùng vừa bị người ta cười vừa mắc công đi giải thích.
    À... 2 link đó là chủ đề khúc của phim "Dạ yến".
    P/s: Sáng nay 1 member bên CC đã tóm tắt giùm ý chính của bài viết dài về câu "Phật - ma" ở trên, thôi thì mình đưa nốt vào cho xong vậy:
    Câu: "Phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma." đúng là của tăng nhân nhà Phật thường dùng. Đây là câu cửa miệng của các Thiền Sư khi hướng dẫn cho đệ tử lúc hành thiền phải trụ tâm đừng để cho ngoại tướng lung lạc.
    Phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma, là cái lối nói có tính cách nhấn mạnh của các Tổ bên Trung Hoa ngày xưa như Đạt Ma, Huệ Khả, Tăng Xán, Đạo Tín, Hoằng Nhẫn, Huệ Năng ...v..v.. hoàn toàn không có ý niệm giết chóc gì ở đây cả.
    ...
    Trở lại vấn đề, chữ Ma trong câu này không phải là ma bên ngoài (hồn ma, quỷ), mà là Tâm Ma. Nói như Lão giáo thì con người là 2 bản thể Âm, Dương tạo thành, thì theo Phật giáo, con người cũng luôn đồng hành có Thiện (tâm Phật) và Ác (tâm Ma).
    ...
    Trở lại vấn đề chữ nghĩa thì câu: "Phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma." Có ý muốn khuyên ta khi thiền phải trụ tâm, không để cho tâm dao động (dù vì Phật hay vì Ma gì cũng vậy).
    Trong dân gian thì bọn lục lâm thảo khấu và các hạng chính trị gia bất lương còn dùng theo nghĩa đen, và sửa lại đôi chút là: "Phùng Phật sát Phật, phùng Tăng sát Tăng" (gặp Phật thì giết Phật, gặp Sư thì giết Sư.), không để cho cái gì có thể cản trở việc làm của họ.
    Được _arwen_ sửa chữa / chuyển vào 08:01 ngày 04/01/2007
  2. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Ak, cách đây 7 năm, cũng có loe ngoe đi học tiếng Trung nên cũng đăng kí mem bên box CC (trên YM vẫn thi thoảng chat chit với mấy bác hồi xưa add mình, toàn ở bên TQ cả ) nhưng học có 6 tháng rùi lượn vì không có nhu cầu .
    Quay lại chuyện "Phật" và "ma".
    Về nội dung, ý nghĩa :
    Khi phát ngôn ra câu "Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma" thì chỉ ra người đó có một quyết tâm lớn lao khi làm việc gì, sẵn sàng làm mọi cách để đạt được mục đích vì "Phật" và "ma" là 2 thể đối lập.
    Về hình thức:
    Do người tu hành nói ra => coi là thiện ý, chỉ quyết tâm.
    Do dân xã hội đen nói ra => coi là cuồng sát, bất chấp thủ đoạn.
    Bàn luận một chút:
    Văn hóa phương Đông quá quen nhìn con người qua diện mạo và trang phục, mặc dù nhà tu hành hay tên vô lại cũng chỉ là một con người. Bất kì hành động của con người nào mà ảnh hưởng đến lợi ích chính đáng hợp pháp của người khác thì sẽ bị coi là xấu xa, cần phải loại bỏ. Về bản chất của câu nói thì không bàn luận đến nữa vì mọi sự lý giải đều là ngụy biện cho đối tượng nói, dù là nhà tu hành hay tên vô lại cũng có thể ngụy biện như vậy được.
    Còn về mặt tác động, nếu câu nói này xuất phát từ một tên xấu xa thì ta nhận ra được tính chất của người nói gắn liền với câu nói, ta hình dung ngay là một sự việc thuận chiều : kẻ xấu sẽ làm việc xấu. Sự việc này thường được coi là hiển nhiên và ít có khả năng tác động tới hành vi người nghe.
    Tuy nhiên, nếu câu nói xuất phát từ một nhà tu hành, tác động sẽ mạnh hơn và có chiều hướng tiêu cực rất nhiều. Một người ăn chay niệm Phật hàng chục năm nhưng trước ngưỡng giới của sự đắc đạo sẽ làm tất cả mọi cách để có thể được thành Phật. "Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma" mà. Lối suy nghĩ này sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với người nghe. Khi đã bỏ sức ra tu hành, không việc gì có thể ngăn cản nổi ta được. Cái cách vì lợi ích của cá nhân mà phương hại đến lợi ích của người khác thì làm sao có thể chấp nhận được nhỉ
    Kết luận :
    "Đừng nghe những gì họ nói, hãy nhìn những cái họ làm"
  3. chipchip_pth

    chipchip_pth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Bắt chước chú Đạt phân tích nôm na cho anh em hiểu:
    Trong cái thống nhất đã bao gồm cái dị biệt: Triết học nói ra rả là trong thống nhất bao giờ cũng tồn tại mâu thuẫn và ngược lại, dị biệt ở đây là đặc biệt, khác người, trong một con người bao giờ cũng có những điểm khác những người khác để chúng ta phân biệt người này với người kia
    Trong Phật có ma, trong ma có Phật sao em ko nói là trong một con người có cả mặt xấu và mặt tốt cho nó dễ hiểu, trong cái tốt có cái xuấ, trong cái xuấu có cái tốt
    Ý em này là cảm xúc đôi khi vượt ra ngoài suy nghĩ thông thường của con người, cách thể hiện cảm xúc làm cho mọi người nghĩ là người đó điên, hoặc hâm
    Được AnghenLenin sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 04/01/2007
  5. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    **** Các bác NCD , LiL..v.v. : Đúng là triết học với tư tưởng HCM với ..Lịch sử Đảng, cả 3 môn trong tổ Mác LÊ Nin này ..em chưa qua môn nào trong lần thi đi
    ======================
    Mày : Tao học cả ngày với đi làm nên về nhà là khò khò ngay , máy tính cũng ko dám bật lên nữa, ngồi cứ thấy đau lưng..
    Tao đang ở phòng máy trên trường,sáng nay gió mùa đông Bắc về đấy, mày đi làm có đủ ấm ko?, có ăn sáng ko ?,
    còn tao sáng sớm tao bị nhầm tiếtnên cả lớp có mình tao đến, tao ngồi ăn hết 1 cái bánh bao, học thêm 2 tiết thì tao ra ăn thêm 1 cái bánh mì trứng chả nữa...ăn xong tao nằm ngủ , giờ tao đang ngồi post bài cho mày iu
    Thế là hết buổi sáng
    Giờ này mày đang làm à?Chăm chỉ lên nhớ.
    Kiếm nhiều tiền mua quần áo đẹp mặc đi xem hội
    Tao nuôi 1 con lợn đất đấy , bây giờ nó béo phết, được nửa bụng tiền xu rồi, tao để giữa nhà, ai đi về có tiền xu thì bỏ vào . Chả mấy thì giàu
    Khi nào giết , tao cả mày liên hoan,
  6. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Mày thề đi
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Thế những người comment thì bỏ xó ko mời à
  8. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Em mua tặng bác một quyển sách Triết học ( sách dùng cho sinh viên các trường cao đẳng đại học ) bác tha hồ mà nghiên cứu ..chân lý
  9. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Tao ghét nhất là bọn a dua a tòng mày ạ!
  10. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    iem xin thề...( con cá trê chui vào ống ) hí hí
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này