1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc không theo mùa. Cảm xúc điên....

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi never86, 09/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    Môn Triết em học lại vì bỏ thi buổi đầu, tí tởn lên xin thi lại, anh phó khoa gật đầu cái rụp, thì anh trưởng (kẻ thù riêng của em) từ đâu chạy lại la oai oái ''lại là lại thế nào, vô ý thức, học lại". Em còn đang ngơ ngác (vì nội quy ko thi lần 1 thì coi như trượt, thi lại lần 2 mà) mới ú ớ chưa ra nhời, anh trưởng được đà lấn tới ''mà ko có chuyện học lại ngay đâu, đến năm thứ 4 tôi mới cho học lại''.
    Mịe, căm thế chứ lại. đến môn ktct, ông ý nhìn cái tai em khinh bỉ ''chả hiểu thanh niên bây giờ học hành thì ko lo, toàn học đòi mất dạy''. Em vội ngoan ngoãn tháo hết khuyên ra (sợ mà). Vẫn học lại như thường (dek hỉu vì sao!!!). Nộp tiền ''đi chùa'' mà thi lại vẫn chỉ được 6đ, mie, chả bù cho thằng lớp trưởng lớp học lại mà ông ý gọi là ''con trai tôi''. Nó có đóng hơn em xu quái nèo đâu mừ nó được nguyên con 9 cơ chứ. Hận đời sao mình sinh ra làm con gái.Đã thế bọn bạn em lại cứ bảo em ''Lil ơi, mày đừng gây chuyện với ông ý nữa''. Mà em có gây chuyện quái đâu, muốn tránh ông ý càng xa càng tốt ý chứ
    Vừa thi xong XHCN, anh già bận đi tít mít ở đâu, giao cho đệ chấm bài. Thế là em vừa đủ điểm qua, may thế chứ nị.
    Còn một môn năm sau học tên là tư tưởng HCM nữa, chả biết số phận ra sao. Rưng giờ phải dành xiền học lại cái môn Triết quái đản kia, sắp năm thứ 4 rùi mừ.
    Tự nhiên các bác nói đến triết làm em bức xúc hẳn lên. Thù cũ ko rủ mà vẫn nhớ.
  2. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    3.574
    Đã được thích:
    0
    ặ... LỏĂ nhỏằ?... Thỏ nhỏằng lỏằi tỏằ sỏằ chỏằ< viỏt nó thuỏằTc vỏằ triỏt hỏằc à?
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Ý em nói gì vậy, đã vậy anh ko thèm comment cái topic nầy.
    Em nói zậy anh biết em như thế nào rồi.
  4. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Triết học là một khái niệm chỉ sự rút ra từ những sự vật hiện tượng thiên nhiên và xã hội thành những quy luật khái niệm mang tính chủ quan của người đúc kết. (Nôm na là thế, chả biết đúng hay không )
    Gọi sự thăng hoa của mạch cảm xúc là Triết học cũng được, nhưng không phải là Triết học Mác Lê mà là Triết học Arwen

    e*** lại định nghĩa
    Được ncd sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 04/01/2007
  5. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Em không chạy nữa. Em vào đây chào bạn Arwen một phát. Phục bạn wá. Bạn múa bút...chậc chậc...cứ gọi là sao đầy trên đầu e. Nhưng có sao nhiều nên e cũng thấy đầu mình sáng hơn.
    Tớ cụng với với bạn một ly:
  6. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    3.574
    Đã được thích:
    0
    Hix... Xấu hổ quá.
  7. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    3.574
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải thực hay đang trêu mình nữa, nhưng cũng xin cụng 1 li.
  8. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    cũng ... cảm xúc phát
    Ngồi trước căm piu tơ
    Đầu óc nghĩ vẩn vơ
    Tai pờ loạn xị ngậu
    Thế rùi pi ci đơ.
    (Ấn rì sẹt rùi ngồi đợi nó khởi động lại xong làm việc tiếp )
  9. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
  10. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này