1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc không theo mùa. Cảm xúc điên....

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi never86, 09/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    , sao lại giắt cái hoa trên tai thế kia,nhìn giống ....Vân quá :D:D:D ( Thúy Vân hay Xúy Vân ) tùy mày chọn =)) =)) =))
    * NCD : anh bên box Hỏi gì đáp nấu ( nấy ) fải ko?
  2. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Kệ chứ, tớ chẳng biết Xuý hay Thuý nào. Lớn rồi, phải đỏm dáng tý chứ
  3. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Uhm, đúng là mình
  4. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc của bạn ra sao khi đọc bài này !
    http://5nam.ttvnol.com/nuce/528637.ttvn
  5. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Không nói đến những hiện tượng phổ biến xảy ở hầu hết tất cả các trường đại học không riêng ở trường xây dựng như việc chạy điểm, quay cóp gian lận thi cử, bỏ học ..., đáng để bàn ở đây là trường xây dựng có một môi trường học tập cực kì "độc hại", nơi mà những sinh viên với bản tính tốt chân ướt chân ráo bước vào trường cũng khó có thể giữ được phẩm chất của mình. Thực sự làm sao có thể không đánh bac, đánh đề thả lô... khi xung quanh mình có đầy rẫy những người luôn sẵn sàng hướng dẫn và cung cấp trước từ A đến Z, và luôn minh chứng cho sự hấp dẫn của những trò chơi mới. Tất nhiên với những người bản lĩnh thì đây chẳng phải là một vấn đề lớn, nhưng thử hỏi có bao nhiêu người được như vậy , và bao nhiêu người còn lại dễ dàng bị sa ngã.
    Không thể phủ nhận rằng môi trường học tập và những người bạn xung quanh là vô cùng quan trọng, vì thế mới có câu "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Ngoài những trò như đánh bạc; cá độ bóng đá, đánh nhau, chơi bời bỏ học ngồi quán nước lại càng nhiều. Mà nhiều nhất lại là ở những sinh viên ngoại tỉnh sống trong kí túc. Những sinh viên ngoan cũng phải nhanh chóng rút ra ở bên ngoài, kẻo lâu trong môi trường đó thì có bản lĩnh đến mấy cũng chịu không nổi.
    Mọi người có thể nghĩ trường nào cũng đầy rẫy những hiện tượng như vậy, nhưng sự thực là nổi bật nhất, nhiều nhất và....hoành tráng nhất chính là ở trường xây dựng. Thật đáng thất vọng!

    *********************************************************
    em vẫn ức khi đọc bài trên !
    Là con trai thì thói hư tật xấu nào cũng phải biết tuốt, những thứ đó sinh ra đâu chỉ cho riêng cánh đàn ông chúng ta đâu !
    Mà bà chị cũng nói như thế tức đang nói lên một tình trạng phổ biến của cả thế giới ! Đâu chỉ riêng XD nhà mình !
    Vả lại , người ta bảo cái gì xấu xa , sai trái thì sẽ bị xã hội ruồng bỏ và đào thải, chỉ giữ lại những gì tốt đẹp. Em thấy "Nó "vẫn sống, tồn tại và phát triển không chỉ trong trường XD, hay trong các trường đại học trong nước mà còn cả trên toàn thế giới -----------------> chứng tỏ nó là cái đâu có xấu phải không ạh???
    Được cua_chua sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 11/01/2007
    Được cua_chua sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 11/01/2007
  6. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Đấy là tình trạng chung, người viết bài này chắc nhà ở gần khu KTX XD nên mới phát biếu thế.
  7. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Thu ơi, anh yêu em
    Thu lập cho anh một cái blog và dạy anh show răng với nhé. Để thỉnh thoảng anh vào blog điệu đời tý
  8. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    3 tuần nghỉ giữa kì, ko thể tin được, mới có một nửa thời gian trôi qua mình đã thấy chán nản lắm rồi
    Bố k tin mình được nghỉ nhiều đến thế, bố nghĩ mình có chuyện gì rồi, thậm chí nghĩ khéo mình bị đuổi học mất rồi.
    trời ơi là trời
  9. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    dạo này cô Arwen đi đâu í nhỉ, lâu lâu không thấy tranh luận lại thấy buồn
  10. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Luận cái gì mà luận, vớ vẩn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này