1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc không theo mùa. Cảm xúc điên....

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi never86, 09/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hoa thật tuyệt vời nhất trần đời
    [​IMG]
  2. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào mình cũng tăng cân, thôi Thu tự vẫn đây :(( Sao lại thế, có mỗi một ngày chủ Nhật ăn như thế
    ( Tao cấm tao sửa bài )
  3. tigerxd

    tigerxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    bó tay!!2 bà tán fét post hết lên cho anh em xemem ui giờ càng béo càng xinh!!Mốt giờ là béo khoẻ béo xinh
  4. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tao mới post bài đây, mày dùng nick tao viết linh tinh quá.
    Hôm nay tao vui lắm. Nói cảm ơn thì khách sáo, nhưng mà ....hí hí.
  5. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Dạ, bẩm gương...
    Xưa kia Hoa béo nhất trần
    Ngày nay Thu đất muôn phần béo hơn.
  6. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Mekip! Đang bực mình lại có thằng điên điên vào chửi !
  7. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ăn cơm cua với Thu béo, ngon ơi là ngon, chúng mình cũng khéo tay đấy chứ, Thu nhở?
    Tối về nhà, vì bố không nghĩ con gái đi..học nhà Thu béo, mà thấy có vẻ mệt mỏi nên bắt đi tắm rồi xuống nhà ăn cơm ngay. Nào là bún, nào là thịt gà, nào là nem mẹ tao cuốn...một mình một mâm. Vừa ăn vừa chơi với cún còi. Cún còi lái xe nhựa, cầm kiếm phóng khắp nhà. Hehe, thấy vui thật đấy, vui thật đấy.
    Có lẽ vì dư âm của những niềm vui, hay do sáng hôm qua đi đánh cầu lông về đau ê ẩm cả người mà ngày hôm nay làm việc chểnh mảng quá, lơ ngơ vờn mây trắng mây xanh từ sáng đến giờ
    (Mà tao mang đồ cho mày rồi đấy, nhưng tao để ở cty, chiều mai tao mới mang qua cho. Hôm nay tao phải đi về nhà sớm đây.
    Đi mail báo cáo cho sếp rồi về luôn, lá lá la la la la)
    (Mày sửa cái ảnh trang trước của tao á, trông cứ như thiếu i ốt ấy)
  8. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    He he he, Hoa béo thật là tốt quá đi, mai mang sang là mình có nhà đấy,mình vẫn còn giữ kem caramen đấy .Uầy, thế là thứ 4 có giày đi bộ lên trường rồi.
    Hôm nay cũng định đi nhưng mà ngủ muộn ,cân vẫn béo
    Nhớ Hoa béo he he he he.
    Thu thộn
  9. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Thu vừa ngồi vừa nghĩ: ước gì ăn nhiều ổi mà ko bị tăng cân
    [​IMG]
  10. tigerxd

    tigerxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    2 bà giàđủ thứ linh tinh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này