1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc không theo mùa. Cảm xúc điên....

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi never86, 09/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ktshoanghai

    ktshoanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    chú này giỏi thật! khâm phục chúyêu đc mới là lạ
  2. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Anh Giăng ơi, rồi cũng có người cho em một bông hồng vàng chứ?
    -----------
    Trên thế gian này hiếm ai có được những bông hồng vàng, - mẹ Samet nói - Nhà nào có nó, nhà ấy sẽ được hạnh phúc. Mà không riêng gì họ, ai đụng tới bông hồng đó, người ấy cũng sẽ được như vậy.
    Thằng bé Samet sốt ruột đợi mãi ngày bà lão dân chài sẽ được hưởng hạnh phúc. Nhưng cả đến bóng dáng của hạnh phúc cũng chẳng thấy đâu .....
  3. ktshoanghai

    ktshoanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    buồn chán....như mọi ngày! đê nhậu thôi
  4. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    đi ăn karamen đi mai đi nhé
  5. ktshoanghai

    ktshoanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    ừ! lên hồ tây nhébụ của anh,
  6. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Tớ không nghĩ, có một ngày, mình sẽ buồn đến thế.
    Bây h, tớ cũng có bạn cá hồng, và bạn cá hồng cũng bắt đầu quý tớ...
    Tớ rất dũng cảm, vì tớ là siêu nhân cơ mà.
  7. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Khi tớ còn đang ở trong tâm trạng buồn đến cùng cực, tớ không nghĩ là tớ sẽ hạnh phúc như thế này, với ấy,...
    " Ấy " sẽ đến với siêu nhân tốt bụng.
  8. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    k bít là trên ấy có chỗ ăn karamen lên tìm mãi chả thấy Hoàng Hẻo đâu
  9. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Thu béo đang làm gì đấy hở Thu béo?
    ------------------------
    Tối nay tớ đi đánh cầu lông rồi, xin phép bố xin mẹ ăn cơm muộn được rồi. Đi đánh lại chắc đau tay lắm đây :((.
    Tối qua lòng vương vấn tâm tư nên đi bộ dầm mưa từ Lăng Bác lên tít hồ Tây, nhặt dc cái lá vàng to lắm, to hơn cả mặt cái Thu cơ :D
  10. vuichoi_com

    vuichoi_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    qua thăm trường hàng xóm, thấy các bác cũng văn hay quá, đọc nghe thinh thích. Kung thỉng sức khỏe các bác!
    1 tối nào, tôi đi trên con đường nào, sao mà cứ nhớ mãi!
    Hầy, nhìn lên nhìn xuống, nhìn ngang nhìn dọc, vẫn thấy nặng lòng lắm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này