1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc không theo mùa. Cảm xúc điên....

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi never86, 09/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xautraithisao

    xautraithisao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    tây nguyên vẫn thích hơn ... sống ở đất này cứ chuyển mùa là quả môi đẹp của mình lại nẻ nứt nẻ toác .. cũng may dạo này kiêng gái nên ít hôn hít ko thì ......
  2. Nhocngoc87

    Nhocngoc87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Lạnh... mùa đông... lạnh lém....
  3. socxongchet

    socxongchet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích mùa đông !
    Tớ thích hoa sữa !
    Tớ thích cả cái mùi hương lạnh lạnh của hoa xoan Trà !
  4. angel_love_hi_hi

    angel_love_hi_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mùa Thu rồi mà toàn mưa nhỉ
  5. Nhocngoc87

    Nhocngoc87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chẳng cảm xúc j cả... Chắc điên rùi... buồn thế cơ mà... nhưng cũng chẳng khóc, cũng chẳng cần ai để tâm sự... khác trước thế? Chắc điên thật roài....
  6. nhocsitinh

    nhocsitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    anh ah`!
    em viết những dòng này vào đây có lẽ anh sẽ chẳng bao h đọc được!
    Ngoài này,trời đã bắt đầu lành lạnh rồi anh ạ. Anh ở trong đó có bao giờ cảm thấy nhớ không khí ,thèm cái lạnh của ngoài này ko?có bao giờ anh thấy nhớ em ko?Còn em, em nhớ anh nhiều lắm, trời càng lạnh thì em lại càng thấy nhớ anh nhiều hơn(em biết anh là người rõ nhất điều này).
    Anh có biết mỗi ngày đến trường em đều nhớ đến anh.Vừa đến cổng trường lại nhớ hôm em thi sơ tuyển anh ra đón em ở lối vào.Đi dọc nhà H2 rồi qua khu nhà thí nghiệm cũ lại thấy hình bóng anh vương vấn đâu đó như đang rất gần em.Đi vào nhà thí nghiệm lại thấy nhớ anh nhiều hơn,nhớ khi ấy chỉ có 2 đứa mình ở đó và nhà thí nghiệm còn chưa có thang máy....Nhớ........... Học tầng 1 nhà H1 lại nhớ anh cũng đã từng học ở tầng trên.Nhớ lời anh hẹn khi nào em thi đỗ,mình học cùng trường anh sẽ làm "xe ôm miễn phí" cho em.Vậy mà bây giờ em đỗ rồi anh lại vào trong đó,để 1 mình em ở lại ngoài này,để ngày nào cũng phải nhớ anh!
    Em biết là anh lo cho tương lai sau này của 2 đứa mình nhưng suy nghĩ ấy cũng không làm em hết buồn,hết nhớ anh!
    Anh àh! Em yêu anh rất nhiều!Em sẽ chờ anh như lời em dã hứa, chỉ mong ang cũng nhớ lời hứa của mình là sẽ trở về với em! EM YÊU ANH RẤT NHIỀU!
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Trời ơi! Hay quá! Đúng là cảm xúc mùa đông!
    Chúc EM và ANH ẤY sẽ trở về bên nhau trong một ngày gần đây và mọi ước nguyện sánh đôi sẽ sớm thành hiện thực!
    Hoa này:
    Bia này:
    Vững niềm tin EM nhé!
    (Hỏi nhỏ, không bít bác nào ở XD có được may mắn này nhỉ!?)
  8. Huong1977

    Huong1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Em này con gái xây dựng à
  9. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Not me . đau xế chứ lị
    Trời bắt đầu tối nhanh roài, bây giờ 6h chiều đi học về mà tối mò mò như mực. Bọn lợn này lúc nào mới đổi giờ đây nhỉ
  10. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Đang dịch tiếng anh cho hoa héo, hoa héo ngu nhờ =))
    Nhớ mày quá.
    Hôm nay gặp phải một thằng điên, ts, nó nói như một thằng rồ ý
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này