1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc không theo mùa. Cảm xúc điên....

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi never86, 09/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0

    Cây hoa sữa ở trước công ty tao vừa nở, hương ùa qua cửa sổ, tự nhiên đọc lại thơ Thu viết mà nhớ Thu béo thế, chỉ đợi chờ để đến dịp này này:
    [​IMG]
  2. nhocsitinh

    nhocsitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    anh ah`!
    Mình lại xa nhau rồi. Buồn ghê! 1 năm chỉ có2 lần đón anh về rồi lại đưa anh đi thôi mà em đã phải khốn khổ thế này rồi, nếu phải thêm vài lần như thế chắc em buồn chết mất! mỗi lần anh về là 1lần hồi hộp chờ đợi, mỗi lần anh đi là 1lần mong nhớ vô cùng! em ước anh chẳng bao giờ đi đâu cả mà chỉ ở mãi bên em, bên mình em thôi! Lần này anh đi đúng vào những ngày Hà Nội lạnh nhất sau Tết, trời đất u ám, em càng nhớ anh hơn. Thấy anh bảo trong đó trời đang nắng và anh thấy rất nóng, lúc ấy em lại ước được ở bên anh, cùng anh cảm nhận cái nóng giữa trời Sài Gòn khi biết rằng Hà Nội đang chìm trong giá lạnh!
    Nhớ quá anh ah! rồi em lại ước, ước như anh ước........."giá mà mình gặp nhau sớm hơn, giá mà anh biết nghĩ cho tương lai sớm hơn thì có lẽ mình vẫn đang ở bên nhau rất gần chứ không phải xa nhau như thế!".
    Em yêu anh nhiều và sẽ luôn bên anh,cố gắng học tốt anh nhớ, em chờ đợi từng bước đi lại của anh. Đã có lúc trái tim em lỗi nhịp, nhưng vẫn là anh , chính anh lại kéo em trở lại.1 lần như vậy đủ để em biết rằng anh là người đầu tiên và duy nhất trong trái tim em! Em yêu anh rất nhiều!
    P/S:Hè anh về em sẽ hát cho anh nghe bài "chợt yêu", giống như tình yêu bất chợt em dành cho anh và rồi không bao giờ thay đổi LOVE FOREVER!
  3. GiangDG23

    GiangDG23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ặ,thỏ sinh viên trặỏằng mơnh crazy in luv chỏng kâm trặỏằng SP và NN nhỏằ? :)
  4. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    hi hi đọc thấy mọi người fun quá . giờ đang phải ngồi vẽ nhà dân đây
  5. lovely_82

    lovely_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nhớ giờ này năm ngoái.Nay thì...
  6. khoaisong123

    khoaisong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    hêhê!thấy cái toppic nhiều trang nhất vào coi thử có cái j hay ho không???chào cả nhà
  7. 02XdaIIs

    02XdaIIs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không muốn về nhà ăn cơm...........
  8. anagkh13

    anagkh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc quá!
  9. nhocsitinh

    nhocsitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầu hạ!
    Một ngày lòng mình buồn thê thảm! Một ngày mà nhỏ bạn thân phải hỏi "hôm nay sao mà buồn vậy?" , lão anh cùng lóp mình quý nhứt cũng hỏi "sao thế?" ! Một ngày bất thường trong chuỗi ngày mình ....sống?! từ ngày mình bước chân vào XD ,có lẽ chưa ai thấy mình buồn, và hình như đây là lần đầu tiên mình buồn?! ủ ê, mệt mỏi, trái ngược hẳn mọi ngày?! Không còn là 1 nhóc 9X nghịch ngợm,hay cười, lắm lời, lắm trò giữa 1 bầy 8X như mọi hôm nữa!Có lẽ hôm nay sẽ là 1 ngày rất hiếm hoi?!
    Mà hôm nay sao mình lại buồn vậy nhỉ?! Vì anh?ko!mình và anh lại như cũ tư trưa rồi! Vì "ấy"?! chẳng biết nữa!
    Mình điên mất!!!!!!!!!!!!!
  10. autumnal

    autumnal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Hi... Sao mà si quá... Con gái thế - khổ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này