1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc không theo mùa. Cảm xúc điên....

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi never86, 09/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tớ yếu lắm ... sợ làm chị em thất vọng
  2. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới có cảm giác lạnh thế này. Mồng bốn Tết năm ngoái run lẩy bẩy lúc ăn sữa chua xong, lần này cũng thế!Mấy hôm nay trời đã ấm lên vài độ nhưng vẫn phải găng tay+mũ len lúc fóng xe ngoài đường và có thể run lẩy bẩy sau khi ăn kem. Cuối cùng thì 1 người bạn dễ bắt nạt cũng đồng ý đi ăn kem cùng mình nhưng trong lòng chắc nguyền rủa thậm tệ cái sở thích quái đản của mình...Kem TT+kem xôi HBT+kem NZ, mỗi loại đều ở số nhiều, răng va vào nhau lập cập, người run lẩy bẩy. Chẳng biết có lúc nào mình thấy lạnh hơn lúc đó ko? Đứa bạn mình run cầm cập, mình nói sẽ đưa nó về nhà nhưng nó lại đề nghị đi ăn sữa chua tiếp (Nó biết nó có về nhà lúc đấy thì mình vẫn đến hàng sữa chua một mình mà). Đây là lần thứ bao nhiêu mình đến hàng sữa chua này nhỉ? Mình đã tự bảo rằng đến đủ nghìn lẻ một lần thì sẽ ko đến nữa. Thế mà lần nào đến đây cũng ko nhớ là lần thứ bao nhiêu???Lần nào đến cũng như lần đầu tiên! Sữa chua ở đây tuyệt vời đúng ko? Cực ngon và siêu lạnh! Sau 4 cốc thì môi ko có một sắc hồng, tay lạnh như đá! Thôi hết rồi! giờ thì mọi thứ đối với tớ đã đông cứng lại rồi.......
  3. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới có cảm giác lạnh thế này. Mồng bốn Tết năm ngoái run lẩy bẩy lúc ăn sữa chua xong, lần này cũng thế!Mấy hôm nay trời đã ấm lên vài độ nhưng vẫn phải găng tay+mũ len lúc fóng xe ngoài đường và có thể run lẩy bẩy sau khi ăn kem. Cuối cùng thì 1 người bạn dễ bắt nạt cũng đồng ý đi ăn kem cùng mình nhưng trong lòng chắc nguyền rủa thậm tệ cái sở thích quái đản của mình...Kem TT+kem xôi HBT+kem NZ, mỗi loại đều ở số nhiều, răng va vào nhau lập cập, người run lẩy bẩy. Chẳng biết có lúc nào mình thấy lạnh hơn lúc đó ko? Đứa bạn mình run cầm cập, mình nói sẽ đưa nó về nhà nhưng nó lại đề nghị đi ăn sữa chua tiếp (Nó biết nó có về nhà lúc đấy thì mình vẫn đến hàng sữa chua một mình mà). Đây là lần thứ bao nhiêu mình đến hàng sữa chua này nhỉ? Mình đã tự bảo rằng đến đủ nghìn lẻ một lần thì sẽ ko đến nữa. Thế mà lần nào đến đây cũng ko nhớ là lần thứ bao nhiêu???Lần nào đến cũng như lần đầu tiên! Sữa chua ở đây tuyệt vời đúng ko? Cực ngon và siêu lạnh! Sau 4 cốc thì môi ko có một sắc hồng, tay lạnh như đá! Thôi hết rồi! giờ thì mọi thứ đối với tớ đã đông cứng lại rồi.......
  4. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em đi SF, em cũng an kem trong trời mưa, tìm mãi mới được người cùng sở thích là ăn kem mùa đông giống chị em mình. 12/2006 em với chị đi ăn nhé. Em nhớ chị, ba vân, chi beengoan nhiều. Độ này ai cũng bận rồi. :((, chỉ có mỗi mình em là rảnh rỗi, ai tết này có mạng lên chat chit với em nhé.
  5. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em đi SF, em cũng an kem trong trời mưa, tìm mãi mới được người cùng sở thích là ăn kem mùa đông giống chị em mình. 12/2006 em với chị đi ăn nhé. Em nhớ chị, ba vân, chi beengoan nhiều. Độ này ai cũng bận rồi. :((, chỉ có mỗi mình em là rảnh rỗi, ai tết này có mạng lên chat chit với em nhé.
  6. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Biết phải nói điều gì đây ? Rất rất nhiều cảm xúc và tâm sự vào mùa đông nhưng với mình mùa đông nên im lặng thì tốt hơn.Mùa đông của tôi ơi,giờ này ... đang ở đâu ?
  7. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Biết phải nói điều gì đây ? Rất rất nhiều cảm xúc và tâm sự vào mùa đông nhưng với mình mùa đông nên im lặng thì tốt hơn.Mùa đông của tôi ơi,giờ này ... đang ở đâu ?
  8. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Í chời ới......
    Mùa đông chỉ thấy rét thôi..có thấy cái gì đâu á...?
    ....
    ..........................
    Im lặng á ...thôi...đầy bụng cảm xúc thì cứ thế mà cho nó chảy tồ tồ ra á .....giữ làm gì ...?
    --------------------------
    PS: Choá
  9. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Í chời ới......
    Mùa đông chỉ thấy rét thôi..có thấy cái gì đâu á...?
    ....
    ..........................
    Im lặng á ...thôi...đầy bụng cảm xúc thì cứ thế mà cho nó chảy tồ tồ ra á .....giữ làm gì ...?
    --------------------------
    PS: Choá
  10. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    ......Ờ ớ ơ ....ơ .......
    Đọc đi á ...viết lâu lắm rồi đấy...khé khé.....À ...Hum qua đi học về mệt quá hay sao mà không thấy pm cho e á ?Chà ...đọc lại thấy hơi chui chúi nhưng ....hí hí...
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Gửi .....
    Em chẳng biết tại sao lại buồn ? Em không muốn khóc , không muốn nhỏ thêm một giọt nước mắt nào nữa ...chỉ cần đọc những dòng anh viết ...em hiểu ...em hiểu tất cả ..vui có ....hạnh phúc trộn lẫn tủi thân ..
    Đã bao giờ em nói với anh : Em là một nàng công chúa tội nghiệp .....
    ...em không biết mình còn khờ khạo đến khi nào nữa ....
    Em chẳng biết mình còn đang chờ đợi điều gì .....
    Em cũng càng không biết với anh ....em là ai ?
    Tại sao anh lại đến ?
    Tại sao anh lại cho em cảm giác mình là một người đặc biệt của một người đặc biệt...
    Tại sao anh khiến em tin rằng anh sẽ là hoàng tử của em ?
    Tại sao anh khiến em tin rằng ........
    Tại sao anh đem đến cho em hy vọng...
    Tại sao anh bắt em run rẩy khi nhận những dòng tin nhắn của anh ?
    Tại sao anh bắt em chờ đợi .....
    Tại sao anh tập cho em một thói quen có anh ...rồi chính anh lại phá vỡ đi cái thói quen đó ...
    Tại sao ?
    Tại sao ?
    Tại sao anh không đến bên em và nói rằng :
    " Em à ! Anh đây "
    Để em không còn là một cô công chúa tội nghiệp ..để em không là một con khóc khờ ...để em không còn tủi thân ...để em không còn lạnh lẽo , để em biết được rằng mình đã được che chở ...để em sẽ mỉm cười trả lời họ rằng : Giờ em đang hạnh phúc mất rồi ....
    ..........................
    Để hàng đêm , em không còn mộng mị , không còn chập chờn giữa giấc ngủ ...
    Để em không còn phải mơ hồ sợ hãi .........................
    Để sau mỗi giấc mơ ...em không còn nuối tiếc ...........................
    Anh à ..............................
    Để em nói rằng : Em như đã chờ anh từ rất lâu rồi ......................
    Rồi anh sẽ hát ...sẽ hát em nghe ...
    Anh nhé ...............
    Dù chỉ là một lời nói dối ..đúng không anh ?
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này