1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc không theo mùa. Cảm xúc điên....

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi never86, 09/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Thôi , xin mẹ
    lậy mẹ
    --------------
    Mệt mỏi , lạnh cóng ..nhưng no bụng
    Have a nice day . tuy là muộn rồi
  2. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Viết cố
    -----------------------
    Chả mấy khi có dịp ..thể hiện mà ko ngại ai , hát lấy hát để, toàn người nhà , toàn bạn thân , chả ngại
    Bọn nó cũng máu, ...,
    Vui ..
    Lại còn đi ăn , thôi nhắc đến khoản ăn uống ..,
    Ra khỏi hàng bánh cuốn ,vấp cái ghế đánh đùm, xẹo nữa thì vồ cả mặt vào chậu bột
    Tí đã thấy đói , lại ăn tiếp , ,
    Vào xem phim thấy cũng hay , nhưng đoạn kết hơi buồn , tự dưng cô nữ chính lại uống thuốc tự tử,
    Mình khóc , tụt cả ..lông mi, mặt mũi nhoe nhoét
    Yêu tất cả cái lũ bạn thân yêu quái , nhền nhện
    --------------
    à anh rai này , hôm nay có thêm 2 đứa con trai ( người yêu của 2 con nhện )
    Em gái anh có ..hy vọng rồi ( ko bị nguyền rủa nữa)
  3. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Viết cố
    -----------------------
    Chả mấy khi có dịp ..thể hiện mà ko ngại ai , hát lấy hát để, toàn người nhà , toàn bạn thân , chả ngại
    Bọn nó cũng máu, ...,
    Vui ..
    Lại còn đi ăn , thôi nhắc đến khoản ăn uống ..,
    Ra khỏi hàng bánh cuốn ,vấp cái ghế đánh đùm, xẹo nữa thì vồ cả mặt vào chậu bột
    Tí đã thấy đói , lại ăn tiếp , ,
    Vào xem phim thấy cũng hay , nhưng đoạn kết hơi buồn , tự dưng cô nữ chính lại uống thuốc tự tử,
    Mình khóc , tụt cả ..lông mi, mặt mũi nhoe nhoét
    Yêu tất cả cái lũ bạn thân yêu quái , nhền nhện
    --------------
    à anh rai này , hôm nay có thêm 2 đứa con trai ( người yêu của 2 con nhện )
    Em gái anh có ..hy vọng rồi ( ko bị nguyền rủa nữa)
  4. vetHoa

    vetHoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chị cầm gậy thọc mà ko biết đi đâu. Thôi thì vô đây với em gấu iu vậy . Nghe em kể tình hình dạo này em ăn uống có vẻ khá đấy nhỉ. Hôm gì chị tặng cho bộ lông mi giả mua ở Sóc Sơn hết chưa nhỉ ? Nếu thiếu thì nhắn chị, chị đánh xe lên đó chở về cho em khóc thoải mái, lông mi giả mà, rẻ bèo
  5. vetHoa

    vetHoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chị cầm gậy thọc mà ko biết đi đâu. Thôi thì vô đây với em gấu iu vậy . Nghe em kể tình hình dạo này em ăn uống có vẻ khá đấy nhỉ. Hôm gì chị tặng cho bộ lông mi giả mua ở Sóc Sơn hết chưa nhỉ ? Nếu thiếu thì nhắn chị, chị đánh xe lên đó chở về cho em khóc thoải mái, lông mi giả mà, rẻ bèo
  6. Liebe09

    Liebe09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    topic này là cảm giác ăn kem mùa đôgn mà, sao toàn thấy gaubeo vào đây post bài nói năng gì buồn cười thế.Khổ thân con bé, vẫn còn trẻ con quá nên mấy ngày tết toàn chầu chực ở nhà để gặt hái đấy, được bao nhiêu rồi em???có khá khẩm không??YNhiều hả???Vụ làm thế nào để...nó thích mình, mình là số một của nó mà mình thì chỉ quý nó thôi...đến đâu rồi em????Vui vẻ hả???
  7. Liebe09

    Liebe09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    topic này là cảm giác ăn kem mùa đôgn mà, sao toàn thấy gaubeo vào đây post bài nói năng gì buồn cười thế.Khổ thân con bé, vẫn còn trẻ con quá nên mấy ngày tết toàn chầu chực ở nhà để gặt hái đấy, được bao nhiêu rồi em???có khá khẩm không??YNhiều hả???Vụ làm thế nào để...nó thích mình, mình là số một của nó mà mình thì chỉ quý nó thôi...đến đâu rồi em????Vui vẻ hả???
  8. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    To chị Vẹt:He he , mụ ơi là mụ ..con có bao giờ dùng lông mi giả đâu, tụt đây là tụt lông mi thật á
    C cứ bơm vá , cứ thích nhắc đến Sóc Sơn à , em nghe nói hội đền Sóc ngày mai mới mở , thế sao hôm mông 3 đã có đứa đi rồi vậy c . ? Nghĩ đến là thấy hắn nói dối rồi
    Mai cầm gậy đi chọc phá chỗ khác , em gấu của chị vẹt tội lắm á , mà cũng chẳng máu gì hít, kiếm 1 chai rượu ngon mang về đãi con sâu rượu
    --------------------
    To chị Lie be: Lại đến lượt chị nữa, mai em đi chơi với hội c 3 và bé Bi đấy, em mách tội chị
    Cái vụ đó, em đang lên lịch rồi, chỉ phụ thuộc bạn ấy thôi, hôm nay mưa gió là thế , em vẫn đi kiếm vài thứ ...
    Tình hình có gì em báo cáo c ngay, nhưng c vẫn phải giữ bí mật cho em
    Nhưng em tin bạn ấy hiểu lắm, bạn ấy chỉ giả vờ thôi, vì bạn ấy chắc cũng chẳng thích em
  9. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    To chị Vẹt:He he , mụ ơi là mụ ..con có bao giờ dùng lông mi giả đâu, tụt đây là tụt lông mi thật á
    C cứ bơm vá , cứ thích nhắc đến Sóc Sơn à , em nghe nói hội đền Sóc ngày mai mới mở , thế sao hôm mông 3 đã có đứa đi rồi vậy c . ? Nghĩ đến là thấy hắn nói dối rồi
    Mai cầm gậy đi chọc phá chỗ khác , em gấu của chị vẹt tội lắm á , mà cũng chẳng máu gì hít, kiếm 1 chai rượu ngon mang về đãi con sâu rượu
    --------------------
    To chị Lie be: Lại đến lượt chị nữa, mai em đi chơi với hội c 3 và bé Bi đấy, em mách tội chị
    Cái vụ đó, em đang lên lịch rồi, chỉ phụ thuộc bạn ấy thôi, hôm nay mưa gió là thế , em vẫn đi kiếm vài thứ ...
    Tình hình có gì em báo cáo c ngay, nhưng c vẫn phải giữ bí mật cho em
    Nhưng em tin bạn ấy hiểu lắm, bạn ấy chỉ giả vờ thôi, vì bạn ấy chắc cũng chẳng thích em
  10. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ hôm nay em đã khá hơn ..khá hơn ..
    Khá hơn nhiều so với ngày hôm kia ...
    Có thể , sau ngày hôm kia ..em sẽ hiểu ra nhiều điều ,
    Rồi ..ngày hôm nay là một ngày mới ..phải không anh ?
    Em chưa khóc một chút nào , không phải em không thể khóc ....
    Chỉ là em muốn tỏ ra cứng rắn một chút ..một chút ..một chút đủ để tự an ủi mình , một chút để không để người khác thương hại ,
    Thực sự , em cũng không thể diễn tả được cảm xúc của mình ...sao nhỉ ..trước lúc nhìn thấy anh ..em đã rất vui , rất vui ...
    Tự hào nữa ! Trẻ con mà anh ! Muốn tự hào nói với anh là ..có 1 kẻ ngốc đã chia socola cho em đấy nhưng em ăn sạch rồi , chẳng để phần anh ít nào đâu! Để rồi tất cả như tan biến , vội vàng ,....,
    Thấy anh , nhưng không thể gọi anh ...
    Đau nhói ..
    Ở tận sâu trong tim mình ..

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này