1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc không theo mùa. Cảm xúc điên....

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi never86, 09/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ hôm nay em đã khá hơn ..khá hơn ..
    Khá hơn nhiều so với ngày hôm kia ...
    Có thể , sau ngày hôm kia ..em sẽ hiểu ra nhiều điều ,
    Rồi ..ngày hôm nay là một ngày mới ..phải không anh ?
    Em chưa khóc một chút nào , không phải em không thể khóc ....
    Chỉ là em muốn tỏ ra cứng rắn một chút ..một chút ..một chút đủ để tự an ủi mình , một chút để không để người khác thương hại ,
    Thực sự , em cũng không thể diễn tả được cảm xúc của mình ...sao nhỉ ..trước lúc nhìn thấy anh ..em đã rất vui , rất vui ...
    Tự hào nữa ! Trẻ con mà anh ! Muốn tự hào nói với anh là ..có 1 kẻ ngốc đã chia socola cho em đấy nhưng em ăn sạch rồi , chẳng để phần anh ít nào đâu! Để rồi tất cả như tan biến , vội vàng ,....,
    Thấy anh , nhưng không thể gọi anh ...
    Đau nhói ..
    Ở tận sâu trong tim mình ..

  2. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn thân quý hoá đã gặp trục trặc với nàng rồi..hỏng hỏng , thế này thì mình đi đứt mất..nó lại nhằng nhằng bắt mình ra tay vun đắp hạnh phúc cho nó đây,
    Rồi lại khổ , nào là điện thoại , nào là bài binh bố trận cho 2 đứa dở người đó gặp nhau..
    Rồi tai bên này nghe đứa này , tai bên kia nghe đứa kia
    ..
    Cáu thật sự ..
    Chuyện của bố đã rối như tơ vò nát , mà mày không để bố yên ..
    Lại thằng nào nó làm mày khổ
    Hoài cổ 1 tẹo . tương lai một tẹo , Cân đo đong đếm lại mới biết mình đang khổ vì một anh còn vương vấn cõi trần tục bởi một cô nàng nào đó xinh hơn bố , giỏi hơn bố , xì tin hơn bố ...
    Nhưng nó kém bố ở một điểm..

    Điểm gì mày?
    Bố thích chàng nhiều hơn nó
    -------------------------------------------------------------------------------
    Í chời.....
    Chả biết ông bạn vàng làm khổ mình hay ngược lại đây
  3. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn thân quý hoá đã gặp trục trặc với nàng rồi..hỏng hỏng , thế này thì mình đi đứt mất..nó lại nhằng nhằng bắt mình ra tay vun đắp hạnh phúc cho nó đây,
    Rồi lại khổ , nào là điện thoại , nào là bài binh bố trận cho 2 đứa dở người đó gặp nhau..
    Rồi tai bên này nghe đứa này , tai bên kia nghe đứa kia
    ..
    Cáu thật sự ..
    Chuyện của bố đã rối như tơ vò nát , mà mày không để bố yên ..
    Lại thằng nào nó làm mày khổ
    Hoài cổ 1 tẹo . tương lai một tẹo , Cân đo đong đếm lại mới biết mình đang khổ vì một anh còn vương vấn cõi trần tục bởi một cô nàng nào đó xinh hơn bố , giỏi hơn bố , xì tin hơn bố ...
    Nhưng nó kém bố ở một điểm..

    Điểm gì mày?
    Bố thích chàng nhiều hơn nó
    -------------------------------------------------------------------------------
    Í chời.....
    Chả biết ông bạn vàng làm khổ mình hay ngược lại đây
  4. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu em Gấu béo post bài đúng topic.Ok babe ???
  5. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu em Gấu béo post bài đúng topic.Ok babe ???
  6. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Thưa anh NhoEm0102
    Cái topíc này là của em ! Nick ngày trước của em là Never86 !
    Bài này của em tên là Mùa thu ...Cảm xúc điên ! Ko biết nguyên cớ tại đâu ! Mà nó bị đổi thành ....Cảm giác ăn kem mùa đông ...
    Thật đáng xấu hổ cho anh , ! Làm Mod mà không quan sát , nắm bắt được tình hình trong box
    Anh còn yêu cầu em thế này thế kia
    ...
    Hay là em lại lập thêm 1 topic mới về Cảm xúc Điên để post bài anh nhé !
    ------------------------
    To mod : Nhờ mod đổi bài này thành Cảm xúc Điên hộ em nhé
  7. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Thưa anh NhoEm0102
    Cái topíc này là của em ! Nick ngày trước của em là Never86 !
    Bài này của em tên là Mùa thu ...Cảm xúc điên ! Ko biết nguyên cớ tại đâu ! Mà nó bị đổi thành ....Cảm giác ăn kem mùa đông ...
    Thật đáng xấu hổ cho anh , ! Làm Mod mà không quan sát , nắm bắt được tình hình trong box
    Anh còn yêu cầu em thế này thế kia
    ...
    Hay là em lại lập thêm 1 topic mới về Cảm xúc Điên để post bài anh nhé !
    ------------------------
    To mod : Nhờ mod đổi bài này thành Cảm xúc Điên hộ em nhé
  8. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Sói con khóc lóc ...
    Chỉ nhắc đến tên người yêu nó thôi là nước mắt nó rơi rớt ra liền..
    Gì !? Người yêu vừa đi du học sáng hôm qua , ..., ...
    Nó buồn , nó khóc...
    Tớ cũng buồn lây ..
    Rồi tớ lại sợ..
    Chẳng hiểu ở VN ko tốt ở cái điểm gì mà cứ kéo nhau đi du học !
    Trước khi đi lại còn gieo rắc ..tình yêu cho con cái nhà người ta..Khổ ...
    Không có tư tưởng lập trường , vững chắc và kiên định chắc khó ...
    ----------------------------
    Tớ giờ cứ nhìn thấy ai khóc là tớ sợ , mắt là nhìn ....xa xăm , rồi bỗng tòm ...2 hàng nước mắt chảy ra .., mũi đỏ lên ...
    Tâm trạng vô cùng ....
    ...Tớ vừa sợ , vừa thương ...Còn buồn hơn .....
    Ước gì thời gian chạy thật nhanh , cho mọi người đều hạnh phúc ..
  9. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Sói con khóc lóc ...
    Chỉ nhắc đến tên người yêu nó thôi là nước mắt nó rơi rớt ra liền..
    Gì !? Người yêu vừa đi du học sáng hôm qua , ..., ...
    Nó buồn , nó khóc...
    Tớ cũng buồn lây ..
    Rồi tớ lại sợ..
    Chẳng hiểu ở VN ko tốt ở cái điểm gì mà cứ kéo nhau đi du học !
    Trước khi đi lại còn gieo rắc ..tình yêu cho con cái nhà người ta..Khổ ...
    Không có tư tưởng lập trường , vững chắc và kiên định chắc khó ...
    ----------------------------
    Tớ giờ cứ nhìn thấy ai khóc là tớ sợ , mắt là nhìn ....xa xăm , rồi bỗng tòm ...2 hàng nước mắt chảy ra .., mũi đỏ lên ...
    Tâm trạng vô cùng ....
    ...Tớ vừa sợ , vừa thương ...Còn buồn hơn .....
    Ước gì thời gian chạy thật nhanh , cho mọi người đều hạnh phúc ..
  10. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    hix , mới nóng được 1 tẹo lại nghe tin gió mùa đông bắc tự nhiên về , chán kinh, đang định ăn kem thía mà
    hôm nay xui xeo ghê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này