1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc không theo mùa. Cảm xúc điên....

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi never86, 09/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Vài ròng cho anh NhoEm0702
    Cái việc pót bài ...nó cũng bình thường , cái việc vào nét , nó cũng chỉ giống như anh mở cái TV lên xem mà thôi! Chỉ là giải trí ...
    .....
    Vẫn biết nhắc nhở thành viên là tốt , là cố gắng làm cho box ngày một tốt đẹp hơn ...
    ...
    Em thật chẳng muốn mất time vào việc pót mấy bài cho anh thế này đâu ...
    Còn lý do em nói nhiều , viết nhiều , ko cần mọi người phải hiểu ..em có viết đúng chủ đề hay ko? bài viết thế này thế kia hay ko ?
    Em chỉ cần 1 người hiểu ! Thế là đủ !
    Còn thực sự...vì hoà khí , hay cãi nhau gì gì như anh nói ..thật tình ..em chẳng biết nói gì ...
    Thôi thì chúc anh quản lý tốt ,
    Ngày càng giữ được hoà khí trong BOx ..
    ----------------------------------------------
    Giọng nói và tính cách chẳng ăn khớp với nhau chút nào ! Cái đó có giống bài viết và tên chủ đề (bị đổi ) ko ăn khớp ko ?
  2. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Vài ròng cho anh NhoEm0702
    Cái việc pót bài ...nó cũng bình thường , cái việc vào nét , nó cũng chỉ giống như anh mở cái TV lên xem mà thôi! Chỉ là giải trí ...
    .....
    Vẫn biết nhắc nhở thành viên là tốt , là cố gắng làm cho box ngày một tốt đẹp hơn ...
    ...
    Em thật chẳng muốn mất time vào việc pót mấy bài cho anh thế này đâu ...
    Còn lý do em nói nhiều , viết nhiều , ko cần mọi người phải hiểu ..em có viết đúng chủ đề hay ko? bài viết thế này thế kia hay ko ?
    Em chỉ cần 1 người hiểu ! Thế là đủ !
    Còn thực sự...vì hoà khí , hay cãi nhau gì gì như anh nói ..thật tình ..em chẳng biết nói gì ...
    Thôi thì chúc anh quản lý tốt ,
    Ngày càng giữ được hoà khí trong BOx ..
    ----------------------------------------------
    Giọng nói và tính cách chẳng ăn khớp với nhau chút nào ! Cái đó có giống bài viết và tên chủ đề (bị đổi ) ko ăn khớp ko ?
  3. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mad !
    Em cho anh xem cái này nhé
    [​IMG] (Thu vào hơi bé một xẹo)
    [​IMG] ..(cái này cũng quá tay luôn )
    -------------------------------------
    Hôm nay thứ 7 Mad đi học chăm chỉ nhé, nhớ là chăm chỉ ..
    Chăm chỉ để nhanh được đi , rồi nhanh được về ...
    Khi nào về thì em đã lớn lắm rồi nhỉ !??
    ...........
  4. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mad !
    Em cho anh xem cái này nhé
    [​IMG] (Thu vào hơi bé một xẹo)
    [​IMG] ..(cái này cũng quá tay luôn )
    -------------------------------------
    Hôm nay thứ 7 Mad đi học chăm chỉ nhé, nhớ là chăm chỉ ..
    Chăm chỉ để nhanh được đi , rồi nhanh được về ...
    Khi nào về thì em đã lớn lắm rồi nhỉ !??
    ...........
  5. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi Thu nhưng em nói thế có phần không chính xác lắm.
    Đành rằng lên NET là giải trí. Và đây cũng chỉ là một Forum bình thường để giải trí đơn thuần. Nhưng để mọi người có thể dễ dàng hiểu được điều mình nói thì em cần chọn đúng TOPIC cho mình. Nếu không thì việc các Admin tạo ra các BOX và việc các thành viên tạo ra các TOPIC không còn có ý nghĩa.
    Thường thì các TOPIC bình thường đến khi quá nhiều bài rồi thì sẽ lạc chủ đề vì quá nhiều bài bàn tán quanh một vấn đề thì cũng đến lúc hết cái để nói và lạc đề (trừ các TOPIC tiêu biểu và vô tận như kiểu NHẬT KÝ...) nên các MOD mới phải khoá bớt các TOPIC lạc đề khi số trang quá nhiều để có thêm các TOPIC mới. TOPIC của em cũng khá nhiều trang rồi nên việc lạc đề là bình thường, không nên trách em, tuỳ em về việc có nên đóng và lập nên TOPIC mới hay không.
    Anh mong Thu sẽ tiếp tục vào Box và đóng góp thêm cho Box vì mỗi người có một tính cách riêng và có cách đóng góp cho Box khác nhau (vd em là làm mọi người căng mắt ra để đọc và nát óc ra để hiểu em muốn nói gì, cũng hay đấy chứ ).
    Thời gian trước Box vắng vẻ quá, giờ đang vui vẻ thế này đừng có đòi đi nhé .
    Cụng ly phát .
  6. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi Thu nhưng em nói thế có phần không chính xác lắm.
    Đành rằng lên NET là giải trí. Và đây cũng chỉ là một Forum bình thường để giải trí đơn thuần. Nhưng để mọi người có thể dễ dàng hiểu được điều mình nói thì em cần chọn đúng TOPIC cho mình. Nếu không thì việc các Admin tạo ra các BOX và việc các thành viên tạo ra các TOPIC không còn có ý nghĩa.
    Thường thì các TOPIC bình thường đến khi quá nhiều bài rồi thì sẽ lạc chủ đề vì quá nhiều bài bàn tán quanh một vấn đề thì cũng đến lúc hết cái để nói và lạc đề (trừ các TOPIC tiêu biểu và vô tận như kiểu NHẬT KÝ...) nên các MOD mới phải khoá bớt các TOPIC lạc đề khi số trang quá nhiều để có thêm các TOPIC mới. TOPIC của em cũng khá nhiều trang rồi nên việc lạc đề là bình thường, không nên trách em, tuỳ em về việc có nên đóng và lập nên TOPIC mới hay không.
    Anh mong Thu sẽ tiếp tục vào Box và đóng góp thêm cho Box vì mỗi người có một tính cách riêng và có cách đóng góp cho Box khác nhau (vd em là làm mọi người căng mắt ra để đọc và nát óc ra để hiểu em muốn nói gì, cũng hay đấy chứ ).
    Thời gian trước Box vắng vẻ quá, giờ đang vui vẻ thế này đừng có đòi đi nhé .
    Cụng ly phát .
  7. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cái thói quen dở hơi , tập mãi mà vẫn chưa bỏ được
    (Tổng kết ngày thứ 7)19.02
    Sáng, mở mắt ....cảm xúc thật cứ ngỡ ngày hôm nay phải vui lắm...Mở nét..Bùm ..you có mail..chẳng biết ai gửi mail nhỉ?Giật mình....load từ từ...cái dáng người ...
    ..Rồi thêm 1 cô gái, ảnh đen trắng , nghệ thuật, và lãng mạn...
    Lấy nó làm chữ kí..
    Rồi Chiều
    Hối hận......
    Tối ...sad
    ...Cháu khóc rồi ..đi ngủ cho nó còn ngủ
  8. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cái thói quen dở hơi , tập mãi mà vẫn chưa bỏ được
    (Tổng kết ngày thứ 7)19.02
    Sáng, mở mắt ....cảm xúc thật cứ ngỡ ngày hôm nay phải vui lắm...Mở nét..Bùm ..you có mail..chẳng biết ai gửi mail nhỉ?Giật mình....load từ từ...cái dáng người ...
    ..Rồi thêm 1 cô gái, ảnh đen trắng , nghệ thuật, và lãng mạn...
    Lấy nó làm chữ kí..
    Rồi Chiều
    Hối hận......
    Tối ...sad
    ...Cháu khóc rồi ..đi ngủ cho nó còn ngủ
  9. vetHoa

    vetHoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng 20 rồi em ạ
    Cái quan trọng là hành động, có kẻ hành động chả ra sao, bù lại, họ dành thời gian nhiều cho việc nói, họ ko hiểu điều đó chỉ chứng tỏ rằng họ đang giải thích mà thôi, mà như thế thì ko chứng tỏ dc điều gì . Họ nghĩ, như thế là ổn thoả ?
    Mà này,cái mà chị em mình cần bây h là tí thảo mai em nhỉ, hic
    Cái ảnh ấy, chị vừa mới xem lại. Lãng mạn và bình yên thật
    Mà trong tình cảm, cái người ta cần đến cho nhau là điểm tựa, thế cho nên, khóc đê, đê . Mà nói thật, em cũng nhiễu, có những chuyện đã qua rồi. Việc mà em cần làm bây h là đứng bên ô cửa sổ,hất tung cánh cửa, nhìn ra bầu trời, em sẽ hiểu ra vài điều , ở kia là phía trước
    Em bình yên rồi em sẽ bình minh...
  10. vetHoa

    vetHoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng 20 rồi em ạ
    Cái quan trọng là hành động, có kẻ hành động chả ra sao, bù lại, họ dành thời gian nhiều cho việc nói, họ ko hiểu điều đó chỉ chứng tỏ rằng họ đang giải thích mà thôi, mà như thế thì ko chứng tỏ dc điều gì . Họ nghĩ, như thế là ổn thoả ?
    Mà này,cái mà chị em mình cần bây h là tí thảo mai em nhỉ, hic
    Cái ảnh ấy, chị vừa mới xem lại. Lãng mạn và bình yên thật
    Mà trong tình cảm, cái người ta cần đến cho nhau là điểm tựa, thế cho nên, khóc đê, đê . Mà nói thật, em cũng nhiễu, có những chuyện đã qua rồi. Việc mà em cần làm bây h là đứng bên ô cửa sổ,hất tung cánh cửa, nhìn ra bầu trời, em sẽ hiểu ra vài điều , ở kia là phía trước
    Em bình yên rồi em sẽ bình minh...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này