1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc không theo mùa. Cảm xúc điên....

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi never86, 09/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    cảm xúc theo mùa cảm xúc không điên: Tự dưng thấy tên topic ngồ ngộ nên nhảy vào viết tặng mày chút...hà nội đang vào cuối đông.. nhanh nhỉ? Thế là đã sắp hết đông rồi...thời tiết mấy hôm nay lạnh lắm..ra đường lại khăn áo mũ ấm áp như đợt giữa đông....nhưng cái lạnh bên ngoài đâu sợ bằng cái lạnh trong tâm hồn mình phải không mày? Chợt ngỡ ngàng nhớ lại những kỉ niệm xưa mà giờ chỉ còn
    Mình ta lang thang trên phố nhạt nhoà
    Chợt chiều đông lạnh giá đến bơ vơ
    Mày có nhớ tao đã nhắn tin cho mày câu đó rồi không? Trong bài Lãng đãng chiều đông hà nội đấy..thế là thêm một mùa đông nữa..mùa đông năm ngoài 10 đứa chúng ta vẫn đang tung tăng trên giảng đường của trường D mà năm nay một người đã lấy chồng và mày đã rời khỏi tao, rời khỏi Việt nam..không biết mùa đông năm sau tao sẽ phải tiễn biệt ai nữa đây...
    Giờ em mong manh như khói
    Giờ ca nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá
    Bay đi phương nào tan tác muôn nơi
    tao không muốn tình cảm của tất cả chúng ta như chiếc lá bởi vì lá có lúc xanh lúc vàng và rồi sẽ rơi..coi như chấm dứt một cuộc đời nhưng tình bạn của tất cả chúng ta sẽ không bao giờ chấm dứt phải không...tao đã từng nói chỉ cần 10 đứa chúng ta nghĩ về nhau là coi như sẽ ở bên nhau...tao đã nghĩ như thế nhưng mỗi khi nghĩ tới mày thì tao chỉ có một cảm giác xa vắng..mày đã ở quá xa để có thế lang thang cùng tao...
    Ta còn chờ ai nhạt phai xác nắng
    Heo may tan nhoà bao giấc mơ xưa
    Giấc mơ...mỗi người một giấc mơ..một con đường và rồi không biết tất điểm hội tụ của tất cả những con đường chúng ta đi sẽ là ở đâu mày nhỉ? Bao giờ trở lại những ngày xưa đây nhỉ? Chắc phải sau nhiều năm nữa 10 đứa chúng mình mới tụ tập lại với nhau mày nhỉ? Hôm trước tự dưng nhận được tin nhắn của CM nhớ có câu " Không có gì trường tồn vĩnh cửu, buồn hắt hiu, tiếc nuối, muốn níu giữ mà không được ta đành chấp nhận. Chúng ta phải biết chấp nhận hiện tại, sống với những điều có thật. Danh vọng tiền tài tất cả đều là quan trọng nhưng đều là phù du. Dù buồn nhưng hãy bao dung với cuộc đời để khi nhìn lại ta đã thấy một ta đã sống thật với lòng mình, cảm thấy lòng thanh thản"...lại nhớ hôm trước tranh luận kịch liệt với bạn K về chuyện đi nước ngoài. Bạn ý bảo là đi về rồi tất cả chỉ để đạt được 2 thứ tiền và danh vọng...mình phản đối bảo là đi chỉ để thoả mãn ước mơ của mình...tiền tài, danh vọng chả có ý nghĩa gì khi trong tâm hồn của ấy không có sự bình yên...mọi thứ ấy làm chỉ để làm cho ấy thoả mãn nhu cầu của ấy nhưng nếu chỉ vì 2 thứ đó thì ấy ở nhà vẫn làm được....uhm chả biết lại có bị ăn chửi về tội lý thuyết quá không mày nhỉ? tao vẫn thể, chả thay đổi được gì từ ngày ra trường chỉ có điều giờ thực tế hơn chút, trầm hơn và lạnh hơn ...không biết đó là tốt hay xấu....
    Trời đã tạnh mưa...mưa cuối đông....bình thường mưa hè để xua tan đi cái nóng, mưa xuân để cho cây lá mọc trồi nhưng mưa đông để làm gì nhỉ? Để tăng thêm cái lạnh của đông ah, để giúp cho con người ta quen với cái lạnh của trời đất và của c/s hả mày...???
    Được fallingsnow sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 05/03/2005
  2. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    cảm xúc theo mùa cảm xúc không điên: Tự dưng thấy tên topic ngồ ngộ nên nhảy vào viết tặng mày chút...hà nội đang vào cuối đông.. nhanh nhỉ? Thế là đã sắp hết đông rồi...thời tiết mấy hôm nay lạnh lắm..ra đường lại khăn áo mũ ấm áp như đợt giữa đông....nhưng cái lạnh bên ngoài đâu sợ bằng cái lạnh trong tâm hồn mình phải không mày? Chợt ngỡ ngàng nhớ lại những kỉ niệm xưa mà giờ chỉ còn
    Mình ta lang thang trên phố nhạt nhoà
    Chợt chiều đông lạnh giá đến bơ vơ
    Mày có nhớ tao đã nhắn tin cho mày câu đó rồi không? Trong bài Lãng đãng chiều đông hà nội đấy..thế là thêm một mùa đông nữa..mùa đông năm ngoài 10 đứa chúng ta vẫn đang tung tăng trên giảng đường của trường D mà năm nay một người đã lấy chồng và mày đã rời khỏi tao, rời khỏi Việt nam..không biết mùa đông năm sau tao sẽ phải tiễn biệt ai nữa đây...
    Giờ em mong manh như khói
    Giờ ca nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá
    Bay đi phương nào tan tác muôn nơi
    tao không muốn tình cảm của tất cả chúng ta như chiếc lá bởi vì lá có lúc xanh lúc vàng và rồi sẽ rơi..coi như chấm dứt một cuộc đời nhưng tình bạn của tất cả chúng ta sẽ không bao giờ chấm dứt phải không...tao đã từng nói chỉ cần 10 đứa chúng ta nghĩ về nhau là coi như sẽ ở bên nhau...tao đã nghĩ như thế nhưng mỗi khi nghĩ tới mày thì tao chỉ có một cảm giác xa vắng..mày đã ở quá xa để có thế lang thang cùng tao...
    Ta còn chờ ai nhạt phai xác nắng
    Heo may tan nhoà bao giấc mơ xưa
    Giấc mơ...mỗi người một giấc mơ..một con đường và rồi không biết tất điểm hội tụ của tất cả những con đường chúng ta đi sẽ là ở đâu mày nhỉ? Bao giờ trở lại những ngày xưa đây nhỉ? Chắc phải sau nhiều năm nữa 10 đứa chúng mình mới tụ tập lại với nhau mày nhỉ? Hôm trước tự dưng nhận được tin nhắn của CM nhớ có câu " Không có gì trường tồn vĩnh cửu, buồn hắt hiu, tiếc nuối, muốn níu giữ mà không được ta đành chấp nhận. Chúng ta phải biết chấp nhận hiện tại, sống với những điều có thật. Danh vọng tiền tài tất cả đều là quan trọng nhưng đều là phù du. Dù buồn nhưng hãy bao dung với cuộc đời để khi nhìn lại ta đã thấy một ta đã sống thật với lòng mình, cảm thấy lòng thanh thản"...lại nhớ hôm trước tranh luận kịch liệt với bạn K về chuyện đi nước ngoài. Bạn ý bảo là đi về rồi tất cả chỉ để đạt được 2 thứ tiền và danh vọng...mình phản đối bảo là đi chỉ để thoả mãn ước mơ của mình...tiền tài, danh vọng chả có ý nghĩa gì khi trong tâm hồn của ấy không có sự bình yên...mọi thứ ấy làm chỉ để làm cho ấy thoả mãn nhu cầu của ấy nhưng nếu chỉ vì 2 thứ đó thì ấy ở nhà vẫn làm được....uhm chả biết lại có bị ăn chửi về tội lý thuyết quá không mày nhỉ? tao vẫn thể, chả thay đổi được gì từ ngày ra trường chỉ có điều giờ thực tế hơn chút, trầm hơn và lạnh hơn ...không biết đó là tốt hay xấu....
    Trời đã tạnh mưa...mưa cuối đông....bình thường mưa hè để xua tan đi cái nóng, mưa xuân để cho cây lá mọc trồi nhưng mưa đông để làm gì nhỉ? Để tăng thêm cái lạnh của đông ah, để giúp cho con người ta quen với cái lạnh của trời đất và của c/s hả mày...???
    Được fallingsnow sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 05/03/2005
  3. Hoacuoi

    Hoacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tai nọ xọ tai kia, thế mà vẫn biết chị hát bài này qua điện thoại à ? Lại còn khen nữa, thấy điêu điêu.
    Gấu thỉnh thoảng có những suy nghĩ rất độc lập và đầy tính chất tự co mình, hehehe, Chỉ ko may khi con ngườI ta chưa tìm dc 1 chỗ dựa thích hợp, còn nếu có cảm giác an tâm rồi thì đó như 1 điểm tựa, chỗ dựa. Khác hẳn vớI dựa dẫm và thiếu độc lập. Có 1 điểm tựa, có 1 chỗ dựa tạo ra đòn bẩy để làm những việc tích cực hơn đấy , hihihi. Gấu ạ .
    Thế bạn gấu ơi, cho mama hỏI cái : bạn muốn dc dựa với bạn nào thế nhờ ?
    Em gấu này, em có mơ mộng, em có viển vông, nhưng em lại luôn luôn đủ thực tế để cân bằng chính mình, đôi khi chị thấy mình phảI học ở em nhiều nhiều, sướng nhé
    Qua ttvnol xem mỗi bài gấu, nhưng mà
  4. Hoacuoi

    Hoacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tai nọ xọ tai kia, thế mà vẫn biết chị hát bài này qua điện thoại à ? Lại còn khen nữa, thấy điêu điêu.
    Gấu thỉnh thoảng có những suy nghĩ rất độc lập và đầy tính chất tự co mình, hehehe, Chỉ ko may khi con ngườI ta chưa tìm dc 1 chỗ dựa thích hợp, còn nếu có cảm giác an tâm rồi thì đó như 1 điểm tựa, chỗ dựa. Khác hẳn vớI dựa dẫm và thiếu độc lập. Có 1 điểm tựa, có 1 chỗ dựa tạo ra đòn bẩy để làm những việc tích cực hơn đấy , hihihi. Gấu ạ .
    Thế bạn gấu ơi, cho mama hỏI cái : bạn muốn dc dựa với bạn nào thế nhờ ?
    Em gấu này, em có mơ mộng, em có viển vông, nhưng em lại luôn luôn đủ thực tế để cân bằng chính mình, đôi khi chị thấy mình phảI học ở em nhiều nhiều, sướng nhé
    Qua ttvnol xem mỗi bài gấu, nhưng mà
  5. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0

    Có khi nhận được những tin nhắn bất chợt
    Từ bao lâu tao đã yêu nụ cười của mày.Từ bao lâu tao đã yêu quê hương Việt Nam
    Điên rồi, tự dưng sao mà nhớ đứa bạn thân thế..cứ như 2 đứa khùng.., giờ nó yên ấm rồi, còn mình vẫn lông bông...
    Thỉnh thoảng được ân huệ..cóp phi cắp với nó..
    ....
    ...............
  6. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0

    Có khi nhận được những tin nhắn bất chợt
    Từ bao lâu tao đã yêu nụ cười của mày.Từ bao lâu tao đã yêu quê hương Việt Nam
    Điên rồi, tự dưng sao mà nhớ đứa bạn thân thế..cứ như 2 đứa khùng.., giờ nó yên ấm rồi, còn mình vẫn lông bông...
    Thỉnh thoảng được ân huệ..cóp phi cắp với nó..
    ....
    ...............
  7. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Mama thân yêu
    Gấu nghe điện thoại tai nọ xọ tai kia nhưng vẫn biết bên nào là tình, bên nào là ..chị,tỉnh lắm à nha
    ------------------------------
    Ừ đúng rồi á , Gấu mơ mộng nhưng...vẫn thực tế lắm , chứ ko bị dở người đâu
    Dựa đâu?Dựa vào 1 người, người nào?Người mà đủ ...bản lĩnh, đủ tinh thần, đủ sâu sắc ,đủ hiểu biết , đủ kiên nhẫn ..v..v..
    Lúc nào cũng muốn nói rằng:
    "Gấu !Ngoan nào ! Thôi nào ..Anh ở đây rồi mà"
    Thế thì mẹ ơi...
    Con ...chết đây
  8. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Mama thân yêu
    Gấu nghe điện thoại tai nọ xọ tai kia nhưng vẫn biết bên nào là tình, bên nào là ..chị,tỉnh lắm à nha
    ------------------------------
    Ừ đúng rồi á , Gấu mơ mộng nhưng...vẫn thực tế lắm , chứ ko bị dở người đâu
    Dựa đâu?Dựa vào 1 người, người nào?Người mà đủ ...bản lĩnh, đủ tinh thần, đủ sâu sắc ,đủ hiểu biết , đủ kiên nhẫn ..v..v..
    Lúc nào cũng muốn nói rằng:
    "Gấu !Ngoan nào ! Thôi nào ..Anh ở đây rồi mà"
    Thế thì mẹ ơi...
    Con ...chết đây
  9. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chết thật...Đến ko hiểu nổi mình mất...Dạo này lại thích nghe nhạc vàng mới sợ chứ
  10. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chết thật...Đến ko hiểu nổi mình mất...Dạo này lại thích nghe nhạc vàng mới sợ chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này