1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc không theo mùa. Cảm xúc điên....

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi never86, 09/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    ...
    Mad ...ơi ..mád ới mád ời ...kaka ka ...
    Cảm xúc điên tệ
  2. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    ...
    Mad ...ơi ..mád ới mád ời ...kaka ka ...
    Cảm xúc điên tệ
  3. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    ..
    Ờ...ờ...ờ......................
    Ớ ờ ớ ơ...
    Mồng 8/3 anh ra thăm vườn, gặp 1 bông hoa xinh tươi tặng..em Gấu..kakaka.
    (Ghét!Hôm nay mà "nhà mình" vẫn im lìm
  4. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    ..
    Ờ...ờ...ờ......................
    Ớ ờ ớ ơ...
    Mồng 8/3 anh ra thăm vườn, gặp 1 bông hoa xinh tươi tặng..em Gấu..kakaka.
    (Ghét!Hôm nay mà "nhà mình" vẫn im lìm
  5. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc hôm nay ..
    Là gì nhỉ?Ừ , là buồn?Ừ , ko phải là một chút , mà là rất nhiều,....
    Không biết anh có đọc được những dòng này ? ........
    Em buồn quá, muốn nhấc phone lên để gọi anh , hay được chạy ngay đến bên anh , ôm chặt lấy anh ...
    Nói khẽ : Anh ơi , hôm nay chẳng vui tí nào
    Thế mà có lẽ , đấy chỉ là suy nghĩ....
    Anh chẳng có nổi một phút dành cho em đúng ko ??.....
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Zin thân,
    Hani viết vì Hani ko thể chịu được hơn nữa, Hani ko biết đã làm gì sai mà Zin giận Hani?
    Người phải giận là Hani mới đúng,
    Hani ko có lỗi , nên Hani ko xin lỗi Zin đâu..
    Mặc kệ ngày mai Zin có qua đưa Hani lên lớp hay ko ? Mặc kệ Zin có còn quý Hani nữa hay ko ?
    Hani ko xin lỗi Zin , vì Hani tự thấy mình ko mắc lỗi,
    Còn nếu Zin vẫn cứ khăng khăng ko thèm nghe điện hay trả lời sms của Hani thì Hani ..đành chịu..
    Hani ko thích Zin và Hani như thế này đâu..
    Ngày mai , Hani vẫn muốn Zin đưa Hani đi học ....
    Zin đã hữa rồi cơ mà
  6. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc hôm nay ..
    Là gì nhỉ?Ừ , là buồn?Ừ , ko phải là một chút , mà là rất nhiều,....
    Không biết anh có đọc được những dòng này ? ........
    Em buồn quá, muốn nhấc phone lên để gọi anh , hay được chạy ngay đến bên anh , ôm chặt lấy anh ...
    Nói khẽ : Anh ơi , hôm nay chẳng vui tí nào
    Thế mà có lẽ , đấy chỉ là suy nghĩ....
    Anh chẳng có nổi một phút dành cho em đúng ko ??.....
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Zin thân,
    Hani viết vì Hani ko thể chịu được hơn nữa, Hani ko biết đã làm gì sai mà Zin giận Hani?
    Người phải giận là Hani mới đúng,
    Hani ko có lỗi , nên Hani ko xin lỗi Zin đâu..
    Mặc kệ ngày mai Zin có qua đưa Hani lên lớp hay ko ? Mặc kệ Zin có còn quý Hani nữa hay ko ?
    Hani ko xin lỗi Zin , vì Hani tự thấy mình ko mắc lỗi,
    Còn nếu Zin vẫn cứ khăng khăng ko thèm nghe điện hay trả lời sms của Hani thì Hani ..đành chịu..
    Hani ko thích Zin và Hani như thế này đâu..
    Ngày mai , Hani vẫn muốn Zin đưa Hani đi học ....
    Zin đã hữa rồi cơ mà
  7. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chẳng buồn chẳng vui, chỉ thấy lạnh...và mệt mỏi...Sao kỳ này toàn môn dở hơi quái thai thế ko biết!
    Nào, chấn chỉnh lại để học hành cho tử tế 1 cái...Dạo này thấy mình lười lười ..Uể oải thê nhỉ, hào hứng lên chứ...Mình có phải đứa nhát gan ko nhỉ, đã qtâm để lại cái môn đó rồi, cuối cùng mấy hôm nay lại cắm đầu cắm cổ vào trả bài cho kịp... Thôi, chán mấy thì chán, để lại rồi vớ va vớ vẩn ko trả đc thì cũng ghê í.
  8. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chẳng buồn chẳng vui, chỉ thấy lạnh...và mệt mỏi...Sao kỳ này toàn môn dở hơi quái thai thế ko biết!
    Nào, chấn chỉnh lại để học hành cho tử tế 1 cái...Dạo này thấy mình lười lười ..Uể oải thê nhỉ, hào hứng lên chứ...Mình có phải đứa nhát gan ko nhỉ, đã qtâm để lại cái môn đó rồi, cuối cùng mấy hôm nay lại cắm đầu cắm cổ vào trả bài cho kịp... Thôi, chán mấy thì chán, để lại rồi vớ va vớ vẩn ko trả đc thì cũng ghê í.
  9. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chẳng buồn chẳng vui, chỉ thấy lạnh...và mệt mỏi...Mấy cái mầm xương rồng của mình sau 1 tuần , em cao nhất đã cao thêm 1 cm, à, đúng hơn la 10,5 mm
  10. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chẳng buồn chẳng vui, chỉ thấy lạnh...và mệt mỏi...Mấy cái mầm xương rồng của mình sau 1 tuần , em cao nhất đã cao thêm 1 cm, à, đúng hơn la 10,5 mm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này