1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc không theo mùa. Cảm xúc điên....

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi never86, 09/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Từ ngày mai, sáng sớm mai, sẽ thu hồi lại tất cả tình yêu đã ban phát ,chỉ giữ lại cho 1 người.
    sẽ gửi lại cho anh vào cuối tuần
    Yêu anh
    Chủ nhật, sẽ đổi số điện thoại,ờ,vứt cái số chó má này đi, hết lũ bậu nhậu,
    Ờ,
    Hôm nay , mệt thế, sáng nào cũng ngủ muôn, thế mà sáng nay dậy sớm, cũng biết lấy quần áo ra sân phơi,mấy bác hàng xóm đang buôn dưa ở đầu nhà , mỉm cười chào, ngước nhìn mặt trời như thể khiêu khích : Ê mặt trời ! Tao là tao đây
    Cợt nhả , nhe bộ răng ..
    Chiều đi học,cô TL : Vân Anh, học TL chả xong lại còn đọc tạp chí à ?
    Thằng Duy Anh trả thù ngay : Cô ơi ! bạn ý học giỏi lắm, cô gọi bạn ý trả lời câu vừa rồi đi _đầy nham hiểm.
    Cúi đầu , đỏ mặt , vẻ ko hài lòng..nhưng vẫn đọc tiếp.
    Sắp mùa hè rồi, cũng phải ăn diện = chị = em , minh chứng cho cái suy nghĩ đú bẩn đấy là vác về hàng loạt, rồi nhà tài trợ nào sẽ rót tiền vào ATM cho đây,
    Mặc kệ, học trống đội sao khó thế . Gõ cái trống hành tiến cũng ko xong.Hô cho chúng nó gõ đều được loại Tốt cả , mình thì cô bảo phải tập thêm,, cô ác ,
    Vã mồ hôi trả nợ xong món trống hành tiến, thì , còn gì đau đớn hơn , là tuần trước trót bùng tiết để chàng đón đi chơi mà quên mất món trống chào cờ ...ờ hờ ..
    Cô cho em giả nợ nốt được ko ?
    Gõ rối rả , cũng xong,...,
    Đi chụp vài cái ảnh thẻ , coi như là làm thẻ này thẻ kia luôn.
    Quán của Sương Linh lúc nào cũng đông, hay là hôm nào ra chụp vài kiểu nữa ,
    CÓ 1 kiểu dán ví , hôm say gã Butchi lấy mất rồi. Tệ thât., về còn hồn nhiên kêu thấy trong ví chả biết sao có .
    Ờ , gã But chi đã nói một câu thế này khi mình nhắc cất ví cẩn thận : Thân anh anh còn chẳng tiếc em nữa là cái ví của anh, anh chì nhớ ko ?hehe.
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    Mai là thứ Tư _Kỉ niệm một ngày, Thứ 4 02/03/2005
    (Chị Lys hỏi nghĩ gì về chuyện trước kia
    Gọn lỏn : Em có cảm giác như 1 đứa trẻ con bị mất đi một món đồ chơi thôi )
    Lừa đảo chị Lys hay là thật nhỉ? Chắc là thật.Mong là hắn 1 đừng nghe thấy câu này , ko có phòi máu mà chết mất
  2. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Từ ngày mai, sáng sớm mai, sẽ thu hồi lại tất cả tình yêu đã ban phát ,chỉ giữ lại cho 1 người.
    sẽ gửi lại cho anh vào cuối tuần
    Yêu anh
    Chủ nhật, sẽ đổi số điện thoại,ờ,vứt cái số chó má này đi, hết lũ bậu nhậu,
    Ờ,
    Hôm nay , mệt thế, sáng nào cũng ngủ muôn, thế mà sáng nay dậy sớm, cũng biết lấy quần áo ra sân phơi,mấy bác hàng xóm đang buôn dưa ở đầu nhà , mỉm cười chào, ngước nhìn mặt trời như thể khiêu khích : Ê mặt trời ! Tao là tao đây
    Cợt nhả , nhe bộ răng ..
    Chiều đi học,cô TL : Vân Anh, học TL chả xong lại còn đọc tạp chí à ?
    Thằng Duy Anh trả thù ngay : Cô ơi ! bạn ý học giỏi lắm, cô gọi bạn ý trả lời câu vừa rồi đi _đầy nham hiểm.
    Cúi đầu , đỏ mặt , vẻ ko hài lòng..nhưng vẫn đọc tiếp.
    Sắp mùa hè rồi, cũng phải ăn diện = chị = em , minh chứng cho cái suy nghĩ đú bẩn đấy là vác về hàng loạt, rồi nhà tài trợ nào sẽ rót tiền vào ATM cho đây,
    Mặc kệ, học trống đội sao khó thế . Gõ cái trống hành tiến cũng ko xong.Hô cho chúng nó gõ đều được loại Tốt cả , mình thì cô bảo phải tập thêm,, cô ác ,
    Vã mồ hôi trả nợ xong món trống hành tiến, thì , còn gì đau đớn hơn , là tuần trước trót bùng tiết để chàng đón đi chơi mà quên mất món trống chào cờ ...ờ hờ ..
    Cô cho em giả nợ nốt được ko ?
    Gõ rối rả , cũng xong,...,
    Đi chụp vài cái ảnh thẻ , coi như là làm thẻ này thẻ kia luôn.
    Quán của Sương Linh lúc nào cũng đông, hay là hôm nào ra chụp vài kiểu nữa ,
    CÓ 1 kiểu dán ví , hôm say gã Butchi lấy mất rồi. Tệ thât., về còn hồn nhiên kêu thấy trong ví chả biết sao có .
    Ờ , gã But chi đã nói một câu thế này khi mình nhắc cất ví cẩn thận : Thân anh anh còn chẳng tiếc em nữa là cái ví của anh, anh chì nhớ ko ?hehe.
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    Mai là thứ Tư _Kỉ niệm một ngày, Thứ 4 02/03/2005
    (Chị Lys hỏi nghĩ gì về chuyện trước kia
    Gọn lỏn : Em có cảm giác như 1 đứa trẻ con bị mất đi một món đồ chơi thôi )
    Lừa đảo chị Lys hay là thật nhỉ? Chắc là thật.Mong là hắn 1 đừng nghe thấy câu này , ko có phòi máu mà chết mất
  3. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đang chuyển mùa...Hình như là vậy! Thời tiết đến là khó chịu! Dạo này mình dễ cáu giận thế ?! Hic, nhàm chán mọi thứ!
    Lại đến đợt chán rồi...Mà hình như vẫn như vậy, đợt vừa rồi cố mà quên thôi, thế mà quên đc thật . Nào, thế thì lại cố vậy !!!
  4. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đang chuyển mùa...Hình như là vậy! Thời tiết đến là khó chịu! Dạo này mình dễ cáu giận thế ?! Hic, nhàm chán mọi thứ!
    Lại đến đợt chán rồi...Mà hình như vẫn như vậy, đợt vừa rồi cố mà quên thôi, thế mà quên đc thật . Nào, thế thì lại cố vậy !!!
  5. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Anh tệ quá anh ạ.
    Tệ hơn những gì em nghĩ.
  6. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Anh tệ quá anh ạ.
    Tệ hơn những gì em nghĩ.
  7. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Im lặng thôi, chẳng là gì ở đời cả.
    Nói 1 câu nhé, nhiều khi ấy chỉ nghĩ cho bạn ấy thôi, ấy cũng đâu có care xem tớ nghĩ gì khi bị nói như thế.
    Mà cái từ đấy nó chẳng là cái gì cả, ko diễn tả được cái cảm xúc gì thì dùng từ đấy.
    Tớ cũng chẳng thuộc về cái diễn đàn đấy, tớ cũng chẳng thuộc về cái diễn đàn này.
    Tớ cũng chẳng cần mọi người lo cho tớ, tự tớ hiểu tớ cần gì, tự tớ biết tở sung sướng hơn nhiều người, những gì tớ với ấy nói hôm đấy tớ biết hết, tớ biết rằng khi tớ đã chấp nhận bước qua cái cửa khẩu ở sân bay, tớ sẽ phải nhận những gì, và sẽ đạt được những gì. 2 năm nay đâu có ấy trong list online của tớ, ko có những lời khuyên của ấy, tớ vẫn sống tốt đấy thôi, tớ vẫn trưởng thành hơn, vẫn yêu đời và nhìn cuộc đời bằng ánh mắt mầu hồng đấy thôi. 1 phút tớ ko lảm chủ được cảm xúc của mình, ko có nghĩa đấy là tất cả con người tớ.
    Ấy đừng lên giọng nói như từ trước đến h, tớ làm cái gì cũng sai đi, những gì tớ nói, ấy đã bao h đọc kĩ đâu để hiểu được hết, cuộc sống của tớ ấy cũng có hiểu hết đâu, cứ coi như tớ vô duyên cũng được, xấu xa cũng được, thà như thế, để tớ là tớ còn hơn là phải cứ nghe theo hết lời khuyên của người nọ người kia.
    Mà nói thật, chúng ta chỉ là 2 mảnh đời ghép lại trong khoảng thời gian ngắn, thấy hợp và vui thì làm bạn. Còn ko thì ấy sống khác, tớ sống khác, chúng ta khác nhau, đừng expect tớ phải làm mọi việc giống ấy.
  8. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Im lặng thôi, chẳng là gì ở đời cả.
    Nói 1 câu nhé, nhiều khi ấy chỉ nghĩ cho bạn ấy thôi, ấy cũng đâu có care xem tớ nghĩ gì khi bị nói như thế.
    Mà cái từ đấy nó chẳng là cái gì cả, ko diễn tả được cái cảm xúc gì thì dùng từ đấy.
    Tớ cũng chẳng thuộc về cái diễn đàn đấy, tớ cũng chẳng thuộc về cái diễn đàn này.
    Tớ cũng chẳng cần mọi người lo cho tớ, tự tớ hiểu tớ cần gì, tự tớ biết tở sung sướng hơn nhiều người, những gì tớ với ấy nói hôm đấy tớ biết hết, tớ biết rằng khi tớ đã chấp nhận bước qua cái cửa khẩu ở sân bay, tớ sẽ phải nhận những gì, và sẽ đạt được những gì. 2 năm nay đâu có ấy trong list online của tớ, ko có những lời khuyên của ấy, tớ vẫn sống tốt đấy thôi, tớ vẫn trưởng thành hơn, vẫn yêu đời và nhìn cuộc đời bằng ánh mắt mầu hồng đấy thôi. 1 phút tớ ko lảm chủ được cảm xúc của mình, ko có nghĩa đấy là tất cả con người tớ.
    Ấy đừng lên giọng nói như từ trước đến h, tớ làm cái gì cũng sai đi, những gì tớ nói, ấy đã bao h đọc kĩ đâu để hiểu được hết, cuộc sống của tớ ấy cũng có hiểu hết đâu, cứ coi như tớ vô duyên cũng được, xấu xa cũng được, thà như thế, để tớ là tớ còn hơn là phải cứ nghe theo hết lời khuyên của người nọ người kia.
    Mà nói thật, chúng ta chỉ là 2 mảnh đời ghép lại trong khoảng thời gian ngắn, thấy hợp và vui thì làm bạn. Còn ko thì ấy sống khác, tớ sống khác, chúng ta khác nhau, đừng expect tớ phải làm mọi việc giống ấy.
  9. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Tuyết đang tan...
    Nắng ấm áp....
    Nước đọng thành từng vũng, từng vũng trên đường....
    Lấp lánh...
    Thế mà sao tay vẫn lạnh?
  10. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Tuyết đang tan...
    Nắng ấm áp....
    Nước đọng thành từng vũng, từng vũng trên đường....
    Lấp lánh...
    Thế mà sao tay vẫn lạnh?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này