1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc không theo mùa. Cảm xúc điên....

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi never86, 09/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời ý mà
    Người ta nói có vẻ ko ngoan đạo nhưng bên trong lại là tâm hồn thánh thiện ấy chứ Như Hoa chẳng hạn Hôm nay sao lại vô đây thế, mò vào Profile đi theo hậu cần cho bước chân của Vẹt hả Ngại ghê
    Dạo này có công có việc, phải có lúc ngồi hóng mát ở 1 khoảng không rộng để đàm chuyện mà , trước đây toàn vào mấy quán vỉa hè khoảng không chật hẹp. May là bây h theo lời giới thiệu của Gấu mới biết ngồi vỉa hè Nguyễn Du thật thích thú. Rộng , thoáng. Tuy cafe chưa dc ưng lắm Bây h hoá ra lại lê la ở đó suốt ngày, đi cùng tên trưởng nhóm, đi có việc rồi lại quành về đó bàn chuyện công việc tiếp. Hehhe, một công đôi việc, cảm giác đi cafe lê la bàn công việc đôi khi đỡ áy náy , đỡ mang tiếng rỗi việc Hết chuyện thì ngồi nhìn đường xá, hehhe, những chàng trai lướt qua đường
    Hehe, bạn hiền khi nào rảnh thì qua đó đê,hầu như ngày nào tớ cũng ngồi đâý, tớ toàn ngồi tầm 9-10h sáng hoặc chiều chiều muộn
  2. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời ý mà
    Người ta nói có vẻ ko ngoan đạo nhưng bên trong lại là tâm hồn thánh thiện ấy chứ Như Hoa chẳng hạn Hôm nay sao lại vô đây thế, mò vào Profile đi theo hậu cần cho bước chân của Vẹt hả Ngại ghê
    Dạo này có công có việc, phải có lúc ngồi hóng mát ở 1 khoảng không rộng để đàm chuyện mà , trước đây toàn vào mấy quán vỉa hè khoảng không chật hẹp. May là bây h theo lời giới thiệu của Gấu mới biết ngồi vỉa hè Nguyễn Du thật thích thú. Rộng , thoáng. Tuy cafe chưa dc ưng lắm Bây h hoá ra lại lê la ở đó suốt ngày, đi cùng tên trưởng nhóm, đi có việc rồi lại quành về đó bàn chuyện công việc tiếp. Hehhe, một công đôi việc, cảm giác đi cafe lê la bàn công việc đôi khi đỡ áy náy , đỡ mang tiếng rỗi việc Hết chuyện thì ngồi nhìn đường xá, hehhe, những chàng trai lướt qua đường
    Hehe, bạn hiền khi nào rảnh thì qua đó đê,hầu như ngày nào tớ cũng ngồi đâý, tớ toàn ngồi tầm 9-10h sáng hoặc chiều chiều muộn
  3. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Lúc thì suy nghĩ cả năm trời chẳng dám làm.....
    Vậy mà 45 phút hôm qua thay đổi cả mình.....Đùng 1 cái bao con bạn cắt tóc...Đúng là chẳng có ai như mình. Bồng bột và nông nổi....
    Cảm giác cắt xong thấy nhẹ nhàng, trút đi được cái gánh nặng trong lòng....Mình là thế, luôn luôn làm theo 1 cái hứng thú đấy....Turn out so good...
    Thế là có kiểu đầu mới, ai cũng khen trẻ ra, xinh lên.... Thay đổi cũng tốt nhờ...
  4. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Lúc thì suy nghĩ cả năm trời chẳng dám làm.....
    Vậy mà 45 phút hôm qua thay đổi cả mình.....Đùng 1 cái bao con bạn cắt tóc...Đúng là chẳng có ai như mình. Bồng bột và nông nổi....
    Cảm giác cắt xong thấy nhẹ nhàng, trút đi được cái gánh nặng trong lòng....Mình là thế, luôn luôn làm theo 1 cái hứng thú đấy....Turn out so good...
    Thế là có kiểu đầu mới, ai cũng khen trẻ ra, xinh lên.... Thay đổi cũng tốt nhờ...
  5. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0

    Nếu ko viết cảm xúc gì thì ngồi chuyện trò nhỉ ? Chị đang nghe nhạc, ăn đã no ...Trâu muốn về chuồng ngủ
    Cứ thế đã, kéo cái topic lên đã, có hơi người , nhà sẽ ấm cúng và sạch sẽ hơn.heeeeeee
  6. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0

    Nếu ko viết cảm xúc gì thì ngồi chuyện trò nhỉ ? Chị đang nghe nhạc, ăn đã no ...Trâu muốn về chuồng ngủ
    Cứ thế đã, kéo cái topic lên đã, có hơi người , nhà sẽ ấm cúng và sạch sẽ hơn.heeeeeee
  7. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Chị định về nhà rồi...nhưng trông chị tội nghiệp quá. Trời nắng nóng làm khuôn mặt chị trông oải đi. Nếu chị về với khuôn mặt thế này, chắc cả nhà chẳng ai thấy vui...lại mò online 1 tẹo, coi như là nghỉ ngơi.
    Hôm nay nắng nóng, mệt quá đi thôi. Chị ko ngồi vỉa hè, ngồi vào 1 quán, ghế ngồi êm ơi là êm và điều hoà ru chị ngủ. Con gái con đứa mà bạ đâu ngủ đấy, sợ mình quá. Cả hai anh em mỗi người 1 ghế rồi nghẹo đầu vào thành ghế khò khò lúc nào không hay. Công việc và hôm nay là một ngày mệt.
    Chị dậy như kẻ ngơ ngơ trước tiếng hàn huyên chuyện trò . Dậy. Và đói, nhắn tin cho em, nhưng mà em ứ thiện chí, em câu nệ chuyện tắm giặt quá...mà chị thì đói lắm...
    Chị về gần đến nhà, trời như muốn mưa, kể ra cũng nao lòng, vì chị gần với cơn mưa quá, tưởng chừng chùng lòng và với tay lên bầu trời 1 tẹo nữa là mưa sẽ đổ xuống dc.Có những cơn mưa là kỉ niệm sống...kể cả anh, Hôm quá,lúc chị quyết định sẽ ra đi, lúc ấy trời cũng đổ mưa.
    Chị đek thích viết về mưa....hehe, bây h chị là Mây
    Nói thế thôi chứ, mây đi nhiều cũng mệt. Có hôm đi nhiều quá, mệt đến ko biết hướng đi. Chị đi nhầm vào 1 khu tập thể, những cái nghách làm chị quay như chong chóng . Hết ngõ này rồi đến ngõ khác, mà như tắc. Lớn thế thôi, mà lúc ấy, tồ đek chịu dc, cái mặt lúc ấy ngớ ngẩn, và chực ứa nước mắt vì mệt và cảm thấy bị tắc....
    Rồi tự nhiên đâu đấy hiện ra bóng người, họ giúp chị ra ngoài. Ngẫm mà xem, mọi chuyện đều vậy. Bế tắc nhưng ko bao h là không có lối thoát. Kia là phía trước.Cứ phải vui cái đã
    Babi, babi, take it easy
  8. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Chị định về nhà rồi...nhưng trông chị tội nghiệp quá. Trời nắng nóng làm khuôn mặt chị trông oải đi. Nếu chị về với khuôn mặt thế này, chắc cả nhà chẳng ai thấy vui...lại mò online 1 tẹo, coi như là nghỉ ngơi.
    Hôm nay nắng nóng, mệt quá đi thôi. Chị ko ngồi vỉa hè, ngồi vào 1 quán, ghế ngồi êm ơi là êm và điều hoà ru chị ngủ. Con gái con đứa mà bạ đâu ngủ đấy, sợ mình quá. Cả hai anh em mỗi người 1 ghế rồi nghẹo đầu vào thành ghế khò khò lúc nào không hay. Công việc và hôm nay là một ngày mệt.
    Chị dậy như kẻ ngơ ngơ trước tiếng hàn huyên chuyện trò . Dậy. Và đói, nhắn tin cho em, nhưng mà em ứ thiện chí, em câu nệ chuyện tắm giặt quá...mà chị thì đói lắm...
    Chị về gần đến nhà, trời như muốn mưa, kể ra cũng nao lòng, vì chị gần với cơn mưa quá, tưởng chừng chùng lòng và với tay lên bầu trời 1 tẹo nữa là mưa sẽ đổ xuống dc.Có những cơn mưa là kỉ niệm sống...kể cả anh, Hôm quá,lúc chị quyết định sẽ ra đi, lúc ấy trời cũng đổ mưa.
    Chị đek thích viết về mưa....hehe, bây h chị là Mây
    Nói thế thôi chứ, mây đi nhiều cũng mệt. Có hôm đi nhiều quá, mệt đến ko biết hướng đi. Chị đi nhầm vào 1 khu tập thể, những cái nghách làm chị quay như chong chóng . Hết ngõ này rồi đến ngõ khác, mà như tắc. Lớn thế thôi, mà lúc ấy, tồ đek chịu dc, cái mặt lúc ấy ngớ ngẩn, và chực ứa nước mắt vì mệt và cảm thấy bị tắc....
    Rồi tự nhiên đâu đấy hiện ra bóng người, họ giúp chị ra ngoài. Ngẫm mà xem, mọi chuyện đều vậy. Bế tắc nhưng ko bao h là không có lối thoát. Kia là phía trước.Cứ phải vui cái đã
    Babi, babi, take it easy
  9. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Chị à, ...
    Ngày hôm qua Hn mưa to quá đúng ko?Ừ, mưa to thật , mưa táp vào mặt, xiên chéo, chảy ướt hết tóc mái của em
    Thật là sợ, và hôm nay thì em bị ốm.
    ..
    Em ko nhiệt tình, chị lại ko đọc kĩ tin nhắn của em rồi,
    Lúc chị nhắn tin, em đang nằm vật trên giường, còn nguyên bộ quần áo lúc chiều mặc đi học ,,6 tiết,
    Nóng và mệt mỏi, cũng ko buồn nhúc nhích để đi tắm.
    Chị à ,
    Em cũng muốn đi lang thang với c lúc ấy , nhưng đầu nóng sốt ..
    ..........
    Take it easy...
    Ta là HOa dễ thương
  10. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Chị à, ...
    Ngày hôm qua Hn mưa to quá đúng ko?Ừ, mưa to thật , mưa táp vào mặt, xiên chéo, chảy ướt hết tóc mái của em
    Thật là sợ, và hôm nay thì em bị ốm.
    ..
    Em ko nhiệt tình, chị lại ko đọc kĩ tin nhắn của em rồi,
    Lúc chị nhắn tin, em đang nằm vật trên giường, còn nguyên bộ quần áo lúc chiều mặc đi học ,,6 tiết,
    Nóng và mệt mỏi, cũng ko buồn nhúc nhích để đi tắm.
    Chị à ,
    Em cũng muốn đi lang thang với c lúc ấy , nhưng đầu nóng sốt ..
    ..........
    Take it easy...
    Ta là HOa dễ thương
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này