1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc không theo mùa. Cảm xúc điên....

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi never86, 09/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mưa ghê, làm vỡ bao kế hoạch của mình. Thời tiết ẩm ẩm ương ương làm người mình cũng ẩm ương theo...
    ... Đầu óc dạo này cứ như trên mây vậy ! Chẳng thấy vướng bận gì chuyện thi cử..Có bao giờ mình đủng đỉnh trước mọi thứ thế này đâu cơ chứ ...Thấy thờ ơ với mọi thứ...Mà có khi thế lại hay
  2. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mưa ghê, làm vỡ bao kế hoạch của mình. Thời tiết ẩm ẩm ương ương làm người mình cũng ẩm ương theo...
    ... Đầu óc dạo này cứ như trên mây vậy ! Chẳng thấy vướng bận gì chuyện thi cử..Có bao giờ mình đủng đỉnh trước mọi thứ thế này đâu cơ chứ ...Thấy thờ ơ với mọi thứ...Mà có khi thế lại hay
  3. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    E***, sửa cái
    Được Vet sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 13/05/2005
  4. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    E***, sửa cái
    Được Vet sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 13/05/2005
  5. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    ...Mấy hôm nay thời tiết rõ là thất thường, hôm trước nắng chang chang, hôm qua lại lặnh ngắt, mưa ầm ầm....Đến là khó chịu với cái thời tiết này ... hic.....Lại bị sổ mũi vì hôm nay đi mưa, cũng chẳng thích thú gì cả nhưng tự nhiên ko muốn về nhà, về sợ bọn nó lại hỏi về cái đồ án đấy, sáng còn tí ta tí tởn, hớn ha hớn hở..
    Hôm qua thứ 6 ngày 13, toàn chuyện xui xẻo...Lâu lắm rồi mới lại có cảm giác chòng chành trong chuyện học đến vậy, thế mà cũng chẳng buồn đc, người cứ trơ trơ ra vậy..Ừ, thì thôi, làm lại thì làm lại, ôi....chả biết phải nghĩ ra đề tài gì để làm lại nữa, mà cứ từ từ, đi đâu mà vội......
    Cảm giác ngồi uống cafe, nghe phone và bật nhạc thật to cũng dễ chịu hơn, ít ra ko thấy bực bội như hồi chiều...
    Ôi! Trời lại đang mưa.....
    Mưa rơi rơi trên đường phố đêm khuya, biết nói rằng ngày cũ đã qua...Từng hạt mưa bay bay vang vọng mãi trong tim, từng dòng suy tư qua còn bên ai.........
  6. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    ...Mấy hôm nay thời tiết rõ là thất thường, hôm trước nắng chang chang, hôm qua lại lặnh ngắt, mưa ầm ầm....Đến là khó chịu với cái thời tiết này ... hic.....Lại bị sổ mũi vì hôm nay đi mưa, cũng chẳng thích thú gì cả nhưng tự nhiên ko muốn về nhà, về sợ bọn nó lại hỏi về cái đồ án đấy, sáng còn tí ta tí tởn, hớn ha hớn hở..
    Hôm qua thứ 6 ngày 13, toàn chuyện xui xẻo...Lâu lắm rồi mới lại có cảm giác chòng chành trong chuyện học đến vậy, thế mà cũng chẳng buồn đc, người cứ trơ trơ ra vậy..Ừ, thì thôi, làm lại thì làm lại, ôi....chả biết phải nghĩ ra đề tài gì để làm lại nữa, mà cứ từ từ, đi đâu mà vội......
    Cảm giác ngồi uống cafe, nghe phone và bật nhạc thật to cũng dễ chịu hơn, ít ra ko thấy bực bội như hồi chiều...
    Ôi! Trời lại đang mưa.....
    Mưa rơi rơi trên đường phố đêm khuya, biết nói rằng ngày cũ đã qua...Từng hạt mưa bay bay vang vọng mãi trong tim, từng dòng suy tư qua còn bên ai.........
  7. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng bị giống bạn này. Lâu lắm rồi mới thấy lo đến thế này vì chuyện học hành ( lâu lắm rồi có học đâu ). Thầy bắt làm lại thì làm lại, sợ gì. Kiểu gì chả nộp được, chỉ có điều là nộp cái gì thôi . Mỗi tội là không từ từ được nữa, phải cong đuôi lên thui, huhu....
    Đầu tháng 6 tớ bảo vệ rồi, có ai đi cổ vũ không. Tớ....cô đơn quá
  8. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng bị giống bạn này. Lâu lắm rồi mới thấy lo đến thế này vì chuyện học hành ( lâu lắm rồi có học đâu ). Thầy bắt làm lại thì làm lại, sợ gì. Kiểu gì chả nộp được, chỉ có điều là nộp cái gì thôi . Mỗi tội là không từ từ được nữa, phải cong đuôi lên thui, huhu....
    Đầu tháng 6 tớ bảo vệ rồi, có ai đi cổ vũ không. Tớ....cô đơn quá
  9. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng bị giống bạn này. Lâu lắm rồi mới thấy lo đến thế vì chuyện học hành ( lâu lắm rồi có học đâu ). Thầy bắt làm lại thì làm lại, sợ gì. Kiểu gì chả nộp được, chỉ có điều là nộp cái gì thôi . Mỗi tội là không từ từ được nữa, phải cong đuôi lên thui, huhu....
    Đầu tháng 6 tớ bảo vệ rồi, có ai đi cổ vũ không. Tớ....cô đơn quá
  10. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng bị giống bạn này. Lâu lắm rồi mới thấy lo đến thế vì chuyện học hành ( lâu lắm rồi có học đâu ). Thầy bắt làm lại thì làm lại, sợ gì. Kiểu gì chả nộp được, chỉ có điều là nộp cái gì thôi . Mỗi tội là không từ từ được nữa, phải cong đuôi lên thui, huhu....
    Đầu tháng 6 tớ bảo vệ rồi, có ai đi cổ vũ không. Tớ....cô đơn quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này