1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc không theo mùa. Cảm xúc điên....

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi never86, 09/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Thú thật là ko thích mùa thu.Cảm giác đặc biệt nhất của tôi về mùa thu là mùi hoa sữa.Nhưng mùa thu đến rồi có nghĩa là mùa đông cũng đang dần tới.Ôi mùa đông của tôi.Mùa của bao nhiêu kỉ niệm.Có thể nói rằng:Tôi yêu mùa đông hơn mùa thu !!!
  2. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Việc rì mà fải nhất định ko thể Nam tiến hả chú, làm đấng nam nhi fải xông fa trận mạc chứ chú
    Biết đâu đấy, mùa thu sang năm mình cũng sẽ mang cái cảm xúc điên như bác SixFeet rời khỏi HN. Ít nhất cũng sẽ fải đi hết những nẻo đường trên mảnh đất hình chữ S này, TG còn bít bao điều cần khám fá " tôi là con đường là kẻ lữ hành là những cánh buồm dẫn về biển cả " mà lị. Nhưng nhất định sẽ từ bỏ thế giới tại Hà nội và sẽ được hoả thiêu, tro sẽ được rải khắp những con đường của Hà nội
    Hic, hình như không khí mùa thu làm mình hơi điên thật
  3. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Việc rì mà fải nhất định ko thể Nam tiến hả chú, làm đấng nam nhi fải xông fa trận mạc chứ chú
    Biết đâu đấy, mùa thu sang năm mình cũng sẽ mang cái cảm xúc điên như bác SixFeet rời khỏi HN. Ít nhất cũng sẽ fải đi hết những nẻo đường trên mảnh đất hình chữ S này, TG còn bít bao điều cần khám fá " tôi là con đường là kẻ lữ hành là những cánh buồm dẫn về biển cả " mà lị. Nhưng nhất định sẽ từ bỏ thế giới tại Hà nội và sẽ được hoả thiêu, tro sẽ được rải khắp những con đường của Hà nội
    Hic, hình như không khí mùa thu làm mình hơi điên thật
  4. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí sixfeet làm cho bọn nào trong Nam thế ,tớ đang có hợp đồng với bọn IBST (phân viện KHXD miền nam) ,nên toàn làm trong đấy ,hôm nào rỗi đi uống cafe ở ao con rùa
    Trong này ko có mùa thu ,chán thật ,chỉ có 2 mùa mưa và nắng ,chiều nào cũng mưa ,buồn đếch chịu được ,ngồi nhìn trời mưa ,buồn ,mấy thằng kĩ sư xa nhà lại uống ,tiếc là rượu cũng ko ngon ,nhạt, toàn mùi cồn ,lúc này mới thấy nhớ HN ,nhớ ngõ Tạm Thương .phù
    Được magicboulevard sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 23/09/2004
  5. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí sixfeet làm cho bọn nào trong Nam thế ,tớ đang có hợp đồng với bọn IBST (phân viện KHXD miền nam) ,nên toàn làm trong đấy ,hôm nào rỗi đi uống cafe ở ao con rùa
    Trong này ko có mùa thu ,chán thật ,chỉ có 2 mùa mưa và nắng ,chiều nào cũng mưa ,buồn đếch chịu được ,ngồi nhìn trời mưa ,buồn ,mấy thằng kĩ sư xa nhà lại uống ,tiếc là rượu cũng ko ngon ,nhạt, toàn mùi cồn ,lúc này mới thấy nhớ HN ,nhớ ngõ Tạm Thương .phù
    Được magicboulevard sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 23/09/2004
  6. DeLaFere

    DeLaFere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    trong đấy ko những rượu ko ngon mà cafe cũng dở nốt, loãng như nước lọc chả có vị gì. Cả cái thành phố đông đúc to đùng có mỗi 1 cái hồ ko ra hồ ao ko ra ao, thảo nào ở trong đấy lúc nào cũng thấy ngột ngạt. Ở HN ngoài mùa thu còn có mùa đông, tôi dám cá là 10 người HN thì phải có 9,5 người yêu mùa đông ở Hà nội. SG nhiều mưa nhưng không hiểu sao cảm giác lúc trời mưa ở HN khác hẳn ở trong đấy. Chắc gắn bó với hn quá nên cái gì ở HN mình cũng nâng lên thành nghệ thuật
    Nói về cái gắn bó với Hn thì nói cả ngày ko hết. Từ lúc sinh ra đã sống trong căn nhà ở khu phố cổ Hn, phố Hàng Gà, nhà xây theo kiểu Pháp ( kiểu nhà mình giống y hệt ngôi nhà 169 nguyẽn thái học của cháu Trán dô mắt cận, trong nhà có cả lò sưởi, chắc bây giờ cháu ko ở đó nữa phải không? ). Sống với ông bà từ nhỏ, ông bà nổi tiếng là người nghiêm khắc, đi đâu cũng phải chào hổi lễ phép, hồi bé mấy lần ra cửa quên không chào bị ăn đòn luôn ko giải thích. Ăn cơm là phải mời từ người cao đến người bé, có miếng ngon phải phần người lớn, khi người lớn nói chuyện thì ko được nói leo.Trogn nhà chỉ có ông bà được ăn đũa đen, mình chỉ được ăn đũa trắng thôi ( hôm nào ông bà ko có nhà lấy trộm đũa đen ra ăn, ăn cơm ngon hẳn) Ăn cơm xong đến tiết mục lau phản, cứ đứa bé nhất nhà là phải lau phản, mình phải chịu cảnh lau phản ròng rã 5 năm trời. Bạn bè tung tích ra sao phải khai hết với ông bà ( thảo nào đến giờ vẫn chưa có người yêu). Lúc bé, chiều nào cũng được ra Bờ hồ chơi nhưng chẳng bao giờ ông cho vào Thuỷ Tạ và Bách hoá tổng hợp, toàn nhìn mây trời rồi về ăn cơm bà nấu ở nhà. Chỉ cần nói ông ơi kem kìa là ăn mắng rồi, khổ thân thằng bé thế. Hồi đấy chỉ khoái lúc được ra chợ đồng xuân nhặt chun về chơi, mấy cái chun cứ như báu vật!
    Gắn bó với HN như thế nên chả muốn đi làm xa, đi công tacthí còn được, chứ chuyển hẳn đi nơi khác thì
    đang cao hứng, tặng mọi người vài tấm ảnh về HN:
    Ngã tư Hàng Đường
  7. DeLaFere

    DeLaFere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    trong đấy ko những rượu ko ngon mà cafe cũng dở nốt, loãng như nước lọc chả có vị gì. Cả cái thành phố đông đúc to đùng có mỗi 1 cái hồ ko ra hồ ao ko ra ao, thảo nào ở trong đấy lúc nào cũng thấy ngột ngạt. Ở HN ngoài mùa thu còn có mùa đông, tôi dám cá là 10 người HN thì phải có 9,5 người yêu mùa đông ở Hà nội. SG nhiều mưa nhưng không hiểu sao cảm giác lúc trời mưa ở HN khác hẳn ở trong đấy. Chắc gắn bó với hn quá nên cái gì ở HN mình cũng nâng lên thành nghệ thuật
    Nói về cái gắn bó với Hn thì nói cả ngày ko hết. Từ lúc sinh ra đã sống trong căn nhà ở khu phố cổ Hn, phố Hàng Gà, nhà xây theo kiểu Pháp ( kiểu nhà mình giống y hệt ngôi nhà 169 nguyẽn thái học của cháu Trán dô mắt cận, trong nhà có cả lò sưởi, chắc bây giờ cháu ko ở đó nữa phải không? ). Sống với ông bà từ nhỏ, ông bà nổi tiếng là người nghiêm khắc, đi đâu cũng phải chào hổi lễ phép, hồi bé mấy lần ra cửa quên không chào bị ăn đòn luôn ko giải thích. Ăn cơm là phải mời từ người cao đến người bé, có miếng ngon phải phần người lớn, khi người lớn nói chuyện thì ko được nói leo.Trogn nhà chỉ có ông bà được ăn đũa đen, mình chỉ được ăn đũa trắng thôi ( hôm nào ông bà ko có nhà lấy trộm đũa đen ra ăn, ăn cơm ngon hẳn) Ăn cơm xong đến tiết mục lau phản, cứ đứa bé nhất nhà là phải lau phản, mình phải chịu cảnh lau phản ròng rã 5 năm trời. Bạn bè tung tích ra sao phải khai hết với ông bà ( thảo nào đến giờ vẫn chưa có người yêu). Lúc bé, chiều nào cũng được ra Bờ hồ chơi nhưng chẳng bao giờ ông cho vào Thuỷ Tạ và Bách hoá tổng hợp, toàn nhìn mây trời rồi về ăn cơm bà nấu ở nhà. Chỉ cần nói ông ơi kem kìa là ăn mắng rồi, khổ thân thằng bé thế. Hồi đấy chỉ khoái lúc được ra chợ đồng xuân nhặt chun về chơi, mấy cái chun cứ như báu vật!
    Gắn bó với HN như thế nên chả muốn đi làm xa, đi công tacthí còn được, chứ chuyển hẳn đi nơi khác thì
    đang cao hứng, tặng mọi người vài tấm ảnh về HN:
    Ngã tư Hàng Đường
  8. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu là mùa cả mình và * đều thích...Mùa của mưa, của vàng lá úa, và của đợi chờ...
    Sao mà ghét cái cảm giác đợi chờ đến thế?Cứ như là vô tận, tất cả tràn ngập trong xa xôi nỗi nhớ...
    Lá vàng thế? Vàng để lòng mênh mang buồn...
    Trời trong thế? Trời trong để mắt vương nỗi nhớ khôn nguôi...
    Aze...
  9. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu là mùa cả mình và * đều thích...Mùa của mưa, của vàng lá úa, và của đợi chờ...
    Sao mà ghét cái cảm giác đợi chờ đến thế?Cứ như là vô tận, tất cả tràn ngập trong xa xôi nỗi nhớ...
    Lá vàng thế? Vàng để lòng mênh mang buồn...
    Trời trong thế? Trời trong để mắt vương nỗi nhớ khôn nguôi...
    Aze...
  10. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Phằng phằng ! Vậy là mùa thu thật rồi ! À ko ! Hôm nay cái lạnh đầu tiên của đợt gió mùa ....
    Có ai đó nhắc rằng Gió mùa nhiệt độ xuống 20 độ ! Chỉ thế thôi nhưng sao mình vẫn cảm thấy một cái gì đó thật là .....la
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này