1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc không theo mùa. Cảm xúc điên....

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi never86, 09/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ lang thang vào đây,chắc cũng không tệ đến nỗi bị đá đít ra cái uỵch đâu nhẩy?
    Tôi đến từ đâu và sẽ đi đâu?Hình như cũng chưa thể xác định ngay được.Bây h trời cứ như muốn sập xuống,ặc,vì bầu trời chứa đầy một màu ảm đạm và những tia chớp cứ loé lên chói loà.
    Dance Of Mortal Lust ,những âm thanh cứ như xoáy sâu vào trong tim óc,dường như ta đang điên thì phải
    A veil of darkness cloth the mountains,
    The sun demises in red reflections,
    I look at you with lustful intension,
    As my heart pounds with beastly affections,
    The chill of night don''t make us cold,
    We embrace each other so intense,
    We walk through nocturnal landscape,
    And inhale this diabolic ambience,
    Chao ơi,nơi đâu chứa đựng những linh hồn tội lỗi,đày đoạ thân xác đến kiệt quệ hơn chính bản thân ta?Trong vũng lấy đặc quánh của âm nhạc,cái chất giọng rờn rợn chất đầy căm thù và ma quái.Drum hừng hực ***g lộn trong keyboard dâng tràn ào ạt như sóng cuốn ,mọi thứ cứ cuốn đi như không còn gì có thể níu giữ được.Ta điên,điên trong cái tỉnh đến vô thực của nhân gian,làm sao dập tắt được những thứ kinh tởm cứ chực trào dâng trong lòng đây?
    Hic,ta muốn khóc oà thật to................................
    Ôi!WINDIR !WINDIR ..................
  2. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ lang thang vào đây,chắc cũng không tệ đến nỗi bị đá đít ra cái uỵch đâu nhẩy?
    Tôi đến từ đâu và sẽ đi đâu?Hình như cũng chưa thể xác định ngay được.Bây h trời cứ như muốn sập xuống,ặc,vì bầu trời chứa đầy một màu ảm đạm và những tia chớp cứ loé lên chói loà.
    Dance Of Mortal Lust ,những âm thanh cứ như xoáy sâu vào trong tim óc,dường như ta đang điên thì phải
    A veil of darkness cloth the mountains,
    The sun demises in red reflections,
    I look at you with lustful intension,
    As my heart pounds with beastly affections,
    The chill of night don''t make us cold,
    We embrace each other so intense,
    We walk through nocturnal landscape,
    And inhale this diabolic ambience,
    Chao ơi,nơi đâu chứa đựng những linh hồn tội lỗi,đày đoạ thân xác đến kiệt quệ hơn chính bản thân ta?Trong vũng lấy đặc quánh của âm nhạc,cái chất giọng rờn rợn chất đầy căm thù và ma quái.Drum hừng hực ***g lộn trong keyboard dâng tràn ào ạt như sóng cuốn ,mọi thứ cứ cuốn đi như không còn gì có thể níu giữ được.Ta điên,điên trong cái tỉnh đến vô thực của nhân gian,làm sao dập tắt được những thứ kinh tởm cứ chực trào dâng trong lòng đây?
    Hic,ta muốn khóc oà thật to................................
    Ôi!WINDIR !WINDIR ..................
  3. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Gì thế, gì thế, cái gì thế
    Này nhé, cậu làm tớ liên tưởng đến 2 đứa ranh nhà tớ, cứ vô phòng tớ là chành choẹ nhau chiếm máy để chui vào Paint vẽ. Những cánh đồng, những ngôi nhà, những con đường, và những đứa trẻ, nở những nụ cười , chúng thả những ước mơ vô tranh. Nhưng ước mơ ko nhuộm màu yêu đương như của cậu ,heeeee Tớ nghĩ tuýp người chồng cậu sau này này chắc cũng làm gì đó liên quan đến vẽ vời yêu đương như cậu
    Tớ thì tớ chẳng vẽ vời mấy, nhưng tớ có rắc tranh cát đấy.Tớ rắc dc mấy bức dính hết trên phòng. Nhìn này. Save để trong album, mãi hôm nay mới có dịp khoe Tội gì Tớ còn cái ảnh khung cửa sổ fòng tớ cơ, nhưng cái đó hơi riêng. Khì.
    Đi nắng ko mũ mão, đầu như cái lò, về đến công ty phát điên lên, phải kiềm chế cái tính cáu bẳn, lầm lì đôi khi như khinh khỉnh.
    Cũng tại, đen...đủ cái đường đen, mặt cũng đen.
    Chị không thích đi guốc, nhưng cũng có lắm công chuyện và cảm thấy lúc nào cần phải đi thì tất nhiên ko thể lẹt bẹt đôi dẹp thấp dc phải không ?. Thế này, sáng nay đang vui tươi bước xuống hè, mắt nhớn nhác nhìn chim trên cây, hẫng, ngã ụp mặt , ụp người,đau đến rớm nước mắt ấy. Bố đã không an ủi thì thôi, lại vọng ra: Đi đứng cái kiểu gì thế, hả. Tủi .Thì thế đã sao, nhìn xuống đôi guốc đã không còn mới , thêm trầy vệt dài, xót ơi là xót ...xong
    Cái vụ trưa gặp người quen trên 3D thì buồn cười rồi nhé, cứ nghĩ chiều sẽ vui, qua nhà đứa bạn vào hàng nhà nó xem guốc dép, thích lắm, bố nó ngồi đấy,nói là người quen của con dâu bác thì giảm giá, nhưng có được giảm giá là mấy so với đòi hỏi của mình Về đến công ti còn bị chê xí
    Nắng tắt, chim bay
  4. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Gì thế, gì thế, cái gì thế
    Này nhé, cậu làm tớ liên tưởng đến 2 đứa ranh nhà tớ, cứ vô phòng tớ là chành choẹ nhau chiếm máy để chui vào Paint vẽ. Những cánh đồng, những ngôi nhà, những con đường, và những đứa trẻ, nở những nụ cười , chúng thả những ước mơ vô tranh. Nhưng ước mơ ko nhuộm màu yêu đương như của cậu ,heeeee Tớ nghĩ tuýp người chồng cậu sau này này chắc cũng làm gì đó liên quan đến vẽ vời yêu đương như cậu
    Tớ thì tớ chẳng vẽ vời mấy, nhưng tớ có rắc tranh cát đấy.Tớ rắc dc mấy bức dính hết trên phòng. Nhìn này. Save để trong album, mãi hôm nay mới có dịp khoe Tội gì Tớ còn cái ảnh khung cửa sổ fòng tớ cơ, nhưng cái đó hơi riêng. Khì.
    Đi nắng ko mũ mão, đầu như cái lò, về đến công ty phát điên lên, phải kiềm chế cái tính cáu bẳn, lầm lì đôi khi như khinh khỉnh.
    Cũng tại, đen...đủ cái đường đen, mặt cũng đen.
    Chị không thích đi guốc, nhưng cũng có lắm công chuyện và cảm thấy lúc nào cần phải đi thì tất nhiên ko thể lẹt bẹt đôi dẹp thấp dc phải không ?. Thế này, sáng nay đang vui tươi bước xuống hè, mắt nhớn nhác nhìn chim trên cây, hẫng, ngã ụp mặt , ụp người,đau đến rớm nước mắt ấy. Bố đã không an ủi thì thôi, lại vọng ra: Đi đứng cái kiểu gì thế, hả. Tủi .Thì thế đã sao, nhìn xuống đôi guốc đã không còn mới , thêm trầy vệt dài, xót ơi là xót ...xong
    Cái vụ trưa gặp người quen trên 3D thì buồn cười rồi nhé, cứ nghĩ chiều sẽ vui, qua nhà đứa bạn vào hàng nhà nó xem guốc dép, thích lắm, bố nó ngồi đấy,nói là người quen của con dâu bác thì giảm giá, nhưng có được giảm giá là mấy so với đòi hỏi của mình Về đến công ti còn bị chê xí
    Nắng tắt, chim bay
  5. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Uấy uầy uây ...... Phát điên với cái thời tiết và đống bài vở này mất...hichic....
  6. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Uấy uầy uây ...... Phát điên với cái thời tiết và đống bài vở này mất...hichic....
  7. SeaT

    SeaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hie hie., hôm nay tớ được tắm rồi bạn ạ, viết xong cho bạn là tớ đi tắm đây..
    Hie hie, tớ khỏi rồi ..
    Mai đi học
    Chị này,
    Em giống mấy đứa ranh nhà chị thế cơ à
    ------
    Ờ từ sáng đến h chưa thấy chị gọi điện về cho em, oài , hôm nay bận ác á.
    Đi đâu thì mũ miếc cẩn thận vào , có mỗi cái mặt cứ phơi ra , đen xì,
    Hồi mùa đông , chị bảo có đôi găng tay là chăm sóc mình tốt nhất.
    Mùa hè rồi , ko có găng tay , đi làm thì phải về sớm ...thân gái dặm trường, em nói là nói thế thôii, có nghe ko thì mặc
    Hie hie,
    Hôm nay , đang chán đời ko biết trưa phải ăn gì , hết ốm rồi nhưng vẫn thích làm nũng, để mọi người chăm sóc, nhưng hôm nay nhà có 1 mình, ô thế mà ko biết giời thương thế nào , con bạn em lại mang bánh cả Feeling Tea sang mới chết
    Xong bữa trưa ....
    ...................
    Hôm nay chưa thấy chị gọi điện, chả biết hôm qua mua được cái gì ko ?
  8. SeaT

    SeaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hie hie., hôm nay tớ được tắm rồi bạn ạ, viết xong cho bạn là tớ đi tắm đây..
    Hie hie, tớ khỏi rồi ..
    Mai đi học
    Chị này,
    Em giống mấy đứa ranh nhà chị thế cơ à
    ------
    Ờ từ sáng đến h chưa thấy chị gọi điện về cho em, oài , hôm nay bận ác á.
    Đi đâu thì mũ miếc cẩn thận vào , có mỗi cái mặt cứ phơi ra , đen xì,
    Hồi mùa đông , chị bảo có đôi găng tay là chăm sóc mình tốt nhất.
    Mùa hè rồi , ko có găng tay , đi làm thì phải về sớm ...thân gái dặm trường, em nói là nói thế thôii, có nghe ko thì mặc
    Hie hie,
    Hôm nay , đang chán đời ko biết trưa phải ăn gì , hết ốm rồi nhưng vẫn thích làm nũng, để mọi người chăm sóc, nhưng hôm nay nhà có 1 mình, ô thế mà ko biết giời thương thế nào , con bạn em lại mang bánh cả Feeling Tea sang mới chết
    Xong bữa trưa ....
    ...................
    Hôm nay chưa thấy chị gọi điện, chả biết hôm qua mua được cái gì ko ?
  9. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Vẹt ơi. Gấu đây
  10. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Vẹt ơi. Gấu đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này