1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc không theo mùa. Cảm xúc điên....

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi never86, 09/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng, và tính cũng nóng, vì thế nên đừng có buồn, nóng lắm, biết ko?
  2. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng, và tính cũng nóng, vì thế nên đừng có buồn, nóng lắm, biết ko?
  3. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đêm có vẻ mát mẻ dễ chịu hơn.... Mong ngày mai trời đừng vừa mưa vừa nắng , hic !
    Chán học wá !huhu...
  4. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đêm có vẻ mát mẻ dễ chịu hơn.... Mong ngày mai trời đừng vừa mưa vừa nắng , hic !
    Chán học wá !huhu...
  5. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa to quá, ko biết sao mưa là mình là mình cứ hay nghĩ đến bạn.
    Chị à , chắc h này chị đang ở cơ quan, ngắm mưa , hơ hơ ,
    Đang trên đường đi lấy cái quần hôm qua mua ý, thì rào ...rào...híc chả áo mưa áo miếc gì, đành chui vào quán nét.
    Mưa mùa hè, ko giá như mưa mùa đông.
    Cả em và chị đều biết thế,
    Tối hôm qua , nói chuyện với chị xong, em ko thể nào ngủ được,
    Nằm mắt mở trừng trừng, nhạc bên tai ầm ầm
    , em hay có thói quen mở nhạc to ,nên chắc ồn quá,
    Em sắp xếp lại rất nhiều thứ,
    Rồi chợt nhận ra , mình vô duyên tệ
    Vô duyên lại định sms cho một ai đó, nhưng thôi ,
    Kệ .
    Ko đáng.
    Nhá, đầu năm là Nor,rồi đến Mad, rồi đến Zin, ..., rồi một cơ số những cái râu ria khác.
    Cứ tưởng ,
    Rồi lại tặc lưỡi : À , ko phải .Hồi em và Zin, em khóc cũng nhiều, em dại lắm, còn muốn chết cơ
    Bạn em bảo :" Chết được thì chết luôn đi , Bố ko có đứa bạn như mày !tại sao thằng đấy ko ở lại bên mày được, tại vì vẫn chưa phải là người phù hợp với mày...nếu phù hợp thì đã ko ra đi ."
    Hơ hơ , thằng bạn thân em ấy.
    Như thế khổ hơn hay sướng hơn ?
    __
    Vẫn mưa rất to,
    Bạn này ,mình là mình thấy chúng mình nên quẳng gánh lo đi mà vui sống nhá
  6. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa to quá, ko biết sao mưa là mình là mình cứ hay nghĩ đến bạn.
    Chị à , chắc h này chị đang ở cơ quan, ngắm mưa , hơ hơ ,
    Đang trên đường đi lấy cái quần hôm qua mua ý, thì rào ...rào...híc chả áo mưa áo miếc gì, đành chui vào quán nét.
    Mưa mùa hè, ko giá như mưa mùa đông.
    Cả em và chị đều biết thế,
    Tối hôm qua , nói chuyện với chị xong, em ko thể nào ngủ được,
    Nằm mắt mở trừng trừng, nhạc bên tai ầm ầm
    , em hay có thói quen mở nhạc to ,nên chắc ồn quá,
    Em sắp xếp lại rất nhiều thứ,
    Rồi chợt nhận ra , mình vô duyên tệ
    Vô duyên lại định sms cho một ai đó, nhưng thôi ,
    Kệ .
    Ko đáng.
    Nhá, đầu năm là Nor,rồi đến Mad, rồi đến Zin, ..., rồi một cơ số những cái râu ria khác.
    Cứ tưởng ,
    Rồi lại tặc lưỡi : À , ko phải .Hồi em và Zin, em khóc cũng nhiều, em dại lắm, còn muốn chết cơ
    Bạn em bảo :" Chết được thì chết luôn đi , Bố ko có đứa bạn như mày !tại sao thằng đấy ko ở lại bên mày được, tại vì vẫn chưa phải là người phù hợp với mày...nếu phù hợp thì đã ko ra đi ."
    Hơ hơ , thằng bạn thân em ấy.
    Như thế khổ hơn hay sướng hơn ?
    __
    Vẫn mưa rất to,
    Bạn này ,mình là mình thấy chúng mình nên quẳng gánh lo đi mà vui sống nhá
  7. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi cả ngày có việc không online dc.
    Vừa đọc bài xong mà chết cười. Trời ạ,lại còn "những cơ số râu ria khác...." .Này,nhớ rằng,từ đầu đến cuối chỉ vì là em chưa thấy phù hợp hay là tại em có trí tưởng tượng phong phú thôi đấy nhé !
    Chứ ko lại thành :

    "Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn " .

    Chắc chẳng có chuyện tự nhiên đi dạt công ty lên 3D ngồi 8,9 tiếng trên đó rồi gọi từng cụm, từng cụm lên như hôm qua nữa đâu .Khì.
    Sáng nay phải lên trường , nghe ngóng thông tin và chuẩn bị làm báo cáo. Lại phải tính đi học thêm học nếm nữa cho thực tế chút. Thấy mình lười quá thôi
    Coldrain...
    Toan tính gì giữa mưa mùa đông và mưa mùa hạ, cơn mưa nào thì cũng vẫn lạnh cả thôi, nhưng cảm giác Người đi trong mưa thì có nhiều điều thích thú đấy .
  8. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi cả ngày có việc không online dc.
    Vừa đọc bài xong mà chết cười. Trời ạ,lại còn "những cơ số râu ria khác...." .Này,nhớ rằng,từ đầu đến cuối chỉ vì là em chưa thấy phù hợp hay là tại em có trí tưởng tượng phong phú thôi đấy nhé !
    Chứ ko lại thành :

    "Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn " .

    Chắc chẳng có chuyện tự nhiên đi dạt công ty lên 3D ngồi 8,9 tiếng trên đó rồi gọi từng cụm, từng cụm lên như hôm qua nữa đâu .Khì.
    Sáng nay phải lên trường , nghe ngóng thông tin và chuẩn bị làm báo cáo. Lại phải tính đi học thêm học nếm nữa cho thực tế chút. Thấy mình lười quá thôi
    Coldrain...
    Toan tính gì giữa mưa mùa đông và mưa mùa hạ, cơn mưa nào thì cũng vẫn lạnh cả thôi, nhưng cảm giác Người đi trong mưa thì có nhiều điều thích thú đấy .
  9. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hừm, đúng rồi, tim lăn trên đường mòn..
    Hừm, vô duyên tệ
    À , tất nhiên rồi...em vẫn tin thế mà
    Yêu chị nhiều
    __________
    Hôm nay quyết tâm đi ngủ sớm mà ko ngủ được
    Đành ..hoài cổ 1 phát
    Mình công nhận nhát gan, giá hồi đó , cứ ...sống mái với hội kia của Zin thì bi h có khi...
  10. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hừm, đúng rồi, tim lăn trên đường mòn..
    Hừm, vô duyên tệ
    À , tất nhiên rồi...em vẫn tin thế mà
    Yêu chị nhiều
    __________
    Hôm nay quyết tâm đi ngủ sớm mà ko ngủ được
    Đành ..hoài cổ 1 phát
    Mình công nhận nhát gan, giá hồi đó , cứ ...sống mái với hội kia của Zin thì bi h có khi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này