1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc không theo mùa. Cảm xúc điên....

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi never86, 09/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    ...và cả những con người. HN cùng con người thực là đã khác nhiều lắm, ở nơi khác như nơi này, mọi người chăm chỉ hơn, trung trực hơn, quan tâm tới nhau thực lòng chứ không là chuyện xoi mói. Tình yêu vì thế như cũng có khả năng làm mát lành những con tim khô cứng.
    ...thực sự là có nhiều điều nữa cần phải nói.
  2. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    ...và cả những con người. HN cùng con người thực là đã khác nhiều lắm, ở nơi khác như nơi này, mọi người chăm chỉ hơn, trung trực hơn, quan tâm tới nhau thực lòng chứ không là chuyện xoi mói. Tình yêu vì thế như cũng có khả năng làm mát lành những con tim khô cứng.
    ...thực sự là có nhiều điều nữa cần phải nói.
  3. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà ngủ ngon
  4. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà ngủ ngon
  5. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0

    Giục người ta online, hỏi người ta đã đọc bài post chưa. Đọc rồi. Hoá ra, chẳng có cái chó gì cả
    Mệt ơi là mệt mà cũng phải cố online đấy. Bây h, hình thành nỗi sợ online ,sợ vô ttvnol rồi ,cái nỗi sợ kiểu như nói với tên Toàn :" Bây h có công việc gì tớ mới uống rượu, chứ còn đi nhậu nhẹt thì tớ dek bao giờ uống rượu nữa đâu. " Khì Và rồi nghe thấy tiếng những câu hỏi " Vì sao " bên cạnh, chỉ im lặng....
    Chiều nay qua công ty, kiếm được bao nhiêu sách báo, đọc những thứ nhẹ nhàng có lẽ đêm về mơ những giấc mơ êm đềm. Không như đêm qua, mơ mình chết . Thấy mình chết, mà vẫn lẩm bẩm dc : "Ơ, chết rồi thì 57 nghìn cuối cùng trong ví ai tiêu hộ nhỉ ?".
    Giấc mơ kì cục , nghĩ lại vừa buồn cười, vừa hoảng. Kể cho tên Toàn nghe.
    -" Chẳng mấy khi cậu mơ cậu chết. 57 hả ?Phải đánh con đề thôi ,"
    Rồi thì cũng chẳng can ngăn cậu ta với cái lí lẽ rằng mình ko có duyên với cờ bạc, ko thích dính dáng đến cờ bạc,ko có duyên với những chuyện duy tâm đâu. Và rồi trượt
    -" Sao cậu không còn 97 nghìn đi có phải hôm nay đã trúng rồi ko "
    Hahaha, chết cười và hiểu cái đói cuối tháng là gì, chết dở vì đi làm mà mè nheo xin tiền bố mẹ suốt ngày
    Haha...đen bạc.....
    Mai cậu chở cả nhà mình và nhà cậu về quê các cụ...đến chục người mất trên chiếc xe 7 chỗ. Phù !Quyết tâm đi, thằng cu ở quê cứ gọi điện ra hỏi thăm mình suốt : " Chị Hoa nhớ phải về nhé, có nhiều tổ chim sẻ lắm ".
    Thích rồi đấy......
    Thế nhé, bibo.
  6. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0

    Giục người ta online, hỏi người ta đã đọc bài post chưa. Đọc rồi. Hoá ra, chẳng có cái chó gì cả
    Mệt ơi là mệt mà cũng phải cố online đấy. Bây h, hình thành nỗi sợ online ,sợ vô ttvnol rồi ,cái nỗi sợ kiểu như nói với tên Toàn :" Bây h có công việc gì tớ mới uống rượu, chứ còn đi nhậu nhẹt thì tớ dek bao giờ uống rượu nữa đâu. " Khì Và rồi nghe thấy tiếng những câu hỏi " Vì sao " bên cạnh, chỉ im lặng....
    Chiều nay qua công ty, kiếm được bao nhiêu sách báo, đọc những thứ nhẹ nhàng có lẽ đêm về mơ những giấc mơ êm đềm. Không như đêm qua, mơ mình chết . Thấy mình chết, mà vẫn lẩm bẩm dc : "Ơ, chết rồi thì 57 nghìn cuối cùng trong ví ai tiêu hộ nhỉ ?".
    Giấc mơ kì cục , nghĩ lại vừa buồn cười, vừa hoảng. Kể cho tên Toàn nghe.
    -" Chẳng mấy khi cậu mơ cậu chết. 57 hả ?Phải đánh con đề thôi ,"
    Rồi thì cũng chẳng can ngăn cậu ta với cái lí lẽ rằng mình ko có duyên với cờ bạc, ko thích dính dáng đến cờ bạc,ko có duyên với những chuyện duy tâm đâu. Và rồi trượt
    -" Sao cậu không còn 97 nghìn đi có phải hôm nay đã trúng rồi ko "
    Hahaha, chết cười và hiểu cái đói cuối tháng là gì, chết dở vì đi làm mà mè nheo xin tiền bố mẹ suốt ngày
    Haha...đen bạc.....
    Mai cậu chở cả nhà mình và nhà cậu về quê các cụ...đến chục người mất trên chiếc xe 7 chỗ. Phù !Quyết tâm đi, thằng cu ở quê cứ gọi điện ra hỏi thăm mình suốt : " Chị Hoa nhớ phải về nhé, có nhiều tổ chim sẻ lắm ".
    Thích rồi đấy......
    Thế nhé, bibo.
  7. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hí hí ,
    đi chơi về bị nhốt mới đau chứ, các cụ cho đứng ngoài cửa mất nửa tiếng
    Tớ nhắn tin cho cậu lúc ấy đấy.
    Hì hì, tớ nhiều thời gian quá cậu ạ
    Tớ cũng giống cậu. sợ lắm rồi.....hic híc...sợ lắm rồi
  8. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hí hí ,
    đi chơi về bị nhốt mới đau chứ, các cụ cho đứng ngoài cửa mất nửa tiếng
    Tớ nhắn tin cho cậu lúc ấy đấy.
    Hì hì, tớ nhiều thời gian quá cậu ạ
    Tớ cũng giống cậu. sợ lắm rồi.....hic híc...sợ lắm rồi
  9. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tạm thế này đã
  10. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tạm thế này đã
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này