1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc không theo mùa. Cảm xúc điên....

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi never86, 09/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    uhm, chả biết viết gì cho cậu cả , hie hie ,
    tớ mệt quá đi mất, sáng phải dậy sớm. mệt kinh .
    Bi h tớ đi ngủ đây...:D
    Bi cậu nhé, cuối tuần chắc cậu bận lắm hở? Hie hie, tha hồ chạy loăg quăng còn gì?:)
  2. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    uhm, chả biết viết gì cho cậu cả , hie hie ,
    tớ mệt quá đi mất, sáng phải dậy sớm. mệt kinh .
    Bi h tớ đi ngủ đây...:D
    Bi cậu nhé, cuối tuần chắc cậu bận lắm hở? Hie hie, tha hồ chạy loăg quăng còn gì?:)
  3. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    T7, Cn là hai ngày chị hầu như loanh quanh ở nhà suốt đấy.Cơm nước, nhà cửa. Mỗi hai ngày để tự lo, ko thì ai lo cho mấy việc của riêng mình cơ chứ
    Phát cáu. Xe chị bên trong, xe anh thứ 2 ở ngoài, chị lấy tạm đi mua mấy thứ. Trời mấy hôm mưa, tránh làm sao được những vết bắn bẩn lên xe. Chị cũng đâu phải đứa tềnh toàng trong chuyển sạch - bẩn. Vậy mà vừa về đến nhà, lão gườm gườm : "Cứ chỗ bẩn là lao vào à ". Giá lão ấy cứ Bônsovic như anh cả thì hay không. Như bao lần, ở chị là sự im lặng, dù biết rằng chính cái sự im lặng đó làm người ta lộn ruột hơn. Những nỗi ấm ức ...mà trông đến bình thản. Vui gì...
    Chủ nhật nào cũng tua lại mọi topic để đọc bài, thấy cái thói quen ấy cũng hay hay. Đang Chat chít với cái Hà 3D đây này, buồn cười quá . Nó hỏi chị : " Mụ ơi, mụ ơi, tôi hay rủ rê mụ đi chơi thế, mụ có thấy phiền không ? ". Phiền á , không, thích ấy chứ
    Cũng buồn cười, hai đứa quen nhau trong tình trạng cafe 1 mình. Lúc ấy, chị đã nói gì với nó nhỉ ?
    - Ấy đi một mình à,tớ qua bên ấy ngồi cạnh nhé, tớ buồn ngủ quá. Mà chẳng ai đi cafe một mình rồi ngủ cả.
    Ngủ á. Chẳng phải. Lúc bấy , cảm thấy có những điều mà xót xa, mà muốn ngồi cạnh với ai đó, thật gần, và biết rằng, họ sẽ chỉ im lặng. .
    Rồi thì hẹn hò,chiều nào rảnh là y như rằng mấy tên ới nhau lên 3D. Nào thì 3 cây, ăn gian nói dối, nào thì tá lả tiến lên. Tiền cả đấy, nhưng chỉ tiền hôi hôi thôi.Rồi thì 3D là tụ điểm của những người bạn và những tiếng cười.
    Nắng quá, chiều cùng hội hamchoi.com đi câu cá. Hôm qua chị nói với em,nắng đến phát sợ. Nghĩ đi, con đường ở mùa đông có gió lạnh, có mưa giá. Vẫn là tình yêu thiên vị giữa các mùa
  4. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    T7, Cn là hai ngày chị hầu như loanh quanh ở nhà suốt đấy.Cơm nước, nhà cửa. Mỗi hai ngày để tự lo, ko thì ai lo cho mấy việc của riêng mình cơ chứ
    Phát cáu. Xe chị bên trong, xe anh thứ 2 ở ngoài, chị lấy tạm đi mua mấy thứ. Trời mấy hôm mưa, tránh làm sao được những vết bắn bẩn lên xe. Chị cũng đâu phải đứa tềnh toàng trong chuyển sạch - bẩn. Vậy mà vừa về đến nhà, lão gườm gườm : "Cứ chỗ bẩn là lao vào à ". Giá lão ấy cứ Bônsovic như anh cả thì hay không. Như bao lần, ở chị là sự im lặng, dù biết rằng chính cái sự im lặng đó làm người ta lộn ruột hơn. Những nỗi ấm ức ...mà trông đến bình thản. Vui gì...
    Chủ nhật nào cũng tua lại mọi topic để đọc bài, thấy cái thói quen ấy cũng hay hay. Đang Chat chít với cái Hà 3D đây này, buồn cười quá . Nó hỏi chị : " Mụ ơi, mụ ơi, tôi hay rủ rê mụ đi chơi thế, mụ có thấy phiền không ? ". Phiền á , không, thích ấy chứ
    Cũng buồn cười, hai đứa quen nhau trong tình trạng cafe 1 mình. Lúc ấy, chị đã nói gì với nó nhỉ ?
    - Ấy đi một mình à,tớ qua bên ấy ngồi cạnh nhé, tớ buồn ngủ quá. Mà chẳng ai đi cafe một mình rồi ngủ cả.
    Ngủ á. Chẳng phải. Lúc bấy , cảm thấy có những điều mà xót xa, mà muốn ngồi cạnh với ai đó, thật gần, và biết rằng, họ sẽ chỉ im lặng. .
    Rồi thì hẹn hò,chiều nào rảnh là y như rằng mấy tên ới nhau lên 3D. Nào thì 3 cây, ăn gian nói dối, nào thì tá lả tiến lên. Tiền cả đấy, nhưng chỉ tiền hôi hôi thôi.Rồi thì 3D là tụ điểm của những người bạn và những tiếng cười.
    Nắng quá, chiều cùng hội hamchoi.com đi câu cá. Hôm qua chị nói với em,nắng đến phát sợ. Nghĩ đi, con đường ở mùa đông có gió lạnh, có mưa giá. Vẫn là tình yêu thiên vị giữa các mùa
  5. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chị nói sai, gấu ko đa mang, có lẽ gấu luôn luôn nghĩ và làm mọi chuyện vì gấu luôn luôn cần sự thay đổi thích hợp với gấu.Còn chị thì cứ đều đều như thường. Tất nhiên là vẫn cái tính lười post bài rồi, nhưng dạo này cứ vô đây là mình lại ngồi viết lách. Chết dở, có khi mình đa mang, bỏ mẹ. ( he he, ko say vì rượu nhưng mà ngôn từ bây h như say ý nhỉ. Thì cũng tại, gấu nói nếu người bình thường mà đọc bài post của chị, chắc họ phải nghĩ chị già và điềm đạm lắm, dek giống với chị nên chị phải ba tếch ba toác cho cân bằng ). Hôm nay nhỡ vụ đi câu cá.
    Mai ko bỏ làm dc vì có 1 phi vụ hay ho nghĩa là cũng ko đi dc với cậu và bọn trẻ lên Thái Nguyên chơi dc.
    Ôi, thế mới biết mình cũng lắm nỗi thiệt thòi
    CN chả có cái wái gì ngoài online down nhạc về
  6. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chị nói sai, gấu ko đa mang, có lẽ gấu luôn luôn nghĩ và làm mọi chuyện vì gấu luôn luôn cần sự thay đổi thích hợp với gấu.Còn chị thì cứ đều đều như thường. Tất nhiên là vẫn cái tính lười post bài rồi, nhưng dạo này cứ vô đây là mình lại ngồi viết lách. Chết dở, có khi mình đa mang, bỏ mẹ. ( he he, ko say vì rượu nhưng mà ngôn từ bây h như say ý nhỉ. Thì cũng tại, gấu nói nếu người bình thường mà đọc bài post của chị, chắc họ phải nghĩ chị già và điềm đạm lắm, dek giống với chị nên chị phải ba tếch ba toác cho cân bằng ). Hôm nay nhỡ vụ đi câu cá.
    Mai ko bỏ làm dc vì có 1 phi vụ hay ho nghĩa là cũng ko đi dc với cậu và bọn trẻ lên Thái Nguyên chơi dc.
    Ôi, thế mới biết mình cũng lắm nỗi thiệt thòi
    CN chả có cái wái gì ngoài online down nhạc về
  7. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Cũng như chị đã từng đi 1 con đường của 1 ngày mùa đông cũ, hồi đó, chị khác bây h nhiều lắm, chị đi lũn cũn trong lớp áo bông dày,ngơ ngác đứng chờ dưới mưa, chị ngồi ở tầng cùng đầy gió lạnh chỉ trỏ về những ánh đèn, chị cùng lang thang trong đêm giao thừa.....chị, cả một mùa đông...những cái bắt tay qua găng, chào tạm biệt và đứng nhìn ở phía sau đôi vai đã xa mờ rồi nhảy lò cò bước về?. Cái gì thuộc về mình thì sẽ là của mình, còn cái gì không thuộc về mình thì sẽ mai mãi ko phải là của mình...
    Kí ức vui ở lại là con đường mùa đông cũ có Hoa tươi tươi
    Khì..
    Rain
  8. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Cũng như chị đã từng đi 1 con đường của 1 ngày mùa đông cũ, hồi đó, chị khác bây h nhiều lắm, chị đi lũn cũn trong lớp áo bông dày,ngơ ngác đứng chờ dưới mưa, chị ngồi ở tầng cùng đầy gió lạnh chỉ trỏ về những ánh đèn, chị cùng lang thang trong đêm giao thừa.....chị, cả một mùa đông...những cái bắt tay qua găng, chào tạm biệt và đứng nhìn ở phía sau đôi vai đã xa mờ rồi nhảy lò cò bước về?. Cái gì thuộc về mình thì sẽ là của mình, còn cái gì không thuộc về mình thì sẽ mai mãi ko phải là của mình...
    Kí ức vui ở lại là con đường mùa đông cũ có Hoa tươi tươi
    Khì..
    Rain
  9. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0

    Những mùa đông đã qua.
    Không con những bước chân lũn cũn
    Một chút mênh mang của men.Say, có thể mọi thứ lẫn lộn nhưng cứ coi điều đó là mơ màng.
    Li chén cụng nhau
    Say
    Anh..
    Người đàn ông chếnh choáng hơi men
    Nói về những điều hư thực
    Ở lại trong kí ức

    Rồi, điểm cuối của con đường ở mùa hè.
    Bây h thì sao???????? rong ruổi đi chơi xuyên qua nhiều nhiều mùa đã chứ :
    Bây h thì sao????????gần nhất là về phụ giúp chị bữa cơm chiều, chiều nay, cả nhà cún về ăn tối.
    ---------------------------------Hôm nay tự nhiên thấy zui zui, viết loạn xị ngậu tí cho đẹp topic
  10. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0

    Những mùa đông đã qua.
    Không con những bước chân lũn cũn
    Một chút mênh mang của men.Say, có thể mọi thứ lẫn lộn nhưng cứ coi điều đó là mơ màng.
    Li chén cụng nhau
    Say
    Anh..
    Người đàn ông chếnh choáng hơi men
    Nói về những điều hư thực
    Ở lại trong kí ức

    Rồi, điểm cuối của con đường ở mùa hè.
    Bây h thì sao???????? rong ruổi đi chơi xuyên qua nhiều nhiều mùa đã chứ :
    Bây h thì sao????????gần nhất là về phụ giúp chị bữa cơm chiều, chiều nay, cả nhà cún về ăn tối.
    ---------------------------------Hôm nay tự nhiên thấy zui zui, viết loạn xị ngậu tí cho đẹp topic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này