1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc không theo mùa. Cảm xúc điên....

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi never86, 09/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Phằng phằng ! Vậy là mùa thu thật rồi ! À ko ! Hôm nay cái lạnh đầu tiên của đợt gió mùa ....
    Có ai đó nhắc rằng Gió mùa nhiệt độ xuống 20 độ ! Chỉ thế thôi nhưng sao mình vẫn cảm thấy một cái gì đó thật là .....la
  2. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Có điên không nhỉ ? Anh đã là cái gì của mình ? Anh cũng chỉ là một người bạn mới quen ! Anh cũng chỉ là người đã đi xem phim cùng mình ..cũng chỉ là một thằng cha trời ơi đất hỡi nào đó ...mà mình cũng biết chút ít ?! Vậy thì tại sao nghe anh kể anh đi cà cưa một con nhóc mình lại thấy ghen nhỉ ? ? Ko biết ghen hay là ích kỉ nhỉ ?
    Mình đã có người yêu ! Anh cũng có người yêu ! .....chỉ giống nhau là người yêu mình và người yêu anh đang ở rất xa ...! Và giao ước ko ai được phép yêu ai cơ mà ........
    Sao thế nhỉ ? Này ! Đừng để mình có cảm xúc lạ với anh nhé !
    Đừng nhé ...!
    ,,,,,Nào ! Đang say nắng đúng ko ? .......
    Ôi ....xin chúa tha tội ......................................................
    Mình biết con nhỏ đó ! Nó ko xứng để anh cưa ...mà quả thật ! Anh mà cà cưa nó ....thì .....mình sẽ có 1 cảm giác khác ...cảm giác anh là một người rất rẻ ...!
  3. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Có điên không nhỉ ? Anh đã là cái gì của mình ? Anh cũng chỉ là một người bạn mới quen ! Anh cũng chỉ là người đã đi xem phim cùng mình ..cũng chỉ là một thằng cha trời ơi đất hỡi nào đó ...mà mình cũng biết chút ít ?! Vậy thì tại sao nghe anh kể anh đi cà cưa một con nhóc mình lại thấy ghen nhỉ ? ? Ko biết ghen hay là ích kỉ nhỉ ?
    Mình đã có người yêu ! Anh cũng có người yêu ! .....chỉ giống nhau là người yêu mình và người yêu anh đang ở rất xa ...! Và giao ước ko ai được phép yêu ai cơ mà ........
    Sao thế nhỉ ? Này ! Đừng để mình có cảm xúc lạ với anh nhé !
    Đừng nhé ...!
    ,,,,,Nào ! Đang say nắng đúng ko ? .......
    Ôi ....xin chúa tha tội ......................................................
    Mình biết con nhỏ đó ! Nó ko xứng để anh cưa ...mà quả thật ! Anh mà cà cưa nó ....thì .....mình sẽ có 1 cảm giác khác ...cảm giác anh là một người rất rẻ ...!
  4. io

    io Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nếu không nhầm thì Hà Nội bây giờ chắc chẳng còn phố nào có hoa sữa đâu nhỉ, hồi trước mình thích đi dạo dưới con phố Nguyễn Du lắm (gần hồ Thuyền Quang phải không), thỉnh thoảng cũng làm vài bài thơ cho riêng mình. Mùa thu ở Hà Nội năm nay chắc cũng khác xưa rồi, chắc giờ mình mà ở đó thì chỉ có hít khói bụi của xe máy thôi, mất lãng mạn lắm. Có một ngày nào đó trở lại Viêt Nam vào mua thu thì mình ước sẽ lại có được một lần đi dưới con phố với hàng cây hoa sữa gợi cho người ta bao kỷ niệm. Khổ nỗi là mình chỉ về được vào dịp Tết, chán thật
  5. io

    io Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nếu không nhầm thì Hà Nội bây giờ chắc chẳng còn phố nào có hoa sữa đâu nhỉ, hồi trước mình thích đi dạo dưới con phố Nguyễn Du lắm (gần hồ Thuyền Quang phải không), thỉnh thoảng cũng làm vài bài thơ cho riêng mình. Mùa thu ở Hà Nội năm nay chắc cũng khác xưa rồi, chắc giờ mình mà ở đó thì chỉ có hít khói bụi của xe máy thôi, mất lãng mạn lắm. Có một ngày nào đó trở lại Viêt Nam vào mua thu thì mình ước sẽ lại có được một lần đi dưới con phố với hàng cây hoa sữa gợi cho người ta bao kỷ niệm. Khổ nỗi là mình chỉ về được vào dịp Tết, chán thật
  6. 1102

    1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ở HN cũng có nhiều phố có hoa sữa lắm , như là phố Đào Tấn , cái đường ở đằng sau khách sạn Daewoo ý ! Rồi nhiều phố nữa cũng có , chứ ko chỉ có Nguyễn Du đâu .
  7. 1102

    1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ở HN cũng có nhiều phố có hoa sữa lắm , như là phố Đào Tấn , cái đường ở đằng sau khách sạn Daewoo ý ! Rồi nhiều phố nữa cũng có , chứ ko chỉ có Nguyễn Du đâu .
  8. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Nhầm! Ở HN bi h nhiều phố có hoa sữa cực,phố Nguyễn Chí Thanh cũng có vài cây bé bé nhưng vẫn thơm, những ngày này đi ngoài đường vào buổi tối mùi hoa sữa nồng nàn lắm, ai thích hoa sữa thì vào http://www.ttvnol.com/Sothich/430805/trang-2.ttvn
  9. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Nhầm! Ở HN bi h nhiều phố có hoa sữa cực,phố Nguyễn Chí Thanh cũng có vài cây bé bé nhưng vẫn thơm, những ngày này đi ngoài đường vào buổi tối mùi hoa sữa nồng nàn lắm, ai thích hoa sữa thì vào http://www.ttvnol.com/Sothich/430805/trang-2.ttvn
  10. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    mùa thu se lạnh
    nhớ Huế quá
    chỉ vào chơi 2 lần nhưng yêu Huế hơn cả Hà Nội
    mùa thu hợp với Huế nhất
    con người cảnh vật Huế là bài thơ Thu đẹp nhất
    ....................
    đêm nay thời gian bỗng nhiên lắng đọng.............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này