1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc không theo mùa. Cảm xúc điên....

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi never86, 09/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Đừng có nói khách sáo thế, có gì đâu mà xin lỗi. Đây là cuộc vui chơi và ai đi thì sẽ tự hưởng cái vui của mình mà
    Không hiểu sao chị dị ứng với lời xin lỗi, chị sợ người ta có lỗi với mình, sợ mình có lỗi với người ta rồi lại phải nói ra 2 tiếng xin lỗi cho tất cả. Có thế mà chị ít khi xin lỗi, có chuyện này , kể ra chắc chết cười. Là chị hay bị lộn nhầm giữa câu xin lỗi và cảm ơn. Ví dụ đợt vừa xong. Đi trên đường, lơ ngơ thế nào mà tông vào mông một bà đi trước. Lý ra phải nói xin lỗi.Cuống, chị rối rít : Cháu cảm ơn , cháu cảm ơn . Bà ấy cứ trố mắt ra nhìn, nói xong, một lúc hết cuống nghĩ lại, thấy xấu hổ chết đi ý chứ May mà người ta không sao
    Vùa bế cún vừa post bài, nó nghịch, cáu quá Trông kìa, cầm thỏi son của cô cũng biết vẽ vời nhoe nhoét lên môi. Nẫu ruột không
  2. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Đừng có nói khách sáo thế, có gì đâu mà xin lỗi. Đây là cuộc vui chơi và ai đi thì sẽ tự hưởng cái vui của mình mà
    Không hiểu sao chị dị ứng với lời xin lỗi, chị sợ người ta có lỗi với mình, sợ mình có lỗi với người ta rồi lại phải nói ra 2 tiếng xin lỗi cho tất cả. Có thế mà chị ít khi xin lỗi, có chuyện này , kể ra chắc chết cười. Là chị hay bị lộn nhầm giữa câu xin lỗi và cảm ơn. Ví dụ đợt vừa xong. Đi trên đường, lơ ngơ thế nào mà tông vào mông một bà đi trước. Lý ra phải nói xin lỗi.Cuống, chị rối rít : Cháu cảm ơn , cháu cảm ơn . Bà ấy cứ trố mắt ra nhìn, nói xong, một lúc hết cuống nghĩ lại, thấy xấu hổ chết đi ý chứ May mà người ta không sao
    Vùa bế cún vừa post bài, nó nghịch, cáu quá Trông kìa, cầm thỏi son của cô cũng biết vẽ vời nhoe nhoét lên môi. Nẫu ruột không
  3. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay , lúc cậu nt tớ lại ngủ mất,tớ dạo này mắt lúc nào cũng bì bì ý,
    Tớ đã đọc được cái topic sn, nhưng chẳng rep lại để chúc mừng đâu, tớ sms vậy, vì ở đấy tớ thấy cứ sao sao
    Hôm nay là thứ 7, ko biết cậu có vui ko ? Có hạnh phúc ko ? Có lãng mạn ko?Thèm nghe cậu kể chuyện líu lo lắm, nhưng mà...
    Hôm nay tớ lại bị mẹ tớ mắng,một loạt những điều về ăn nói , mặc áo mặc quần, về đi lại..v..v..Tớ ngồi nghe , ấm ức nhưng ko dám cãi..Buồn lắm.Híc
    Tớ chẳng làm gì sai cả, tớ lớn rồi , tớ đã được có quyền bầu cử, có quyền tự chịu trách nhiệm, vậy tại sao cứ quản thúc tớ như là ngục tù vậy
    Tớ ghen với cậu và tất cả những ai được bay nhảy như chim..Vừa log nick trong ttvn, thấy có tin nhắn của HVD cậu ạ =))
    Hỏi tớ là Gấu sao ko đi =))
    Chết chết, cậu lại bơm vá gì đấy ư=))
    ************
    Tớ chẳng khách sáo đâu , cậu biết rồi còn gì ...nhưng tớ thấy cậu đóng vào trán tớ 2 chữ Thất Hẹnnên tớ sợ cậu giận.
    Nếu hôm qua cậu là tớ, còn tớ là cậu, chắc tớ phải tức cậu lắm,
    Bàn đi tính lại từ đầu tuần, lên lịch này nọ từ đầu tuần, đùm 1 cái tớ bị ở nhà , thế là ...híc híc..
    ****************************
    Tớ mong cậu lúc nào cũng vui vẻ, như bây h này, lúc nào cũng cười , lúc nào cũng líu lo,
    Bây h tớ mới dám kể , là có 1 lần tớ nhìn thấy cậu trên 3D , và bộ mặt của cậu cứ ám ảnh tớ mãi...
    Tớ sợ bộ mặt ấy lắm, cũng may là Easy come , Easy Go
    **************************************
    Lúc 10h gọi đến nhà cậu, chuông đổ chả có ai nhấc máy, chắc cậu chưa về,
    Bây h về , đi tắm, gội đầu , hong tóc khô và khò khò ...để sang tuần mới cậu lại như con chim
    Chúc cậu ngủ ngon và mỉm cười
  4. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay , lúc cậu nt tớ lại ngủ mất,tớ dạo này mắt lúc nào cũng bì bì ý,
    Tớ đã đọc được cái topic sn, nhưng chẳng rep lại để chúc mừng đâu, tớ sms vậy, vì ở đấy tớ thấy cứ sao sao
    Hôm nay là thứ 7, ko biết cậu có vui ko ? Có hạnh phúc ko ? Có lãng mạn ko?Thèm nghe cậu kể chuyện líu lo lắm, nhưng mà...
    Hôm nay tớ lại bị mẹ tớ mắng,một loạt những điều về ăn nói , mặc áo mặc quần, về đi lại..v..v..Tớ ngồi nghe , ấm ức nhưng ko dám cãi..Buồn lắm.Híc
    Tớ chẳng làm gì sai cả, tớ lớn rồi , tớ đã được có quyền bầu cử, có quyền tự chịu trách nhiệm, vậy tại sao cứ quản thúc tớ như là ngục tù vậy
    Tớ ghen với cậu và tất cả những ai được bay nhảy như chim..Vừa log nick trong ttvn, thấy có tin nhắn của HVD cậu ạ =))
    Hỏi tớ là Gấu sao ko đi =))
    Chết chết, cậu lại bơm vá gì đấy ư=))
    ************
    Tớ chẳng khách sáo đâu , cậu biết rồi còn gì ...nhưng tớ thấy cậu đóng vào trán tớ 2 chữ Thất Hẹnnên tớ sợ cậu giận.
    Nếu hôm qua cậu là tớ, còn tớ là cậu, chắc tớ phải tức cậu lắm,
    Bàn đi tính lại từ đầu tuần, lên lịch này nọ từ đầu tuần, đùm 1 cái tớ bị ở nhà , thế là ...híc híc..
    ****************************
    Tớ mong cậu lúc nào cũng vui vẻ, như bây h này, lúc nào cũng cười , lúc nào cũng líu lo,
    Bây h tớ mới dám kể , là có 1 lần tớ nhìn thấy cậu trên 3D , và bộ mặt của cậu cứ ám ảnh tớ mãi...
    Tớ sợ bộ mặt ấy lắm, cũng may là Easy come , Easy Go
    **************************************
    Lúc 10h gọi đến nhà cậu, chuông đổ chả có ai nhấc máy, chắc cậu chưa về,
    Bây h về , đi tắm, gội đầu , hong tóc khô và khò khò ...để sang tuần mới cậu lại như con chim
    Chúc cậu ngủ ngon và mỉm cười
  5. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Vẽ vời chưa kìa, lơ ngơ người ta chẳng cho vào bị tải bắt sang Trung Quốc ấy chứ. Sao lúc ấy không bảo bố : Sau này thì bố cho ở rể nhá
    Haha, trêu thế thôi. Trẻ con thì thường hay tủi thân mà. Chết cười vì bọn trẻ con.... Nói đến trẻ con, buổi trưa vừa chiếu xong Vườn cổ tích. Anh chàng tin hin đứng dõng dạc phát biểu cảm tưởng : Cháu ghét nhất bị sâu răng. Vì sâu răng cháu cảm thấy ...trống vắng... Hay như em họ lớp 6 của chị, nằm bên thủ thỉ : Chị có người yêu chưa- Chị chưa có - Thế mà em có đến 4,5 người yêu rồi đấy. Chị không biết chứ bây h các cậu ý ăn chơi lắm :cậu thì vuốt keo tóc dựng lên như chim chào mào. Cậu thì vuốt rũ xuống như kiểu Tóc bết đội mũ len..Chết cười...trẻ con bao h cũng thế, trong sáng và không cần phải kiểm soát những suy nghĩ của mình.
    Chẳng biết, từ ngày vô hội alone, thế nào mà cờ bạc toàn thấy mang tiền về nhà. Đỏ bạc !
    Ko biết hôm nay bé còn bị bố mắng nữa không ? Ngoan mau mau, lần sau chị còn cho theo chân đi đỏ đen nữa chứ.
    Khuôn mặt chị một lần duy nhất em thấy trên 3D, lúc ấy có thể giống 1 đứa trẻ con, tồ tề, không kiểm soát nỗi bản thân ý mà. Easy go, easy come. Cái gì đã qua thì để cho qua đi, không nhắc tới nữa nha , khì.
    Tối trước ngồi trên 3D cờ bạc đỏ đen, rõ là vui. Em tôi thì ngồi khóc lóc kêu quyền tự do dân chủ . Chị thì hô hào phá giá trên 3D, em thì ở nhà đòi quyền bầu cử
    Một tuần mới
    Vui nhá
  6. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Vẽ vời chưa kìa, lơ ngơ người ta chẳng cho vào bị tải bắt sang Trung Quốc ấy chứ. Sao lúc ấy không bảo bố : Sau này thì bố cho ở rể nhá
    Haha, trêu thế thôi. Trẻ con thì thường hay tủi thân mà. Chết cười vì bọn trẻ con.... Nói đến trẻ con, buổi trưa vừa chiếu xong Vườn cổ tích. Anh chàng tin hin đứng dõng dạc phát biểu cảm tưởng : Cháu ghét nhất bị sâu răng. Vì sâu răng cháu cảm thấy ...trống vắng... Hay như em họ lớp 6 của chị, nằm bên thủ thỉ : Chị có người yêu chưa- Chị chưa có - Thế mà em có đến 4,5 người yêu rồi đấy. Chị không biết chứ bây h các cậu ý ăn chơi lắm :cậu thì vuốt keo tóc dựng lên như chim chào mào. Cậu thì vuốt rũ xuống như kiểu Tóc bết đội mũ len..Chết cười...trẻ con bao h cũng thế, trong sáng và không cần phải kiểm soát những suy nghĩ của mình.
    Chẳng biết, từ ngày vô hội alone, thế nào mà cờ bạc toàn thấy mang tiền về nhà. Đỏ bạc !
    Ko biết hôm nay bé còn bị bố mắng nữa không ? Ngoan mau mau, lần sau chị còn cho theo chân đi đỏ đen nữa chứ.
    Khuôn mặt chị một lần duy nhất em thấy trên 3D, lúc ấy có thể giống 1 đứa trẻ con, tồ tề, không kiểm soát nỗi bản thân ý mà. Easy go, easy come. Cái gì đã qua thì để cho qua đi, không nhắc tới nữa nha , khì.
    Tối trước ngồi trên 3D cờ bạc đỏ đen, rõ là vui. Em tôi thì ngồi khóc lóc kêu quyền tự do dân chủ . Chị thì hô hào phá giá trên 3D, em thì ở nhà đòi quyền bầu cử
    Một tuần mới
    Vui nhá
  7. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Vào diễn đàn cũ, log nick thì thấy báo lỗi , mụ biết gì ko ? Con kia nó khoá nick em rồi=))
    Vãi..
  8. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Vào diễn đàn cũ, log nick thì thấy báo lỗi , mụ biết gì ko ? Con kia nó khoá nick em rồi=))
    Vãi..
  9. Taleof2luverz

    Taleof2luverz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    Ặc, học suốt mấy năm trời thấy oải, chỉ mong mau mau tốt nghiệp còn chuồn đi như con chuồn chuồn bay nhảy tự do. Than ôi, đi làm = môi trường khắc nghiệt, đào thải, cạnh tranh từ khâu xin việc ... hic, mệt mỏi quá . "Ngày xưa" ơi, hồn ngươi phảng phất nơi đâu rồi . Dẫu biết rằng chuyện như một hàm sin/cos thăng trầm nhưng những bộn bề của cuộc sống thực tại đã và đang làm nhạt nhoà vế thứ nhất trong lãng mạn nhưng bình dị rồi sao
    Xưa: ... Dập dềnh sóng nước Hạ Long, tựa mạn thuyền,mông lung nhìn phía chân trời xa xa, nhớ em iu (cảm xúc trong đợt đi nghỉ mát xa em ... 1 ngày )
    Nay: Nhất máy tính, nhì dự toán, tam Autocad, tứ mấy thằng bạn vịt đực, ngũ ...... . Hơn thế nữa ... Vẳng nghe tiếng sấm bên tai, giật mình còn tưởng tiếng ai ... quát chồng
  10. Taleof2luverz

    Taleof2luverz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    Ặc, học suốt mấy năm trời thấy oải, chỉ mong mau mau tốt nghiệp còn chuồn đi như con chuồn chuồn bay nhảy tự do. Than ôi, đi làm = môi trường khắc nghiệt, đào thải, cạnh tranh từ khâu xin việc ... hic, mệt mỏi quá . "Ngày xưa" ơi, hồn ngươi phảng phất nơi đâu rồi . Dẫu biết rằng chuyện như một hàm sin/cos thăng trầm nhưng những bộn bề của cuộc sống thực tại đã và đang làm nhạt nhoà vế thứ nhất trong lãng mạn nhưng bình dị rồi sao
    Xưa: ... Dập dềnh sóng nước Hạ Long, tựa mạn thuyền,mông lung nhìn phía chân trời xa xa, nhớ em iu (cảm xúc trong đợt đi nghỉ mát xa em ... 1 ngày )
    Nay: Nhất máy tính, nhì dự toán, tam Autocad, tứ mấy thằng bạn vịt đực, ngũ ...... . Hơn thế nữa ... Vẳng nghe tiếng sấm bên tai, giật mình còn tưởng tiếng ai ... quát chồng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này