1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc không theo mùa. Cảm xúc điên....

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi never86, 09/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua có giông, chị nằm và gió giật tung cánh cửa sổ?trời như muốn mưa.
    Hát khúc mưa tháng 6...
    Tháng sáu
    Mưa..
    Mưa?
    Tự nhiên không buồn ngủ. Sms , muốn lôi những người bạn dậy cùng mình để chia sẻ qua một đêm. Nhưng rồi cũng chúc ngủ ngon từng người, từng người
    Cậu dẫn bọn trẻ đi chơi xa, mợ ở nhà, một người đàn bà sợ ma, buồn cười nhỉ ? Ngủ chung với mợ. Lạ nhà thật khó ngủ mà lại không quen ngủ điều hoà. Rõ là thân lừa ưu nặng. Hôm qua về nhà, cái chập chờn của mấy hôm trước như thành thói quen...Mấy đêm chờn vờn, sáng ra cảm thấy lúc nào cũng thòm thèm ngủ....
    Có người nhắc tới avatar của v22h04. Nụ cười trẻ con. Cái nick mang nhiều kỉ niệm của những người bạn f177 một thời. Hồi đầu chị vào cũng chỉ vì một topic riêng tư, ở lại vì cảm thấy gần những con người lúc ấy lắm. Mỗi một bác kan làm mod, suốt ngày bị trêu. Bây h ? Dạo này và bây h f177 hay nổ ra những trận chiến. Tự coi là có văn hoá trong khi nghĩ cách mạt sát nhau. Những người cũ thì hiểu rõ hơn về những cơn sóng ngầm. Phát chán. Một ngôi nhà chung là một ngôi nhà có đủ tiếng cười của mọi người chứ không phải tự cười và tách biệt, giống như đang chứng tỏ...Thật dốt, nếu muốn chứng tỏ thì phải biết dung hoà, vậy mới là ổn thoả.
    Chiều qua làm về qua nhà e P, mệt quá chợp mắt 1 tẹo, em ấy lôi tay lôi chân ra vẽ móng, mình thì cứ khò khò thôi. Bây h tay chân toàn hoa lá cành, bình thường trông không sao, thỉnh thoảng có việc gì trông cũng...hic hic..
    Những người bạn, những buổi lang thang..Ko hiểu nếu không có bọn chúng, ko có đứa ba tếch ba toác, không có đứa trầm lặng ấy thì những lúc buồn mình biết chia sẻ với ai và làm sao thấy dc cảm giác vui khi dc nhân đôi. Mấy ngày này, long rong trên đường vì dc đi ăn chúc mừng, chúc mừng vì điều gì :" Tao vừa chia tay người yêu, thoải mái ". Hic. Rồi ngồi chờ đứa ấy thử váy, trông tung tẩy tung tẩy, đợi đến phát mệt. Mình cũng lon ton thử, chán váy hẳn, hehehe, chết cười.
    Hôm qua gặp em trên Vin, nhìn một lúc, phải đến khi em cười với người bên cạnh , nụ cười ấy, nhận ra là em. Em vui, người bên cạnh là ty. Thấy em vui và đc yêu. Thế là vui. Em khác nhiều, dễ thương. Hồi học Pt, em xinh và biết yêu. Những tối đưa em đi dạo, em ngồi đằng sau xe, ôm và nghe em kể về ty. Nắm bàn tay, an ủi em và từng nghĩ lẩm bẩm : dek gì, xinh để mà khổ vì yêu thì xấu như mình còn hơn. Em cũng thích mưa.Có lần giông kéo tới, hai đứa chuẩn bị hết tất cả để tắm mưa. Một tiếng, hai tiếng, đợi và trời thì vẫn cứ đen như mực. Lúc cả hai đứa bước chân về nhà thì mưa ập xuống , í ới alô với nhau : Úi trời, bây h mới mưa à? Hay cùng em về miền quê, cùng ngắm những dải hoa...thứ hoa màu vàng ấy..... Những trận cãi nhau vì bất đồng, ghét cái cách em lao vào ty. Sn em, ngồi ngoài đường sms ?oChúc sinh nhật em vui vẻ ?o. Cũng bởi thời gian quá lâu cũng làm cho chúng ta ngại ngùng khi định nói với nhau một điều gì đó, rè rặt hơn. Đôi khi biết em hay vào ttvn đọc bài..
  2. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua có giông, chị nằm và gió giật tung cánh cửa sổ?trời như muốn mưa.
    Hát khúc mưa tháng 6...
    Tháng sáu
    Mưa..
    Mưa?
    Tự nhiên không buồn ngủ. Sms , muốn lôi những người bạn dậy cùng mình để chia sẻ qua một đêm. Nhưng rồi cũng chúc ngủ ngon từng người, từng người
    Cậu dẫn bọn trẻ đi chơi xa, mợ ở nhà, một người đàn bà sợ ma, buồn cười nhỉ ? Ngủ chung với mợ. Lạ nhà thật khó ngủ mà lại không quen ngủ điều hoà. Rõ là thân lừa ưu nặng. Hôm qua về nhà, cái chập chờn của mấy hôm trước như thành thói quen...Mấy đêm chờn vờn, sáng ra cảm thấy lúc nào cũng thòm thèm ngủ....
    Có người nhắc tới avatar của v22h04. Nụ cười trẻ con. Cái nick mang nhiều kỉ niệm của những người bạn f177 một thời. Hồi đầu chị vào cũng chỉ vì một topic riêng tư, ở lại vì cảm thấy gần những con người lúc ấy lắm. Mỗi một bác kan làm mod, suốt ngày bị trêu. Bây h ? Dạo này và bây h f177 hay nổ ra những trận chiến. Tự coi là có văn hoá trong khi nghĩ cách mạt sát nhau. Những người cũ thì hiểu rõ hơn về những cơn sóng ngầm. Phát chán. Một ngôi nhà chung là một ngôi nhà có đủ tiếng cười của mọi người chứ không phải tự cười và tách biệt, giống như đang chứng tỏ...Thật dốt, nếu muốn chứng tỏ thì phải biết dung hoà, vậy mới là ổn thoả.
    Chiều qua làm về qua nhà e P, mệt quá chợp mắt 1 tẹo, em ấy lôi tay lôi chân ra vẽ móng, mình thì cứ khò khò thôi. Bây h tay chân toàn hoa lá cành, bình thường trông không sao, thỉnh thoảng có việc gì trông cũng...hic hic..
    Những người bạn, những buổi lang thang..Ko hiểu nếu không có bọn chúng, ko có đứa ba tếch ba toác, không có đứa trầm lặng ấy thì những lúc buồn mình biết chia sẻ với ai và làm sao thấy dc cảm giác vui khi dc nhân đôi. Mấy ngày này, long rong trên đường vì dc đi ăn chúc mừng, chúc mừng vì điều gì :" Tao vừa chia tay người yêu, thoải mái ". Hic. Rồi ngồi chờ đứa ấy thử váy, trông tung tẩy tung tẩy, đợi đến phát mệt. Mình cũng lon ton thử, chán váy hẳn, hehehe, chết cười.
    Hôm qua gặp em trên Vin, nhìn một lúc, phải đến khi em cười với người bên cạnh , nụ cười ấy, nhận ra là em. Em vui, người bên cạnh là ty. Thấy em vui và đc yêu. Thế là vui. Em khác nhiều, dễ thương. Hồi học Pt, em xinh và biết yêu. Những tối đưa em đi dạo, em ngồi đằng sau xe, ôm và nghe em kể về ty. Nắm bàn tay, an ủi em và từng nghĩ lẩm bẩm : dek gì, xinh để mà khổ vì yêu thì xấu như mình còn hơn. Em cũng thích mưa.Có lần giông kéo tới, hai đứa chuẩn bị hết tất cả để tắm mưa. Một tiếng, hai tiếng, đợi và trời thì vẫn cứ đen như mực. Lúc cả hai đứa bước chân về nhà thì mưa ập xuống , í ới alô với nhau : Úi trời, bây h mới mưa à? Hay cùng em về miền quê, cùng ngắm những dải hoa...thứ hoa màu vàng ấy..... Những trận cãi nhau vì bất đồng, ghét cái cách em lao vào ty. Sn em, ngồi ngoài đường sms ?oChúc sinh nhật em vui vẻ ?o. Cũng bởi thời gian quá lâu cũng làm cho chúng ta ngại ngùng khi định nói với nhau một điều gì đó, rè rặt hơn. Đôi khi biết em hay vào ttvn đọc bài..
  3. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Mãi đến trưa mới nhận được sms của chị, máy hết tiền nên em toàn vứt lung tung,
    Chị à, có những điều tự mình nghĩ thế nhưng bản chất của nó chưa chắc đã là thế.Em ko thấy chị sai , em ko thấy chị có gì là ngớ ngẩn, hay gì gì đó cả .
    Em chẳng biết bây h chị đang nghĩ gì , nhưng em biết chị đúng. Thật sự, nhiều khi thấy đó tất cả là vì chị muốn được vui. Vui là quyền của mỗi người , chị xứng đáng được nhiều hơn thế.
    Hiểu em đang nói ko ? Thế nên đừng nghĩ ngợi nhiều.Ở đây , tóm lại , ko có gì đáng để nghĩ cả . Chị đã , và làm những gì , bản thân chị hiểu hơn ai hết. Em ko thấy làm sao , và em tin mọi người hiểu chị cũng thế.
    Còn những ai ko hiểu , thì mình ko thèm nên bận tâm làm gì .
    Đúng ko ?
    Nếu thay đổi 1 chút để phù hợp hơn với môi trường và ổn thoả, thì cũng hay.
    Chỉ có điều , em biết và em muốn chị của em lúc nào cũng là chính mình.
    Là Hoa tươi tươi ,Là Hoa cười , và là Nụ cười trẻ con
    Em thích chơi với chị ..ở chỗ đó đó
  4. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Mãi đến trưa mới nhận được sms của chị, máy hết tiền nên em toàn vứt lung tung,
    Chị à, có những điều tự mình nghĩ thế nhưng bản chất của nó chưa chắc đã là thế.Em ko thấy chị sai , em ko thấy chị có gì là ngớ ngẩn, hay gì gì đó cả .
    Em chẳng biết bây h chị đang nghĩ gì , nhưng em biết chị đúng. Thật sự, nhiều khi thấy đó tất cả là vì chị muốn được vui. Vui là quyền của mỗi người , chị xứng đáng được nhiều hơn thế.
    Hiểu em đang nói ko ? Thế nên đừng nghĩ ngợi nhiều.Ở đây , tóm lại , ko có gì đáng để nghĩ cả . Chị đã , và làm những gì , bản thân chị hiểu hơn ai hết. Em ko thấy làm sao , và em tin mọi người hiểu chị cũng thế.
    Còn những ai ko hiểu , thì mình ko thèm nên bận tâm làm gì .
    Đúng ko ?
    Nếu thay đổi 1 chút để phù hợp hơn với môi trường và ổn thoả, thì cũng hay.
    Chỉ có điều , em biết và em muốn chị của em lúc nào cũng là chính mình.
    Là Hoa tươi tươi ,Là Hoa cười , và là Nụ cười trẻ con
    Em thích chơi với chị ..ở chỗ đó đó
  5. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhận được sms của nàng rồi ,
    Lúc ấy thì tớ đã khò khò từ lâu
    Ko có nhớ ai hết., ko online..
    Xem ảnh cái áo đấy rồi , chim cò quá
    ***********************
    Băn khoăn
  6. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhận được sms của nàng rồi ,
    Lúc ấy thì tớ đã khò khò từ lâu
    Ko có nhớ ai hết., ko online..
    Xem ảnh cái áo đấy rồi , chim cò quá
    ***********************
    Băn khoăn
  7. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    À
    Cho xem nỗi khổ của kẻ cho chim đi gửi nhà trẻ này


  8. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    À
    Cho xem nỗi khổ của kẻ cho chim đi gửi nhà trẻ này


  9. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Haha, chết cười, 2 cái mụ này đúng là...
    Cho chim ăn vừa thôi ko nó lại no quá, ôi....ối.
  10. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Haha, chết cười, 2 cái mụ này đúng là...
    Cho chim ăn vừa thôi ko nó lại no quá, ôi....ối.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này