1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc không theo mùa. Cảm xúc điên....

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi never86, 09/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Người ta điên rồi chẳng bít mức độ là gì đâu!
  2. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Em thử vào nhà thương điên xem co'' bệnh nhân nào thet lên rằng "ôi tôi bị điên" ko ?
  3. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ đầu tớ đã muốn khoá chủ đề này rồi. mọi người post có tôn trọng người đọc ko đấy. x-(
  4. Civil_E

    Civil_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cứ viết thả cửa, nhưng đến lúc offline mà ko thấy mặt 2 cô này thì đừng có trách
  5. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn khoá thì hành động luôn đi em khỏi cần lằng nhằng (vì đáng khoá lắm rùi)
    Còn nếu lo làm mếch lòng ai đó thì cứ để yên cho mọi người kâu bài cho vui, ý kiến ý cọt làm giè cho mệt
  6. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Chị em mình tính thế nào đi, lần sau đi off đi, thêm một người bạn, là lại thêm một niềm vui. Lần sau nếu có off, cho Vẹt biết với nhé
  7. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc kĩ lại mới thấy...giận quá.
    Em là một người rất may mắn...rất may mắn vì
    Em có một gia đình rất nền nếp, cả nhà yêu thương em. Em nhìn ảnh mami va papi của em này ( chị đã save lại trong ổ của em sang máy chị )
    Em có chồng yêu em hết lòng và cả những chàng bên cạnh, đủ thắp những ánh sáng nhỏ long lanh đôi mắt em, để tâm hồn em có dc những điều thật mơ màng. Em còn tự ghi lại khoảnh khắc mà em có dc những nụ cười trong veo kia mà.
    Hôm qua em tâm sự với chị thật nhiều về việc ở trường ra sao. Em học ở 1 trường mà chị, và nhiều người mơ ước, em sẽ dạy những đứa trẻ, đến lớp và dạy cho chúng không chỉ riêng kiến thức em đã học ở trường, mà em còn sẽ truyền cho chúng tình yêu thương của con người, mà chỉ những người có tâm trong trẻo mới làm dc, và chị tin ở em.
    Chị biết, em của chị không dc kiên trì cho lắm, em còn có cái gọi là cả thèm chóng chán nên khi em thấy chị hiện tại, em cũng thích bay bổng (vì chị cũng thích ) nhưng em cũng phải hiểu rằng, con đường em đang đi - dạy những đứa trẻ, một cuộc sống có những điều bình dị rất bình yên ấy sẽ thích hợp với em hơn....Khi em thấy chị cứ tung tăng, và em đã chỉ nhìn từ 1 phía như thể đó là dc bay nhưng em cũng phải nhìn nhận rõ hơn phía còn lại, khi mà bay ko hoàn toàn là thả cánh để líu lo, mà còn là bay đi kiếm mồi nữa, sẽ có những lúc bay mãi mỏi đôi cánh nhỏ :). Em thấy đó,có những chiều làm về chị chạy xuống chỗ em mà có những hôm, chị đã rất mệt mỏi, thực sự chị đã rất mệt, và chỉ ước có một người bên cạnh để tựa vào, như đã tựa vào em, hoặc ít ra cũng là một chỗ trên bãi cỏ như hôm qua, để chị nằm kềnh ra...hay như hôm nay cùng tên Toàn và em đi ăn thập cẩm con gái.
    Em hiểu chị nói chứ...
    Đừng có mà nhiêu khê
    Khi chị nhỡ đọc phần tình củm của em trong ổ, chị biết, em thật may mắn vì em đã tự làm dc cho mình một trái tim thật lòng, dám nói ghét, và dám nói yêu. Không như chị...thôi thì mỗi người mỗi tính, khì.
    Và, chỉ dám nhận phía nhỏ tí xíu ở đoạn cuối, rằng, em may mắn vì em có chị, không thấy thế à Thì bạn bè ai chẳng có nhiều, chị cũng thế, nhiều bạn, nhưng để có một người bạn mình thực tâm và ko phải vì hình thức cuộc sống thì ít lắm. Và chị tin ở em
    --------------
    Chốt . Nghĩ vài gạch đầu dòng tiêu cực để qui ra cái tích cực mà nhoẻn miệng cười đi nhỉ...đến màn dc xi bô lô rồi...
    Ùh, thì em chị cũng có béo và nhiều trứng cá nhưng thì em cũng như chị, và còn đầy thằng giống chị em mình. Nghĩa là ta sẽ có thêm một việc nữa để vận động, để thấy mình đang sống, rằng thì là..hehehe, kiếm cho ra chỗ tập toẹ cho nó oe ót , rằng thì là, chịu khó ngoan ngoan ăn uống ngủ nghỉ điều độ, qua cái tuổi dậy thì đến cái tuổi lấy chồng là sẽ hết ngay trứng cá ngay ý mà, hehehehe...Um, dạo này da mình xấu tệ, cafe sữa nhìu, ăn uống ba lăng nhăng, thức đêm ngủ ít, lại còn thích vui,...men vào...... uh thì ngoan nào, nào, nào và chịu khó bôi bôi trát trát cái bọn dành cho ban đêm
    Uh, thì em chị làm thơ từ thất ngôn tứ tuyệt thay bằng thất ngôn en nờ (n) tuyệt cũng hơi lẩn thẩn, nhưng dc cái có vần
    Với cái đờ đờ của mày nói thế này hi vọng là hiểu hết.
    Có cần thêm ví dụ tiêu cực nào nữa ko nhỉ ????

    Xoá tẹo theo lời thí chủ Gấu
    Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

    Mà, dĩ hoà vi quí, không thêm 1 câu nào nữa đâu, nhé
    Được Vet sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 17/08/2005
  8. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    E***, sori
    Được vet sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 16/08/2005
  9. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Nếu đây là một chiếc hộp lưu trữ , lưu lại những suy nghĩ, những khoảnh khắc mà chị em mình đã có. Thì ở một ngày, khi chị em mình lớn hơn, trưởng thành hơn, có lẽ là thành già nếu lúc ấy mình đọc lại, chắc mình sẽ thấy mình của mấy hôm nay...hư, rằng mình đã lang thang nghịch dờ,bibô..đã làm mọi người thấy phiền và chị em mình vẫn còn thời gian để xoá những câu bibô ko cố ý... để làm dịu lại sự ko vừa ý của mọi người với chị em mình
    Chị em mình ngoan nào, ngoan nào. Ko để bee thêm phiền nữa, cùng tuổi với chị mà bee chín chắn hơn mình bao nhiêu
    Lưu ảnh vụ chị em mình hôm qua vô đây,mấy cái ảnh mà cứ nhìn thấy là chị cười hô hô thật vô duyên ấy Ảnh chiều nay, send links cho chị nhá
    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    ảnh gấu từ hồi nào đây
    [​IMG]
  10. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Chị
    Tâm trạng không vui thì đôi khi người ta hay làm những điều trái với tính thông thường..hoặc khi quá vui cũng vậy
    Ừ, phải, em có một gia đình , em có một anh chồng yêu thương em hết lòng , chiều chuộng em hết lòng , xót xa em hết lòng ..Một vài lúc tranh cãi bởi tính tự kiêu, giống như chị hay nói
    : Ta là tướng, nhưng trên tất cả em nhận ra ánh mắt của chồng em nhìn em ..Một chút vu vơ , hờn giận cũng làm yêu thương thêm tròn đầy phải ko chị?
    Chị
    Khoảnh khắc em ghi lại được nụ cười trong veo, em nhạt nhoà đi trong trí nhớ rồi, sẽ chẳng làm được gì , và cũng ko muốn làm được gì..Một cơn say nắng
    Chị
    Chị biết em ghét đi học đến chừng nào rồi đấy, kiến thức rỗng?Ko thực tế. ..và còn nhiều điều nữa.Nhưng thôi.Tạm cho đấy là số phận
    Chị
    Em hiểu những gì chị đang nói, em hiểu cảm nhận của chị, có gì trong lòng , đừng giữ ...em sẵn sàng
    Cảm giác có một người lắng nghe những cái ngu ngơ của mình nó thích lắm chị ạ.
    Không phải ai cũng kể được, và ko phải ai cũng tường tận được.
    Có lý do cho sự tự ái, cho sự tự xấu hổ với bản thân, cho sự ghen tị, tự ti ..cho suy nghĩ sợ người khác hiểu sai , sợ người khác cười, sợ người khác ..nói điều ko ưng ý.
    Nào thì , sống thật với lòng mình,bởi đây là cảm xúc điên
    Điên hay say, nó cũng gần nhau.
    Chị
    Em đã nghĩ mình may mắn hơn 1 chút.
    Có chị nghiêng mình vào những câu chuyện khờ khạo. Có chị đồng cảm cùng hành động tội lỗi, ko phán xét , ko ngạc nhiên..
    Em đã cân nhắc trước khi ghi lại tiếng cười trong veo
    Một lần thả hồn cảm xúc, có sao ko chị nhỉ?Rồi lại long lanh và hết.
    Hì,
    Chị
    Em tin vào chị , em tin vào những chậu cây yêu thương chị đang nuôi.Hãy nuôi nhiều yêu thương chị nhé
    Dù yêu thương có xa đi một chút, thì những mầm yêu thương mới lại mọc từ chính vườn ươm là chị của em
    Ngủ ngon và mỉm cười nào
    ----------------------------------------------------------------------
    Ai đi off rủ Gấu với.Dĩ hoà vi quý
    Kể cũng lạ, giờ đã biết lý do tại sao các bác zai box này đi rồi
    (Nhạt .Phá thối) ....
    Mày hiểu chưa hả đờ đờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này