1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc không theo mùa. Cảm xúc điên....

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi never86, 09/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Wáo, em tớ mà cũng đan lát thêu thùa cơ à
    Chết không, bây h mình mới biết
    Nhưng điều tớ luôn biết là em tớ vẫn như xưa ( đờ đờ và tội lỗi )
    Đây này, trông em mình cũng dễ thương chả kém gì " hình tượng người con gái thêu thùa " đối với suy nghĩ của chị từ ngày xưa
    [​IMG]
    ( nghịch tí, có nhớ cái ảnh này chị lôi ra từ đợt nào k ? )
    Chị cắt tóc rồi, em xem có " inh a ược í ào ay ông ? "
    [[​IMG] [​IMG]
  2. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Chúc Hoa ngủ ngon, một chút men ko làm Hoa xấu
    Chúc Hoa ngủ ngon, mỉm cười đến buổi sáng và nữa....
    Chúc Hoa ngủ ngon..
    Chúc cả Thu khỉ ngủ ngon nữa, ngủ đi Thu khỉ
    Rồi mọi việc sẽ ổn cả thôi...............................................
    ......................
  3. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái links kia của em rồi
    Bao h chị đưa cho cái này hay lắm.
    Hôm qua đi chùa
    Đấy nhé,sáng còn ở nhà mà trưa đã ì ạch leo núi rồi. Mệt ơi là mệt, chiến lợi phẩm mang về là mấy con búp bê cói, yêu ơi là yêu
    Rong ruổi để giải toả xì trét Ơ, thế thì ...xì trét muôn năm
  4. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hoa ơi. Hoa vào lại cái link kia mà xem, he he,
    Một số chàng làm tớ long lanh ánh mắt, bây h như kiểu..nổ đom đóm mắt ý
    Thấy ngu bò, đần độn
  5. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    ...Bì bõm...
  6. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu
    Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới
    Bây giờ anh vui, hai bàn tay đói
    Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi
    Thời gian nơi đây
    Bây giờ anh vui, một linh hồn rỗi
    Tình yêu xứ này
    Một lần yêu thương, một đời bão nổi
    Giã từ giã từ.
    Chiều mưa giông tới em ơi em ơi
    Sầu thôi xuống đầy, làm sao em nhớ
    Mưa ngoài sông bay, lời ca anh nhỏ, nỗi lòng anh đầy
    Sầu thôi thôi đầy
    Sầu thôi xuống....đầy.

  7. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Khì. Mệt ghê gớm
    Lại nghĩ đến mấy lời thở than của em về một người chị ham chơi : " Chị có bao h thấy mệt không, hay chị thử làm một cái gì khác đi "
    Uh, Refresh lại nhé
  8. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hoa đi chùa về có gì cho mình xem thế
    Vẫn đang học quân sự , nên mệt mệt
    Hoa bao giờ sang nhà mình thế
    Hehe, thôi , refresh cũng được chứ sao , cũ mãi , chán lắm .
    Nhàm , nhạt nhẽo
    ----
    ngáp cho cái twink của mình
  9. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Vẹt thân mến của tớ
    Chiều hôm qua , sau khoảng năm ngày ko thấy cậu liên lạc gì , tớ đâm lo lo , ko biết cậu bị làm sao .
    Thật tình thì tớ đang tập quân sự , đi cả sáng lẫn chiều nên cũng sơ xuất ko để ý quan tâm
    Tớ sms cho cậu , bấm nhầm thế nào sang số 09...285...
    Hu hu , buổi tối , chủ nhân số đó hỏi tớ bị làm sao .
    Vì nội dung nhắn là .
    " Anh chập cheng của em đi đâu mà mất dạng vậy"
    Tớ hết tập quân sự rồi ,chiều tớ sang nhà cậu thăm cậu ốm nhé.
    Ốm thì mệt và chi phối.Tớ sang nói chuyện cho cậu nghe
    Mặc dù tớ biết tớ đần độn
    Hay chiều lại đi chơi đâu đấy
    Suốt ngày đi chơi, chừa đi , chừa này , đi chơi nên mới bị cảm lạnh.
    Đánh chừa con ...Vẹt ham chơi
  10. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Cốc cốc cốc
    Chị đang gõ cửa
    Về thăm bé thơ...dại
    Từ bây h, chị sẽ không gọi bé là đờ đờ nữa, nhiều khi gọi đờ đờ chị nghĩ: sợ con bé nó tủi. Nào, mình nghĩ ra 1 cái name dễ thương hơn cho bé nhé.
    Bé thấy cái name : " Kình thân" chưa, xa xôi lắm đấy...bóng bóng đen đen, ngược ngược xuôi xuôi. Không còn đờ đờ nữa, bé sẽ hiểu, chị đang nói về điều gì??
    Hehe
    hehe
    hehe
    Ngủ rồi thức, thức rồi ngủ..cứ nằm thế thôi. Nóng rồi lạnh, lạnh rồi lại nóng...cứ nằm thế thôi. Tội mình ghê, thương mình ghê
    Rồi sau mấy ngày như thế. Thấy mình đang vui, niềm vui là điều gì nhỉ? ... khi là thấy mình có thể chạy qua chỗ này chỗ kia dc, thấy mình dc tắm thật sạch sẽ, mình tự giác dọn những 3 phòng vệ sinh sạch láng mà không hề cằn nhằn hay là có đủ sức để ngồi đánh game, thua rồi...tức thế, cái sự tức chóng qua như việc bọn con gái mình vừa cau mày vừa soi gương. Sợ xấu nên vừa ngó vô gương vừa tự cười
    Nhìn tóc bây h, thèm mấy lọn xoăn tém, thèm nhuộm chút màu mè...nhân dịp refresh mà.
    Chứ để như một cuộc hẹn của chị hôm trước, thấy nhìn nhìn lâu lâu rồi mãi mới phát biểu dc tiếng: Xinh !!!!!
    Mặt thì chẳng biểu cảm dc đúng theo ngôn từ vừa trình bày gì cả. Huhu
    Úi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này