1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc không theo mùa. Cảm xúc điên....

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi never86, 09/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Em cố nghĩ ra một chiều vàng úa
    Lá trên cành hiu hắt gió ngừng run
    Một khối tình nức nở giữa âm u
    Một hồn đau rã lần theo sương khói
    Một bài thơ cháy tan trong nắng rọi

    ...quên rồi..
    Đất có lành thì hai con chim non mới đậu
    Chim có linh mong ai đó có thiêng đi dọc triền topic này share nốt phần còn lại với. Khổ, hỏi cũng nhiều người rồi. Bài này hình như của HMT ....dc chép tặng từ hồi lớp 11, cái hồi mà bé dại, chả đủ sâu để mà hiểu..thế là quên
    Cái chữ kí sky
  2. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Vẹt thân mến
    Hôm nay đi chơi vui nhờ.
    hehe, lúc về tớ còn đi mua giấy viết thư nữa chứ. viết cho máu
    Lâu rồi ko viết thư = tay,
    chả biết viết xong , chồng có lăn ra mà cười ko nữa
  3. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Oaaaaa, thế là cũng đã làm xong .
    Cảm giác thật sự thoải mái. Niềm vui hôm nay là đc nghĩ đến Ngày mai
    Ngày mai, dung dẻ bên bờ biển
    Những ngày lễ, chúc vui nhé
  4. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    ặ , nói 'i là 'i luôn à
    MĂu nhỏằ , mai nhà làm cỏằ- , chỏc phỏÊi làm ..bỏp trặỏằYng, nhỏằng ngày lỏằ. , mong là có thỏưt nhiỏằu niỏằm vui.
    Hôm nay chỏằ"ng say, câng tưnh lăm băm vài cÂu , nhặng thôi, chỏÊ chỏƠp 'ỏằâa say
    RặỏằÊu, 'úng là chúa ghât 'ỏằâa nào uỏằ'ng rặỏằÊu
  5. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Thì tao cũng nghĩ thế.

    Ngày 2/9
    Một mình trên bong tàu, mới thấy dc cảm giác rộng lớn của đất trời
    Mệt và vui, mọi người đều rất thoải mái, đến nỗi tao quên đi mình đã qua cái tuổi nhảy nhôi rồi và tao chạy, nhảy...như hồi bé tí teo. Bắt 1 con cua về làm kỉ niêm nuôi chung với con Ali, để xem chúng có hoà thuận dc với nhau hay ko, sợ 1 ngày con cua nhăm nhăm làm thịt con Ali thôi. Thế tao sẽ giết cả cua
    Tắm đen xì xì, giữa trưa mà
    Mệt nhưng rất vui !!!!!
    Ảnh thì phải chờ người ta send cho cơ
    Sáng nay vẫn phải làm nốt cho xong 1 số việc
    Đang ngồi đọc chương trình cụ thể bên F177
    Chiều ọp, rảnh thì sẽ qua, không biết có vụ gì hay ho không nhỉ ?
  6. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ngon nhé, dẹp bớt chút tự ái cá nhân sang 1 bên đi, mọi chuyện sẽ rất ổn
  7. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Biển đây
    [​IMG]
    Khi nào tên phụ trách về ảnh ghi ra đĩa thì tao tung hoả mù vào topic này. Hiện tại thì có mỗi cái ảnh này, chả đẹp nhưng mà thích
    ---------
  8. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lòng thấy nao nao , cái điệp khúc cũ rỉn này tao lải nhải nhiều lắm rồi.
    Ảnh mày đẹp đấy,
    Tao nhớ ..anh tao , người anh " du kích"
  9. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    AAAAAaaaaaaa, chào em cô gái du kích đi bắn sao trời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Chiều qua nghỉ sớm dong xe đi cafe quán cũ.
    Nhấp vài ngụm mà đã thấy đáy sữa,hihi, lại lề mề bước ra cửa..
    ... để chào tạm biệt
    ...cũng như việc bỏ chữ kí
    ?như một lời chia tay
    Hai năm h mới quay lại. Chà, đang hỏi sau lần tới thăm này, bao lâu nữa mới trở lại quán. Mà lúc ấy, quán có còn vắng khách vào mỗi chiều và con phố nhìn qua ô cửa kính có còn dc vắng teo thế này không? Ấy, cái Wc có rộng hơn không nữa chứ Quán nhỏ, wc chung, đôi khi này kia ra vào chạm mặt nhau cười xuề xoà, ngượng nghịu, bỏ mẹ
    Úi
    ----------
  10. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hoa yêu mến
    Hôm nay cũng chẳng có gì vui lắm, chỉ có việc đi học được nghỉ sớm và em vào thư viện xem sách thôi, thấy em vào bọn chúng nó sợ lắm, vì từ ngày đi học đây là lần đầu tiên em vào thư viện mà
    Du kích bắn mãi mà ko lổbuồn lắm ai ơi
    Nhớ , giận, thương, yêu , nhiều thứ lắm.Quan trọng là em vẫn biết cách dung hoà cảm xúc.
    Hoa sang quán cũ mà chỉ để ý nhà vệ sinh thôi à, èo , cụt cả hứng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này