1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc không theo mùa. Cảm xúc điên....

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi never86, 09/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Í chời, sao nhớ tao lại pót mặt mày, mày làm tao lại vui rồi đấy
    Khỉ gió
    Sao tao lại phải mắng mày, vì với độ thông minh của mày, tao nghĩ chỉ nói nhỏ nhẹ là mày lại ngu ngay, cần gì phải nặng nhẹ
    Ah, lại đọc đoạn mày bảo tao xù đi. Như mày, có thể toẹt ra: Ồ, chả nhẽ thằng N lại tệ thế, kụ . Đôi khi tao cũng muốn..khảng khái như mày: Ờ, tao cũng ko nghĩ thằng N tệ thế, kụ nó
    Mà thôi, tại sao lại phải thế, nói vậy, tao lại thấy thương tao hơn và mình vẫn đang đi tiếp, bình thường mà.
    Bởi
    Chị kiêu hãnh
    Ế ế, hôm qua, có một điều lạ lùng
    Mày có ý kiến gì cứ trình bày nhé, lôi thôi tao vô đọc
  2. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Thấy cảnh mỗi ngày mày bỏ 2h học nhảy, 2 h tập.. xà thẩm mĩ, tao cũng thấy lo mày quá sức Tao thấy vẫn như hồi nọ mà, có..bị gầy tí nào đâu mà mày...Buồn
    Bao h chúng mình đi ăn gì đi Ăn cho..phì nhiêu
    Tao vẫn đang ở vị trí cũ, muôn năm
  3. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi, thuôn thuôn tí rồi chúng mình nghĩ đến chuyện mặc váy đi. Hixxxxxxxxxx
    Tự nhiên thấy thik thik
    Vì tao vừa dc xem một số ảnh. Nhưng..có cần thiết là phải quê thế không nhỉ ?
    Vô xem thì bít ah nha
    Gấu ơi, cố thuôn thuôn đê, chị tin ở em
  4. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    tao xem ảnh rồi , có ấy lắm đâu. hehe, hay tại tao già rồi nên ko theo kịp thanh niên
    Chúc mày ngủ ngon.
    Nếu có ai đó không nhận ra mình thì mày có buồn ko ?
  5. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Mày tự khiêm tốn thế là tốt.
    Thôi ko trình bày nhiều, ko dây phải c ứt
    Tao là đứa nhát gan, tránh khẩn lun hết trơn àh nha
    Ngày mới zui hé
    Tao đói quá
    Tao đói lắm
  6. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Mày có chuyện gì nẫu ruột thế
    Còn tao, mày ko biết đấy thôi, tao vừa cảm thấy một vài chuyện, cũng chẳng biết nói thế nào nữa. Chẹp!
    Thôi, tao đói quá, tao phải kiếm gì bỏ bụng thôi!!!!!!!!!
    Hoa ơi, cố lên, sắp bằng Gấu rồi đấy
    Chúc mày ngủ ngon!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Em buồn quá Hoa ạ.
    Em buồn lắm Hoa ạ.
    Có quá nhiều điều kéo đến , em mệt mỏi.
    Em mệt mỏi lắm rồi Hoa ạ.
    HOa ơi...
    Chị ơi..
    Mày ơi..
    Tao chán nản qúa
  8. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện thì qua rồi mà thỉnh thoảng có người vào lại mắng mỏ nhiều quá, hix. Mà gì mà cưới sớm thế nhỉ Thế là tao lại bị mắng, cứ mở mặt ol là bị mắng
    Mà từ ngày tao giảm cân, tao lo lắm, thế là cố ăn cho nhiều để về vị trí cũ, xong là dạo này cố nhiều quá, tao lại có nỗi lo giống của mày Vì có người bảo tao có dáng giống như cái bánh mì
  9. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chị
    Có vui và buồn, thích nghe điều gì nào ?
    Vui trước nhé
    - Hôm nay trong lúc hì hụi tháo cái bồn rửa mặt , em đã tìm lại được cái nhẫn bạc ngày xưa.Em hạnh phúc , tưởng muốn phát điên lên được.
    Em đã khoe với Zin một lần, sau lần đó , nó tụt xuống bồn rửa.
    - Em nhận ra điều bình thường là điều hạnh phúc nhất.
    Cảm ơn chị,cảm ơn chị đã ở bên em, đã cho em một bờ vai để tựa vào tối hôm ấy
    Buồn nào
    - Em thấy buồn khi chị em mình giống nhau quá
    - Bỗng nhiên thấy mất lòng tin vào tình cảm quá.Chẳng tìm lại được cảm xúc của ...ngày xưa
    Đến khi nào cái từ ngày xưa mới thôi ko còn ở trong đầu nữa chị nhỉ?
    Em chúc chị ngủ ngon và cười
    ( Gấu)
  10. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Bỏ bu , 4h rồi mà mắt tao cứ mở thao láo thế này không biết nữa
    Giá trị đảo lộn hết cả , biết đi đường nào đây Hoa ơi
    Mất hết cả lòng tin, niềm tin,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này