1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc không theo mùa. Cảm xúc điên....

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi never86, 09/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    NHờ sửa, xoá ngay tức thì
    Thôi mày, chị cắn răng cắn cổ lậy mày tha cho chị, nhỡ mà anh ý có đọc dc thì chị ko phải nóng mà chuyển thành lạnh cứng người đấy
    - Vẹt
    Được gaubeoxinhdep sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 31/10/2005
  2. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối,cafe ND, áo hồng trắng, quần bò, giày ba ta. Giản dị nhưng đẹp đấy.
  3. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Liệu già nhà mình có mặc áo hồng trắng ko nhỉ?
    Tao đang điểm danh số quần áo của mày xem có cái nào màu hồng trắng ko ?Kẻo nhận vơ thì ngại với anh ma díc quá
    Quần bò _ đúng là mày rồi
    Giày ba ta _ đúng mày rồi
    Giản dị_ đúng là mày rồi
    Cafe ND_ Đúng là mày rồi
    Đẹp _ Tao nghĩ là tao =))
  4. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Vài đặc điểm thế thôi ah, thế thì kể ra cũng hơi buồn
    Mày đẹp cái gì thì tao không biết, nhưng buổi tối ở ND thì chỉ có tao thôi
    ( Nhỡ nhầm với chị nào thì toi, vì áo tao là hồng, trước sọc ngang nhiều màu mày ạh, hix )
  5. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Đại khái là đẹp, cơ bản có chút mờ ảo của buổi tối và ánh đèn vàng hiu hắt, qua cái nhìn của đôi mắt vừa mệt vừa đói lại hơi quáng gà , chứ nhìn buổi sáng lúc no đủ hi vọng sẽ đẹp hơn, He he
  6. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Mấy đặc điểm kia hầu như là đúng, nhưng chắc bạn nhầm người vì mọi hôm tớ vẫn đi giầy basket nhưng hôm qua thì lại xỏ giầy...thể thao
    Còn khái niệm cái đẹp là đặc trưng của phụ nữ rồi, xin nhận
    @ gấu : vụ này cho mày xử lí
    tao thì
  7. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Ờ , ờ cứ để tao .Tao lo hộ mày, mày biết rồi đấy.Đưa tao lo thì mày chỉ có mà lo lại từ đầu
    Tao bận lắm.
    N chuyện tình ....báo , và kế hoạch 5 năm lần thứ 1
    Tao ko lo sao được.
    Tao sắp ..gầy rồi, mày yên tâm.hôm qua tao đi xem váy rồi, màu trắng,xoè....
    Hẹ hẹ, ai cưới tao là tao vui lắm.
    Mà tao chưa biết cưới ai
    Được gaubeoxinhdep sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 02/11/2005
  8. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Định làm Ngan trắng hả hỡi nàng công chúa ngỗng mộng mơ
    Xoè ah, đau cả ruột vì cười
    Ah, kế hoạch của tao là ...ôi cuộc sống mến thương
  9. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Hoa tặng Thu bài Diễm Xưa
    Mưa giá thế mà nghe cũng ấm lòng
    Nếu Hoa mà là con trai , sống chết gì Gấu cũng ..vồ Hoa
    Nếu có anh nào tính được = Hoa , Gấu xin chết ko cần ngáp
    ...
    Mưa lạnh , thấy lòng ấm ấm
  10. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tao đi qua Nguyễn Du, công nhận buổi tối nhìn mày dưới ánh đèn ..xinh thật ( Tao thề đấy.)
    Chồng tao cũng khen mày xinh
    Tội lỗi qúa.
    Tao nhắc chồng tao rồi CN mang USB cho tao, tuần sau mày qua lấy.Balô thì ko có thật
    Đừng dỗi tao ,tội nghiệp tao lắm
    Ko phải tao ko nhiệt tình mà tính tao hay quên
    Mày đi an toàn, sớm về, ở nhà tao mong ....mày mang quà về
    Ngủ ngon đi nhé, cuối tuần vui thật vui
    Mà tao biết lúc nào mày cũng vui rồi.Ghen thật, tao bây giờ các mối giao lưu ít quá
    Cell của tao ngoài chồng tao và mày với mấy bà tổ buôn ra thì chả ai sms .
    Tao bắt đầu cảm thấy mình già,
    Kụ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này