1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc không theo mùa. Cảm xúc điên....

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi never86, 09/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    - Là cảm nhận không rõ ràng về một tình yêu tôn thờ
    - Là cảm nhận về ngày hôm nay làm ..1089 cho các cô bạn lãng mạn .
    - Là cảm nhận về một bài hát. Lemon Tree . Nghe từ rất lâu mà hôm nay mới biết mình hát bài này hay tuyệt
    - Là bình yên khi Hoa bắt đầu gấp những vì sao , giống mình.
    Hỏi rằng bao nhiêu cho đủ một điều ước
    - ..Là rất nhiều những cảm giác bình thường
    - Là tuyệt vời
    -----------------------------------------------
    Hoa à, một điều ước ko cần quá nhiều vì sao đến thế đâu.
    Nhỉ?
    Lại phải quy hoạch sao thì chết =))
    ---------------------------------------------------------------------
    Kụ thằng jét
    ---------------------------------
    Hoa thần tiên , bảo gọi phone cho tao mà đợi gần 2 giờ sáng rồi .Mày lại ngủ quên phải ko?
    Đang hay
  2. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tóc tao đây , có đến nỗi nào đâu
    Cắt cái phựt , cắt xong tiếc quá[​IMG]
  3. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Ồi , lúc nhắn tin cho Hoa tao đang bị kẹt ở chỗ bờ Hồ.
    Bọn cổ động đội VN ghê quá, ko đi được , còi kiếc inh ỏi
    [​IMG]
    Ừ , thôi vì chồng tao , tao cũng mong đội VN vô đich, khổ bóng bánh đến là hay
    * Lúc mua cái cờ này , gặp BuiCamVan box ta và em gái cũng mua cờ với băng rôn .Đi mới thấy chị Vân máu thật , xe xiếc đông nghịt mà vẫn lái được
    Nhân lúc đang vui , pót tặng hoa tấm hình.Hehe[​IMG]
  4. Hoacuoi

    Hoacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mong manh một loài hoa...
    [​IMG]
  5. Hoacuoi

    Hoacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] [​IMG]
    ^ _ *
    [​IMG] [​IMG]
    ( Lại nhớ về những bài post trong cái lạnh của năm kia, buồn cười thế )
    Gấu này, Ảnh mày mỗi lúc mỗi khác, sợ thế, lại chơi trò loè anh em à
  6. Hoacuoi

    Hoacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Trông ảnh mỗi lúc mỗi khác, trông mày thế này móc hàm ko biết dc bao cân, tao tính sơ sơ kiểu thịt heo thì cũng phải đủ cho cả ngõ ăn đấy.
    Đấy là tao nghĩ thế thôi. Hôhô
    Tao ko hào hứng vụ đá bóng, thua cho đỡ tắc đường và đỡ đua xe.
    Đấy là tao nghĩ thế thôi. Hơhơ. Suy nghĩ tích cực đấy chứ.
    Nói liên thiên bằng nik này, nik ngày xưa toàn viết như nhật kí những ngày...ty, ngại ghê Có ai biết mình là ai đâu. Ui
    may mà xem lại hồ sơ, viết dc khoảng hơn chục bài, không thì câu văn để đời, cũng ngại
    Hí hí
  7. Hoacuoi

    Hoacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Úi, VN suýt vào, sợ quá
  8. Hoacuoi

    Hoacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chỉ yêu duy nhất một loài hoa.
    Yêu như điên í.
    Kiếm mãi mới được, hì hục chụp để khoe
    Mà chẳng nhận dc lời khen nào
    Tủi !
    Trời lạnh thế này chẳng muốn đi đâu cả, đúng là chỉ thik ngủ thôi.
    Mọi chuyện là phù du
    Ngủ là trên hết
  9. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Đẹp , đẹp mà , tủi gì đâu nhỉ?
    Gấu khen đẹp là đẹp.Bây giờ em mới biết chị thích loài hoa vàng mong manh đó. Em cũng thích.CH đã hứa cho em đi xuống cả một cánh đồng hoa vàng, thế mà mất hút .
    Chả nhẽ lại bảo CH cho chị vẹt đi, em gấu ở nhà
    ----
    À , hôm nay lạnh nhờ . Hoa vẹt nhớ mặc giữ ấm nhá. Mày mà không mặc ấm mày chết với tao. Cái kiểu mặc ít áo cho đẹp ý mà ..
    Mày xinh rồi , đẹp rồi , nên cứ vô tư mặc nhiều áo. To một tí cũng chả sao ..hehe.
    Hôm nay tao mặc nhiều áo đến mức nhỡ có bị ngã xuống đất thì cũng chả đứng lên được.Còn chả giơ được tay nữa là
    Găng tay này , áo ấm này, mày thoải mái vui nhé.
    Lúc nào cũng có cảm giác : Găng tay trong túi mà
    -------------------------------------------------------------
    Tự dưng bồn chồn, như ai mong mình
    Được gaubeoxinhdep sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 07/12/2005
  10. Hoacuoi

    Hoacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mày mà có nhã ý bảo Ch dắt tao đi ngắm cánh đồng hoa vàng đó thì chị mày thik quá.
    Yêu 1 loài hoa duy nhất, nhưng thik thì nhiều lắm. Trường hợp này có lẽ cũng áp đặt với cả...con người.
    Hix
    Thảo nào mà
    Toàn hoa hoét này
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thế thôi đã
    Được Hoacuoi sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 07/12/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này