1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc không theo mùa. Cảm xúc điên....

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi never86, 09/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SeaT

    SeaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tưởng mày giận tao
    Ngoài trời rét lắm m ạ.Cứ như hồi trc nói chuyện với nhau thì chỗ nào ổn hơn thì làm chỗ đó , có sao !
    Tao đang dọn nhà muốn xì khói 2 tai.
    Người ta Tết thầy u tao toàn gà qué , thịt cá, sơ chế bọn này đến là khổ ,nhất là bọn gà , vì chả biết thế nào , cúm 1 phát thì bỏ bu
    Tóc tai chưa nhuộm , mà thôi, để hết tháng 2, đầu tháng 3 làm luôn. Thực tập đến nơi rồi , ít ra cũng có 1 ...tí tư cách với học sinh chứ.!
    * giận chồng quá, làm tao đợi 10 phút dưới cổng nhà nó liền, thấy nó tao quạt cho một bài rồi cong mông biến luôn về nhà.
    cũng kịp vứt lại cho mấy thứ ăn Tết
    Tao hôm nay tí nữa thì bị chị họ chặt gà , chặt vào chân ,ặc ặc, tao đứng ngay cạnh cái thớt. May quá, có mỗi cái chân để ăn Tết.
    năm nay nghèo , thất bát , chả mua được gì. Search ngay hộ tao vụ áo khoác mỏng cái. Khẩn cấp.
  2. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua mơ.
    Anh hôn lên môi cô gái
    Bỗng dưng ả xuất hiện, anh buông tay , chạy đi..cô gái kéo tay anh lại , anh nhìn , vẻ mặt van xin cô gái.Cô gái tuột tay anh ..và anh đi theo ả .
    Cô gái còn ngơ ngẩn ..
    Cảm giác đến tận ngày hôm nay.
  3. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    30 Tết ,
    Đi chơi thì gặp anh Quân và chị Trang đi với nhau ở đoạn bờ Hồ. Khiếp , anh Quân dạo này béo ú ụ , mỗi tội manly, chị Trang nhìn ngiêng thì bị...móm, anh Mad ạ.Hie hie
    Về gọi điện cho chị thì lại gặp anh TS online, anh í khen dạo này em xinh. Em khác ngày xưa
    Ầu ơ , cái ngày xưa ...thơ ấu =))
    Anh TS của tháng 4 ,em thích thế hơn là bây giờ.Nhạt và trống.
    Hôm nay mồng 2, mùa màng bội thu ,diện áo đẹp xuống nhà ngồi là i rằng đc mừng tuổi.
    Câu nói nhiều nhất trong ngày là
    " ơ , cháu lớn rồi . Ngại quá ạ " .và tay thì hồn nhiên lắm, đưa ra ....=))
    Cố gắng nốt ngày mai , còn biến đi chơi.
  4. Hoacuoi

    Hoacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    ****** gắp cho tao tính phải đến chục miếng giò + chả. Vừa sướng vừa hic hic..........Tao hiểu vì sao mày béo rồi
    No quá, ì ạch, ì ạch.....
    Năm mới............vui vui..............
  5. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hie hie , hie hie. Bố mẹ tao quý mày còn hơn cả tao ý nhờ. Thế nào hôm nay tao được gắp mỗi 3 miếng.Mày được cả chục miếng
    Sướng nhá, giá tao mà có anh thế nào cũng xí phần cho mày làm chị dâu.
    Đi color tóc đi xem cho xinh. Mà cả chồng tao và bố mẹ tao đều khen mày vừa ngoan vừa xinh.
    Rồi quay ra nói tao
    Bắt đền đi
  6. Hoacuoi

    Hoacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nhầm xừ nó mất , xoá xoá, sửa sửa.
    Được Hoacuoi sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 02/02/2006
  7. Hoacuoi

    Hoacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền cứ nói vui miệng, mình ngại.
    -------
    E tăng...
    Hôm qua dc bạn hiền làm cho quả giả xoăn tít, mình thik lắm, mình thấy tự tin lắm nhé, đi đường mà mình cứ ngẳng ngược mặt lên tự hào với...cuộc đời. Về nhà yêu mình quá soi lại gương...Bạn ah, vui lắm nhé, xoăn đâu duỗi hết, dựng xù hết cả lên, trông như bị hâm.
  8. Hoacuoi

    Hoacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nhuộm cái màu chị mày gửi rồi. Mày ah, màu ko sáng lắm đâu
    Có lẽ màu này phù hợp với cô giáo tương lai hơn
    Ngáp ngắn ngáp dài, rõ mệt, đau vai, mỏi mắt. Cố tí nữa thành dở hơi
  9. Hoacuoi

    Hoacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên đi thực tập, thấy thế nào em? Các học sinh của mày có rạng rỡ và manly ko
    Cảm giác thế nào, chắc nghĩ mình người lớn lắm,em nhỉ
    Mà làm tao nghĩ lại cái đợt hè tao bắt đầu ...dc đi làm. Thấy lung linh lắm chứ ko huhu như bây h
    Còn mua áo sơ mi nữa để mặc và đi mấy đôi guốc rõ cao nữa chứ. Khiếp, dc vài hôm là thành xó ngay
    Bây h thì àh, làm ngồi trong 1 xó, số số má má đến ủ ê, cái may là sát cạnh đó có một cái gương to đùng, khi nào buồn quay qua gương, đưa tay vuốt tóc, tự nhiên mà cười và nói : Xin chào, mình là Hoa, rất vui dc làm quen với bạn
    .....................................
    .............................................................................
    .............................................................................................................
  10. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Ha ha , ngày đầu tiên làm cô giáo của tao đúng là ...kinh.
    Sáng tao cũng jống mày ngày xưa , cũng quần quần áo áo , giày cao gót này nọ , đến chiều thì thôi , lại giày thể thao
    Bọn nó bé lắm. Tao dậy lớp 6 , bọn nó gọi tao bằng cô xưng con ...
    Ối mẹ ơi , ngượng chín cả người.
    Nhưng hôm nay tao nghe được đứa bạn nói là nó nghe được học sinh của tao bảo là :" Sao tóc của cô Thu xơ thế "
    Làm tao buồn quá, ngậm ngùi vuốt cái tóc một cái tự an ủi , ...ờ đi đường nhiều bụi
    Hoa héo tóc đẹp thế còn j !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này