1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc ko mùa

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc ko mùa

    Chỗ này là chỗ chứa những cảm giác những suy nghĩ chẳng đầu chẳng đuôi..Về những con gió đầu mùa ..Về những điều bình thường nhất ..Về những người bạn...Đơn giản là cảm xúc ... Vào đây chia sẻ cảm xúc với nhau nào!!!
  2. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    sao hôm nay rôm thế nhỉ,thấy spam sướng cả tay, lâu lắm mới có cảm giác click vào chữ box86 mà chờ đợi những cái mới,không phải lèo tèo vài cái như mọi hôm, kể ra cũng thấy hay hay đấy chứ,mình đã từng định biến mất,nhưng kể ra thư thái một chút cũng có gì đâu....thôi đi lượn cái đã về còn có cái mà kể, lên cầu Long Biên chơi phát đây,tối về spam tiếp,qua cầu xong có nhiều cái mà kể về cảm xúc lắm nhá...nành nạnh một chút,vắng vẻ một chút, đơn độc một chút, nhơ nhớ một chút........... chà và sương sướng thích thú thì cứ gọi là bao la đi đơi....pà con ơi tớ đi đơi
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hớ. ngày xưa mình cũng hay lên cầu chơi..Nhg mà mình toàn lên chỗ cầu Thăng Long chơi mà thôi...Nhìn xuống đáy sông..Có lần gấp mấy ngôi sao trong đó mỗi ngôi sao là chữ cái của họ và tên người mình thích rùi thả xuống sông..Trong khi người mình thích đang đứng cạnh mình...Và về sau thì điều đó thành sự thật..hehhe Cảm xúc lãng mạn phết..Nhớ cả ngày xưa hay lên đê ở chỗ cầu Thăng Long để chơi..Ra đó ngắm mặt trời lặn..Nằm dài ra bãi cỏ nhìn màn đêm buông xuống..Nhìn người ta chăn bò chơi đá bóng..Ra đó cứ cảm thấy thoải mái và thư thái thế nào ý..Lâu lắm rùi ko đi..Hôm nào phải bò lên đó mới được
  4. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Simi lên cầu làm gì thế.... lại thèm đi bơi à 
    Ngày xưa có đứa hứa với mình hè về nó sẽ dăt lên Mỹ đình thả diều...thế mà đến khi ngồi trên máy bay rồi vẫn chưa biết SVĐ Mỹ Đình nó ở đâu 
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá...Đang chơi điện tử thì con bạn bắt sang đón nó..Lại chạy đi..Đang chơi hay thì phải đợi Chán quá!!!
  6. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Bao zờ cho hết mùa đông  ............................
  7. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Ui,hôm nay trời đẹp quá đi mất...giữa mùa đông mà có cái nắng nhạt dìu dịu thế này..tự dưng thấy mình nao nao...nắng mà sao buồn thế....tự dưng thèm được đi học như học sinh cấp 3,thèm được ngồi nghe giảng..thèm được đi chơi với bạn bè...nhanh thật...
    2 năm rồi...hôm nay mình đi một mình..qua đường Hoàng Diệu,vòng vèo qua những con phố yên lặng...lạnh....gió...mùi âm ẩm của những ngày có nắng thoảng qua...sao mà thân thuộc đến thế..muốn khóc..không hiểu tại sao...ngay lúc ấy..muốn gói thời gian lại,cất vào hộp..để mãi có những khoảnh khắc như thế này...tự dưng thấy mình bị thu nhỏ giữa một con đường lộng gió mà không bóng người...giữa các hàng cây...để lộ ra vài tia nắng...nhỏ bé quá...
    Lạnh thế...nắng ấm lắm cơ mà...sao lại đi một mình nhỉ...có ai như mình không..chui vào quán cafe quen thuộc..một góc khuất...nghe âm thanh của tĩnh lặng..có đấy..có âm thanh mà chỉ khi con người ta thật sự tập trung,mới nghe thấy...dù đang sốt...nhưng vẫn đủ sức ngồi ở đấy khá lâu....bỗng dưng...1 cái lá rơi trước mặt..nâu thẫm..gợi lại cái cảm giác của mùa thu...lại buồn rồi....nhạc dìu dặt...văng vẳng..không nghe rõ là bài gì..nhưng đoán là cái đĩa mà thi thoảng ngta vẫn bật...cuời..1 nụ cười không phải của mình...mà của lòng mình...nao lòng quá...
    Sao lại thế nhỉ...sao đôi lúc không thể lí giải nổi mình..cứ những ngày đông hửng nắng mình lại rơi vào một trạng thái cảm xúc khó tả.......bâng khuâng...hơi buồn..có lúc thấy muốn ứa nước mắt....
    Đứng dậy ra về đúng lúc "it''s not goodbye" của Laura Pausini vang lên...uh...sẽ không bao giờ có tạm biệt...và chẳng có gì kết thúc cả...kết thúc để lại bắt đầu..cuộc sống là vô tận mà...sẽ không buồn..đúng không...vì hết buồn..sẽ lại vui...Until the day I''ll let you go...Until we say our next hello... It''s not good-bye....''Till I see you again I''ll be right here rememberin'' when.... And if time is on our side...There will be no tears to cry...On down the road.....There is one thing I can''t deny....It''s not good-bye.....hãy yêu chính những cảm xúc không tên của mình......
  8. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    đọc xúc hết cả động...mỗi tội chẳng hiểu đoạn cuối viết cái gì đã bảo là mới xoá mù tiếng Anh nói thế hiểu chết liền...mà lại còn đi uống cafe 1 mình ko rủ mình cái đồ ăn mảnh...hum mình mời đi ăn kem ko đi đc(ngoan thế ở nhà ko chịu đi...kiêu...he he he he)...đã thế nhờ mình up ảnh chưa trả công...cái đồ thích anh mảnh nhá...
  9. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Cái động của jô đâu để pin xúc nó đi...để chướng cả mắt...
  10. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    lĩnh nam mai động...

Chia sẻ trang này