1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc ko mùa

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bridge_SMC

    Bridge_SMC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đáng ghét thật. Thời tiết từ đầu xuân đến giừ cứ mưa hoài.
    Tại công trường xây dựng, trả làm được cái quái jì cả.
    Thế là sếp lại mắng lây ra cả mấy thằng kỹ sư. bực ghê.
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Bước vào tuần ôn thi,đc nghỉ nhiều toàn ngủ và ăn sắp béo như nhợn rùi.Chán học với chả hành,học cũng xong mà ko học cũng xong,có lo cái qái j đâu cơ chứ.Nhìu lúc nghĩ chán,như kỉu ko có lối thoát ý,may là còn lo ý chứ ko lo cứ để cho kệ cứ tặc lưỡi còn khổ nữa.
    Nói với con bạn bảo nó thay đổi.Quả thực chính mình cũng chưa biết nên thay đỏi thế nào.Lê héo bảo là em cứ phải yêu nó đi,say mê nó mới thấy học nó vào nhưng khổ mình có biết m` say mê cái j đâu.Học cũng chỉ là cái học bạ thôi mà,cái nghề ra làm j đây.
    Bùn Lê héo dạo này tu chí phết,chả bảo đi tập nhưng cũng biết đi tập.hay hay định nói lại ngại ai ngờ tự biết mà đi,iu chế ko biết.....^^Mấy ngày nay lên chỗ mẹ,mẹ cứ mắng mắng đã chịu khó còn mắng ,lại tiền ...đau hết cả đầu.
    Dạo này hay lười lười nhìu thứ.Mún hết lạnh đi thì hum nay nắng lên rùi nè,nhưng trời vẫn nồm ẩm khó chịu phết,nhớp nháp bẩn bẩn><.Mốc xanh mốc đỏ lên lau nhà đến là khổ.Mấy hum trc cứ đi loanh quanh chẳng biết đi đâu lại cùng lê héo đi ra mấy cái đường hùi trc hay đi.hix hix qa cái thời kỉu tuổi teen dạo bước trên mấy con đuờng đấy.Mún nói bảo lại.... nhưng lại ngại...hix hix thèm.......
  3. MUs

    MUs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Đấy, thấy chưa? Có vẻ như con gái tuổi hổ rất hợp nhau thì fải...
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lại làm mẹ giận, mẹ hok thèm nhìn mặt, ko thèm nói chuyện rồi ...Giời ơi ...Sao lắm lỗi lầm thế này
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    hì hì,tớ với ấy hợp nhau à
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hum nay nóng chảy cả mỡ ra,sợ chế o biết nữa.Ghê ghê,nhớp nhớp dính dính.Lại vừa xem thời tiết bảo mai lại jó mùa đông bắc.Ghê chưa?thay đổi cái kỉu này thì lực sĩ cũng lăn đùng ra chứ nói j cái thể loại mìn.Troài oai,mấy ngày nay lắm việc qá ý,có 1 số việc thì sh!t kinh dị ý,bực bực mà chả biết xả đi đâu ế!
    Còn 2 tháng nữa là nghỉ hè rồi á,bao nhiêu kì thi nữa.Hix cả văn bằng 2 nữa á,chết mất thoai.BIết sao đc h? điên lém,
  7. MUs

    MUs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đấy là tớ nghĩ thế. Nhưng mà rồi... :D Còn nhớ vụ năm nhất không??? Đến tận bi h tớ vẫn ko thể giải thích được tại sao... Tháng 8 tớ mới trở lại trường, lúc đó thì bạn đã là "đàn chị" của tớ mất roài... Học lệch buổi... :(
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Oài oài,ấy là ai thế,hix hix vụ năm nhất nèo nhỉ,cùng trường tớ à??
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    To MUs:hix hix xem profile nhận ra Mai rùi,lâu qá ko thấy trên trường có j mà lại ko học nữa vậy?
  10. mcproandmore

    mcproandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    một ngày trôi qua thật nhanh, ngày nào cũng như ngày nào,khiến con người ta cảm thấy buồn chán.Cũng may bên cạnh ta còn có những người bạn,những người ta yêu thương luôn bên ta lúc ta cần,chia sẻ vui buồn cùng ta.

Chia sẻ trang này