1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc ko mùa

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loicuagiovn

    loicuagiovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nhờ gió gửi lời yêu thương tới người tôi thương
    Được loicuagiovn sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 02/10/2007
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bận quá,thấy mình đỡ vô dụng đi hẳn, bận quá nên chẳng có thừa thời gian nghĩ vớ vẩn, về đến nhà là mệt, là chỉ mún nằm ngủ, chả nghĩ ngợi gì sất, thấy mọi thứ yên bình, bố mẹ quan tâm hơn, ko cãi nhau với anh yêu ... Nói chung là làm việc có ý nghĩa, đời cũng ý nghĩa hơn hẳn
  3. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi ăn uống cả buổi chiều vui nhg sao cứ thấy lòng nặng trĩu mà chẳng thể giải thích nổi... lúc tối về 1 mình đi qua hồ Ale tự dưng mog có ai đó vào uống cùng mình cốc nâu đá... chẳng cần fải nói j, cứ để mặc mọi thứ trôi wa như thế
    Cho đến bây h lúc viết nhg dòng này mình vẫn ko lí giải nổi tâm trg của mình hôm nay??? cảm zác như khám fá ra điều j đó nhg ko bít vui hay bùn vì biết đc chuyện đấy....
  4. kungiuiu

    kungiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    rút phone và call cho bất kì ai mà bạn cảm thấy thix trong danh bạ, mình nghĩ là họ sẽ dành thời gian cho bạn thui ^^! nhưng nếu bạn chỉ thix uống vơi s1 người thì....
  5. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    tớ thích gọi cho ấy
  6. Lotuslight

    Lotuslight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    - Không có nhà à?
    - Không, chị ấy đi mua chăn ga. Cũng săp đến ngày rồi còn gì.
    - Thế bao giờ về hả em?
    - Em cũng không biết, chắc còn đi lung tung với anh D nữa cơ ạ, chắc đi hỏi chỗ chụp ảnh.
    Hix, nghe mấy câu này từ 2 tháng rồi mà giờ vẫn nhớ, nó in đậm vào tâm trí anh quá. Lúc ấy, anh cứ lúng túng thế nào í, quả thật là anh rất bất ngờ. Thế là anh đã mất em rồi. Đến giờ, mỗi khi đi qua Y, anh lại nhớ đến bài hát mà chúng mình cùng nghe. Sao hoa loa kèn hôm nay lại vô cảm thế? Sao gió lại thổi hiu hiu thế? Sao nắng lại chiếu xiên thế? Sao tất cả mọi người đều tấp nập phóng xe máy thế? Cả cái Bus Stop kia nữa, anh và em đã chờ xe ở đấy đến gần 1 năm còn gì?
    "...chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em, có khi nắng quên chưa lên, để bụi đường cay lòng mắt..."
    Ngày nào cũng buồn và dài thế này à?
    Được Lotuslight sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 09/04/2008
  7. titanic99

    titanic99 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    các bác có nhiều kỉ niệm hay ghê ta cho em một chân join với nào

Chia sẻ trang này