1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc lẫn lộn, mọi thứ thật rắc rối!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blackdevil891102, 13/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Cảm xúc lẫn lộn, mọi thứ thật rắc rối!

    Dạo này chẳng buồn vì hắn nữa thì lại có nhiều cảm xúc khác wa. Nó cứ lẫn lộn, xoá trộn tất cả suy nghĩ của mình, thật chẳng hiểu gì luôn. Cái đầu mình chắc chẳng bao h được nghỉ chỉ vì những chuyện lung tung này, đúng là điên
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hắn là thằng mà gặp bạn cứ cười à. Con trai mà nó không đến nhà thăm nom mình & pe zừn thì dù một ngày có nói 500 câu "Anh yêu em" thì cũng rời bỏ khẩn cấp
  3. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Thì còn gì nữa đâu, ko thấy title mới hả In the end. 1 tên ngốc, 1 tên ngớ ngẩn.
    Nhưng mờ hết chuyện này lại đến chuyện kia, nhức hết cả đầu chỉ có đi ngủ là khoẻ, thoai đi ngủ thoai
    Được blackdevil891102 sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 13/06/2006
  4. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Đồ điên, tưởng mọi chuyện thế là xong hả, ko phải cái gì cũng có thể lấy lại, ko phải mọi chuyện đều đơn giản như vậy. Chẳng bao h chuyện này là kết thúc, mãi mãi vẫn chỉ thê thôi
  5. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    biết ngay sẽ gặp lão H điên, nhưng mà bực mình wa, sao ghét nghe giọng của lão, bựa hết sức bựa. Mình chẳng mún theo nữa mệt mỏi, chán, mà xét về k/n của mình bây h cũng ko thể nào mà theo được. Rút khi còn đnag vinh quang còn hơn để khi người ta biết mình ko đủ khả năng thì xấu hổ lém k3k3k3k3
  6. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    , nhiều suy nghĩ quá chẳng mún nói nữa. nhưng mà h thì đang thấy buồn rất buồn nhưng lại ko muốn khóc chỉ muốn nói 1 câu, chúc u hạnh phúc
  7. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Bơ à, bơ ác luôn, nhìn vào cứ như ko quen biết vậy, thật kinh khủng.Sao lại đến mức ấy nhỉ. Thực ra thì như vậy cũng tốt với mình để mọi thứ dễ chấm dứt hơn, nhưng trước nay mình vẫn xác định thế nên mới thật bất ngờ về sự thay đổi đó. Thôi gì thì gì chấm dứt như thế cũng tốt
  8. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Bơ bơ bơ, mình ko thích ăn bơ mà toàn cho người khác ăn bơ, bây h thì mình ăn no nê luôn nhé. Mình ko hiểu sao lại có sự thay đổi đến chóng ặmt như thế, lúc thì tưởng chừng như là người bạn thân thiết lắm nhưng bây h thì ko ai biết rằng có quen nhau đấy. thực ra thì như vậy cũng tốt với suy nghĩ của mình bây h nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại mình vẫn ko giải thích nổi tại sao lại có sự thay đổi đó. Đúng là quá khó hiểu
  9. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    tiếc nuối những thời gian đã qua, 2 năm qua mình đã làm gì vậy đã thực hiện được những gì mình đa để phí hoài cả quãng thời gian đẹp nhất của tuổi học sinh để bây h thì ngồi khóc và thấy tiếc nuối buồn buồn vô cùng. 2,3 đồi hs cấp 3 đã qua mà mình đã có được những gì. Ôi những người bạn của tôi, tôi thật ngốc. Chỉ còn 1 năm thôi mình phải làm gì đó để ko cmả thấy mình đã bỏ phí cuộc đời của 1 hs chỉ 1 năm nữa thôi.
    Ôi thật đáng sợ sao lại nhanh thế, sao lại nhanh thế chứ
  10. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    dạo nì chẳng mún chơi bời tụ tập gì nữa, chán chán mọi thứ, sao lại có cái cs vô vị và nhàm chán thế này chứ.Chẳng mún làm gì chẳng hiểu gì và chẳng mún gì

Chia sẻ trang này