1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc mỗi ngày...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toivahanoi, 25/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc mỗi ngày...

    Mấy hôm nay vào blog của ấy thấy ấy có vẻ đang rất tâm trạng, cái tâm trạng này lúc nào cũng làm mình bị lôi kéo vào theo...mình ko biết đang có chuyện gì xảy ra với ấy, lâu rồi mình ko gặp ...
    Cả tối hôm qua mình đã vẽ một cái thiếp định là sẽ tặng , chả hiểu sao hôm qua háo hức nhiệt tình là thế, vậy mà sáng nay lại ko còn muốn gửi nữa, mình chợt nghĩ việc mình gửi cho ấy cái thiếp động viên liệu có ý nghĩa gì với ấy ko??? cause ...our connects is too far away...
  2. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    Được toivahanoi sửa chữa / chuyển vào 07:40 ngày 25/06/2007
  3. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Cho em ghé chân với ...
    Hôm nay mệt quá ...giảng đường nóng không chịu được ..giải mãi một bài toán mà không tìm được đáp ssố ..chán chả buồn chết nữa...
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ngày hum nay em cũng bực mấy vụ trên trường, mất cả hứng ^^
  5. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Mày lúc nào chả bực với lại mất hứng, biết thừa
  6. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hi!!! cứ nghĩ là yesterday_today_tomorrow ra trường rồi cơ...
    Hôm nay cũng khá nóng, nhưng so với mấy hôm trước thì đỡ hơn nhiều rồi... Hà Nội chiều nay sẽ có mưa đấy ...
  7. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    em chờ mãi mà không thấy mưa....nóng quá trời luôn được ....Em còn thua tuổi cả binhminh cơ...cũng sắp ra rồi ....sắp phải lấy chòng rồi chị ạ...
  8. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Mưa rồi đấy ! Mưa chỉ ào một lúc mà không khí dịu đi trông thấy. " Listen to the rythm of the falling rain !". Mưa đùa vui , mưa nhảy múa rồi mưa cũng nhanh chóng ra đi. Thư thái những luồng gió mát thổi vào từ khung cửa.
    Hết mưa rồi, yên tĩnh , Tự nhiên im lặng trong tiếng nhạc bài The song from secret garden . Lâu rồi mới nghe,
    Từng nốt nhạc rơi xuống trong yên ắng.
    Rồi tiếng violin ùa vào sâu lắng
    Nhạc của tâm hồn hay hồn tràn đầy âm nhạc ?
    Thấy mình đang nhịp từng bước chân đi vào một khu vườn bí mật. Nhiều điều bất ngờ còn ở phía trước. Chưa có gì, cái gì cũng mới mẻ, cái gì cũng là bắt đầu. Và từng bước ta đang đi
    Có bóng ai đợi ta nơi khu vườn bí mật ?
  9. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Em thật là... Vừa muốn anh sẽ nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này để anh được vui vẻ và hăng say với công việc, lại vừa mong tình trạng này sẽ kéo dài với anh để em có thể chia sẻ và bên anh lâu hơn. Em mâu thuẫn quá, phải không anh? Nhưng thật lòng em vẫn mong anh sẽ trở lại hoạt bát và năng động như trước đây!
    Tại sao những người mình yêu thương đều chỉ tìm mình những lúc họ đau khổ nhất mà thôi? Còn khi vui vẻ, họ đã đi về đâu?
  10. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mỗi lần nhấn phím để viết một cái gì đó mình đều nghĩ đến thời tiết Hà Nội... thật là lạ lùng ...
    Hôm qua ở đây cũng mưa một trận nên sáng ra không khí có vẻ mát hơn mọi khi, đi làm cũng thấy hào hứng hơn, giờ thì đang vừa post bài vừa uống một cốc sữa tươi trong lành...Mong hôm nay là một ngày tốt đẹp...

Chia sẻ trang này