1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc mỗi ngày...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toivahanoi, 25/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Hình như chị rất yêu HN ....?Còn em thực sự chan nơi này ....Ồn ào quá ,rối ren quá ...
  2. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay mình lại cảm thấy trống rỗng đến lạ lùng? Ngày hôm qua hoạt bát và tự tin là vậy, sáng nay vào cty cũng bình thường thôi và đén gần trưa thì bắt đầu cảm giác này. Thiệt đáng ghét! Gần đây mình hay bị rơi vào tâm trạng này quá. Liệu có điều gì đó bất an trong lòng mà mình không biết chăng? Và trưa nay lại mất ngủ vì net nữa. Hic, bây giờ chuẩn bị làm việc trở lại thì... mắt muốn liêm diêm và đầu óc lơ lửng...
  3. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    Nếu mà bây giờ bảo chị sống ở Hà Nội chị cũng ko thích, đúng là ở đó ồn ào và mệt mỏi nhỉ... Có lẽ chị yêu HN vì ở đó có rất nhiều kỷ niệm ko thể nào quên
  4. chrysanthemum1985

    chrysanthemum1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Lại cái cảm xúc tự dằn vặt, ghét chính bản thân mình. tiếc nuối, chán nản...đã tự hứa, tự quyết tâm bao lần rồi??? càng lúc càng thấy thất vọng với chính mình...chỉ làm những người xung quanh mình buồn thôi. sao mình ích kỷ và độc ác thế???thể nào sau này cũng sẽ bị quả báo
  5. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Có thể là cậu đang bị stress đó ... tăng cường nghỉ ngơi và thư giãn vào ... đọc vài quyển sách kiểu như quẳng gánh lo đi và vui sống, hay 7 thói quen của những người thành đạt, đắc nhân tâm ... tự nhiên sẽ thấy hào hứng hơn ... hi đấy là kinh nghiệm của tôi cũng chẳng biết là có áp dụng được với người khác ko nữa ...
    Good luck
  6. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra thời tiết mát mẻ dễ chịu quá, chả bù cho chiều qua mất điện, rồi lên tầng 3 ngồi thiền sách ...
    hic mà ko biết là mình sẽ qua kỳ thi này kiểu gì nữa cảm thấy chẳng muốn học gì cả ...ko tài nào mà tập trung được... ôi có biện pháp gì ko đây ...
    Take and pass the exam ...onwards & upwards ...I can''t Fail...
  7. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Đời nó có số rồi lo làm gì hả chị....?Chiều nay em cũng thi..em cũng không thèm học ..ko thi lần 1 thì thi lần 2 lần 3...đến khi nào đỗ rồi thi...OK!
  8. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì kỳ thi này nó ko chỉ đơn thuần là kỳ thi ...nó còn là bước ngoặt của cuộc đời, tức là nếu đỗ thì sẽ là một con đường khác, trượt sẽ là một con đường khác, k những thế nó còn là danh dự bản thân nữa, trượt thì ê mặt lắm...
    Thôi ko than vãn kêu ca nữa phải cố gắng thôi...Try my hard just to pass my exam ...
    phu````````hô hào khẩu hiệu mệt quá
  9. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật là vui, lúc trưa đi làm về tự nhiên bác bảo vệ gọi lại và cho mình một túi lạc rất là to ...mình khá là bất ngờ vì từ khi vào đây làm mình hầu như rất ít xuống phòng bảo vệ...đôi khi ko thể hiểu tại sao... mình ít nói, có lúc bất cần đời mà vẫn được nhiều người quý mến ...
    Cuộc đời thật lạ lùng ...
  10. pumaline

    pumaline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh và buồn. Biết là quên mà vẫn nhớ

Chia sẻ trang này