1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc mỗi ngày...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toivahanoi, 25/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Chào chị, tâm sự cảm xúc với chị được ko?
    Đúng là Hà Nội ồn ào, bon chen quá, nhiều khi muốn nghỉ ngơi mà sao khó vậy. Thời tiết này càng dễ làm cho con người ta bực, dạo này tâm trạng của em không ổn định lắm, em chỉ muốn đi đâu đó thật xa, để tạm quên đi cuộc sống hiện tại này, nó nhiều áp lực quá, có lẽ nghỉ ngơi sẽ tốt cho tâm trạng của em hơn và tốt luôn cho cả tình yêu của em. Nhưng em lại không thể nghỉ được, có quá nhiều việc, những công việc không tên nhưng không thể không làm, không thể nghỉ được. Nhiều khi em muốn hét lên : " Tôi chán tất cả....."
  2. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Với thời tiết oi bức thế này thì ở đâu cũng cảm thấy khó chịu cả, thời tiết + áp lực công việc (nhiều việc quá hoặc ít việc quá)thì sẽ rất dễ cảm thấy chán nản, chị cũng như em nhiều khi chỉ muốn hét lên điều gì đó thật to cho cảm thấy thoải mái, mà thành phố đất chật người đông chẳng có chỗ nào mà hét...chán thật... giờ ra đường mà hét chắc người ta nghĩ mình điên quá ... bạn bè thì đi đâu hết sạch, bạn cơ quan thì ko thể chơi được như những người bạn đã gắn bó bao năm ...bởi vậy nhiều lúc thấy cuộc sống thật là vô vị...nhưng mà vẫn phải cố gắng ... cố gắng và... cố gắng.
    Đôi khi tự hỏi mình đang sống và làm việc vì cái gì???... câu hỏi tưởng là đơn giản thế nhưng mà vẫn chưa trả lời được...
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Cái "sức nặng" kia đã thành sự thực .
    Một cảm giác rất vui và một cảm giác rất buồn .
    Nhưng không sao , đó là một lát cắt đã được chờ đợi từ lâu . Forever...
  4. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Lại chuẩn bị mất điện ... hu hu chán thế ... mất điện chả làm được gì cả ...
  5. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc chuyến đi biển đầy thú vị hôm nay mình lại tiếp tục đi làm, thời tiết khá mát mẻ, mặc dù quên áo chống nắng nhưng ra đường mình cũng ko thấy lo ngại lắm ...
    Từ sáng đến giờ mình cũng chưa làm được gì nhiều, mặc dù công việc cũng còn đầy ra đấy nhưng mà lười quá,... với lại cái tâm trạng trước kỳ thi ko được ổn định cho lắm, lúc vui, lúc buồn ...đôi lúc nghĩ rất nhiều về bạn, ko hiểu rồi chuyện tình cảm này rồi sẽ ra sao nữa,
    Mình vẫn luôn thắc mắc liệu đó có phải là tình yêu ko? tại sao mình lại nghĩ về ấy nhiều như vậy? thời gian chúng ta ko gặp nhau ko phải là ngắn mà sao mình vẫn cứ cảm thấy... có cái gì đó ràng buộc ko thể quên ... ôi sao mà chán cái kiểu này quá
  6. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thanks bạn nhé! Mình không ngờ là một đứa như mình mà lại bị stress. Hì, mà quả thật là stress! Stress vì stress của người khác.
  7. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Chị nói thật đúng, chẳng có chỗ nào để hét, để có thể được khóc thoải mái mà ko bị nhóm ngó
  8. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    To day i''''ve seen u online for a moment... but i had nothing to say ... ****...
    Được toivahanoi sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 03/07/2007
  9. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    hai hôm nay phải đi tiếp khách cưới con xếp ... mệt wá ... đúng là xếp cưới con mà tiếp khách 1 tuần liền - ngày nào cũng đông
  10. thanhuutruong

    thanhuutruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mấy ngày nay buồn toàn chuyện linh tinh, công việc và bạn gái....
    có lẽ mình đã quá chăng....? buồn và chán kinh khủng...
    Phải học cách vui vẻ một mình thôi!!
    Phút giây vui buồn nào được mấy lâu?
    Vẫn luôn nguyện cầu trọn đời có nhau...!

Chia sẻ trang này