1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc mỗi ngày...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toivahanoi, 25/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần bùn vô tâm sự nhìn thấy cái avata của mod làm mình chấn động tâm lý, bùn càng thêm bùn
  2. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, thứ 7 ngày 7 tháng 7 năm 2007. Một ngày đặc biệt phải không? Tôi vẫn chưa ngủ được, phải chăng tại hôm nay là ngày đặc biệt. Tôi cũng chẳng biết nữa. Bài hát cất lên thật buồn..."Người yêu hỡi, ngàn lần xin tha thứ, xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em...". Đã quá lâu rồi, tôi lại suy ngẫm về tình yêu. Những kỷ niệm cũ lại ùa về, lòng nhói đau. Liệu có bao giờ tôi nhớ lại kỷ niệm cũ một cách bình thản được không nhỉ? Ngày hôm nay đặc biệt như vậy, liệu điều gì sẽ xảy ra với tôi?
  3. phuong915

    phuong915 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ...Hôm nay là ngày đặc biệt ...chúc mọi người có những điều đặc biệt nhất ....
  4. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói mình mới để ý nha ... ko ngờ hôm nay lại là ngày đặc biệt thế ... hic thế mà từ sáng đến giờ buồn thiu thóc thối ... toàn ngủ là ngủ ...
  5. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Bạn online thì thấy em lúc nào cũng vui như tết ấy nhỉ. Bạn offline thì thấy em lúc nào cũng cười toe tóet hoặc là lơ ngơ như phỗng, chẳng buồn chẳng vui. Em ghét buồn và ghét người khác thương xót cho cái nỗi buồn của mình nên dù trong lòng có ra sao thì cái mặt vẫn cứ tỉnh bơ Lại còn bày lắm trò giống như một đứa vui quá độ không bằng, rồi lại cứ giống như vô tâm vô tính Em ghét người khác biết mình buồn đến nỗi chẳng bao giờ viết blog, nhiều lúc cũng muốn viết ra nhiều lắm, nhưng lại thôi, lo ngày mai chúng nó đọc được lại vào an ủi, ỉ eo, dù thực lòng muốn được an ủi lắm nhưng không hiểu có cái gì đó cứ ngăn lại, rồi thôi, cứ tự an ủi mình vậy. Em ghét người khác thấy nước mắt của mình, nhưng lại thích ngồi khóc và ngắm nước mắt rồi tự lau khô chúng. Em ghét người khác biết mình khóc nhưng rất thích khóc một mình, em rất sợ người khác biết mình phải khóc. Thật là ngu ngốc nhỉ, cả khi tự dưng dở dở lại ngồi liên thiên thế này cũng là lúc thật là ngu ngốc.
  6. numieu

    numieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày có 1 cảm xúc khác nhau, nhưng tình yêu thì luôn cho ta 1 cảm xúc duy nhất là nhớ về người ấy khôn nguôi. Mỗi khi ta tuyệt vọng ta lại nghe Khánh Ly hát bài " Tôi ơi đừng tuyệt vọng" sao mà da diết lòng.
  7. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hè sang thu tới
    Và anh chưa đến
    Khung trời trong đầy một nỗi nhớ
    Vòng tay ấm áp
    Nụ hôn nồng sâu
    Mắt cười sao sáng
    Lọn tóc xoã
    Dòng sông đầy nắng
    Bờ đê đầy gió
    Anh gần mơ hồ
    Như khói thuốc
    Bờ vai êm ái
    Giọng cười thật vang
    Thì thầm anh nói
    Tựa sương khuya
    Vì anh chưa đến
    Ở đây mình em
    Tình yêu chỉ mãi là giấc mơ
    Nụ cười anh sáng
    Bờ môi biển sâu
    Đợi em ở đâu, ở đâu
    Tình yêu chỉ mãi là giấc mơ
  8. nhim06

    nhim06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Huhu tôi mệt mỏi quá, tình yêu là cái gì mà có thể khiến cho người ta mỏi mệt và tuyệt vọng đến vậy chứ. Tôi đã cố gắng lắm rồi, đã cố gắng hết sức rồi mà vẫn thấy mình lúc nào cũng như muốn khuỵu xuống. Đã tìm mọi cách để có thể suy nghĩ tích cực nhưng cũng chỉ được ít phút. Chỉ được trong ngày, khi xung quanh tôi còn các đồng nghiệp và ngổn ngang công việc. Nhưng chỉ đến tối thôi, thậm chí chỉ vừa về tới nhà thôi, là khuỵu xuống, vật ra giường, khóc và khóc. Nước mắt ở đâu sao mà nhiều đến thế. Mình khóc vì gì nữa thế. Đã tự nhủ là tất cả thôi đi, không nghĩ chút gì nữa đến yêu thương. Hình như tình yêu là một cái gì đó quá xa xỉ với mình. Đầu óc tỉnh táo thế mà trái tinm vẫn quạn đau, nước mắt vẫn trào ra
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Vô định...
    Hỏi anh ko trả lời cũng buồn
    Hỏi mà anh trả lời cũng buồn
    Anh ko hỏi tới cũng buồn
    Anh hỏi tới cũng buồn
    ....
    Phức tạp quá
    Chỉ 1 câu hỏi của Anh làm Em buồn ko gượng dậy được 3 hôm liền
    Tối nay dối bạn xách xe đi lang thang mấy vòng phố phường chợt thấy Mình dạo này cằn cỗi quá... thiếu đi nụ cuời trên môi, tự dưng quay sang mỉm cười với ng đi cạnh .. ngớ ngẩn
  10. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Đừng khóc nữa bạn ơi... mọi thứ rồi sẽ qua thôi ...thời gian nếu ko xóa nhoà được tất cả thì cũng làm phai mờ những nỗi đau... Hy vọng bạn luôn tìm thấy niềm tin trong cuộc sống...

Chia sẻ trang này