1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc mọi ngưòi trong trận bán kết thế nào

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Krat, 09/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Krat

    Krat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc mọi ngưòi trong trận bán kết thế nào

    Lúc thủ môn Thế Anh lớ ngớ để lọt lưới đã thấy hơi tức rồi nhưng được Văn Quyến gỡ hoà luôn thấy yên tâm , Nhưng mà bị thằng Malay nó chơi hai quả , tức lộn cổ luôn , đầu sôi sùng sục bỗng Thanh Bình gỡ hoà , mừng không thể tả chân tay khua loạn xì ngậu , suýt đá vào cái màn hình . Lúc sau ngồi thở lấy bình tĩnh cái đã , thấy như đau tim ấy . Chẳng hiểu nếu bệnh nhân Viện Tim mạch mà xem trực tiếp trận này thì bao nhiêu ca cấp cứu đây .

     

    Welcome to box Ha Tay
    http://www.ttvnol.com/hatay.ttvn
  2. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    trời ơi là trời,malay nó được hai cái ....được gọi là bàn thắng đó thật là chuối quá đi mất...lúc 3-3 mình đã nghĩ là chắc hoà rồi,bởi lúc đó tinh thần của các cầu thủ đội mình đã chùng xuống......
    À còn cái lúc mà 3-1 chứ....có ai để ý trên khán đài có cái băng rôn ghi :" việt nam 3 - 1 malayxia không?he he lúc đó mình thấy thằng nào nó dự đoán đúng thế?nhưng rồi cuối cùng.....lúc đội nhà mình ghi bàn thắng thứ 4 trời ơi,tuyệt đẹp.mình đã hét vỡ nhà,phải công nhận là ngày hôm qua cái cổ họng của mình nó làm việc hết công suất....
    Dù sao thì 4 bàn thắng của mình rất đẹp,bàn nào cũng đẹp....còn bọn malay thì chẳng có cái ............mà người ta gọi là bàn thắng đó....chẳng có bàn nào đẹp cả....1 cái bàn thắng chuối cực vớ vẩn do thủ môn nhà nó đá về khung thành nhà mình mới chuối đại chuối chứ...phải công nhận là các cầu thủ nhà mình có kỹ thuật được của nó đó chứ....?
    mèn ơi....hôm qua khi trận đấu kết thúc...chỉ 5 phút sau là cái chỗ đường nhà nó đông cứng nghẹt lại....hú hú hú....thế là cả xóm chạy cả ra ngoài đường hô hét hú...."Việt Nam vô địch"
    hôm qua,gọi cho thằng bạn để đi cổ vũ hò hét ngoài đường nhưng mà nó lại ôn thi....trời....chẳng có tinh thần thể thao gì cả hí hí
    nghe đâu đây mùa đông đang quay về,ôi từng chiếc lá úa lác đác mùa thu rơi,mơ một đêm cuối đông cùng người dấu yêu......
    a secret makes woman woman
     
  3. Sevencong

    Sevencong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Như hôm qua, các bình luận viên đã nói, đội tuyển U23 việt nam như một cô gái, mà chúng ta là người yêu cô gái đó.
    Có những lúc cô làm cho chúng ta sung sướng, điên cuồng, nhưng lại có những lúc làm chúng ta đau khổ.
    Khi mà chúng ta ghi được 1-0, rồi 2-0, ai cũng tưởng rằng thế là số phận đã an bài, đâu ngờ, bị gỡ một bàn vớ vẩn(ai lại đá từ gôn nọ sang gôn kia mà không gặp bất kỳ một sự cản trở nào), tinh thần của mọi người đã chùng xuống.
    Nhưng chỉ ít phút sau đó, Văn Quyến đã một lần nữa làm chúng ta vui mừng, sung sướng. Vào lúc này tôi nhắn tin cho bạn bè kêu là "Chúng ta đã chiến thắng, hoan hô Việt Nam", nhận được tin nhắn phản hồi là: "Còn 10 phút nữa, chúng ta vẫn còn trong vòng nguy hiểm"
    Và quả là như vậy, bị gỡ 2 bàn liên tiếp (vẫn là những bàn thắng vớ vẩn). Trái tim của tất cả những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, những người yêu tổ quốc đã lặng đi và ai cũng than rằng: "Thế là Cốc mò, Cò xơi rồi, hàng tấn công thì tốt, còn hàng phòng thủ thì lởm quá, thất vọng quá".
    Lúc đó, tôi để ý rằng, trong SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình, tất cả mọi người đều nín thở, ai cũng hồi hộp, một là đội bạn sẽ ghi vào lưới chúng ta một bàn nữa, hoặc chúng ta ghi thêm bàn quyết định, hoặc là hiệp phụ. Nhưng, Hoan hô Phan Thanh Bình, hoan hô rất nhiều, tất cả chúng ta đều hoan hô, reo hò, cổ vũ hết sức mình, thế là chúng ta lại dẫn trước 1 bàn (4-3). Chúng ta đã lại vui mừng đã phấn chấn lên, và rồi đến lúc trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu thì thật sự tất cả chúng ta đều đứng dậy thở dài nhẹ nhõm.
    Không còn gì đau khổ bằng, hồi hộp bằng, Nhưng cũng không còn gì sung sướng bằng. Một trận đấu đi vào lịch sử môn túc cầu Việt Nam.
    tôi đã đi hầu như cả đêm, thức cả đêm với niềm vui chiến thắng của bóng đá Việt nam, chúng ta đã mỉm cười, "Chúa là của người Việt Nam chúng ta".
    Được sevencong sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 10/12/2003
  4. thumai

    thumai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    1
    HAY NHỈ ?
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
  5. sutudienanh

    sutudienanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    VN VÔ ĐỊCH! VN _TL=3-0! những câu hô vang đó đã thay thế chonhững câu ko khẳng định trước đó"vn cố lên "_nghe mà thấy chuối!
    HN lại 1 đêm ko ngủ , ào ra đường nắm chặt tay nhau dù ko quen biết , tất cả vì VN. khản tiếng ......
    nói gì ư?
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!
    CẢM XÚC THÌ KHÓ NÓI LẮM !
    MỘT CHIỀU BUỒN LANG THANG INTERNET
    BỖNG GẶP NÀNG EVA ĐANG BỐC PHÉT
    TIM LẠNH GIÁ SUỐT NHIỀU NĂM TÌM KIẾM
    CHỢT BÙNG LÊN TRONG NGÀYĐÔNG GIÁ RÉT
    _ađam_
  6. tulipden_84

    tulipden_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    không phải bệnh viện có bao nhiêu ca cấp cứu mà là phải xem Văn Điển còn chỗ không.Nhưng điều quan trọng là VN đã thắng,thắng bằng tất cả nỗ lực của mình để cả HN lại được một đêm không ngủ
  7. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Không những mừng vì hôm qua thắng đẹp quá mà hôm qua nhờ có Việt Nam thắng nên tớ mới có một vụ làm ăn béo bở đến thế. và kết quả là hôm nay tớ đã tự mua cho miònh thật nhiều thứ. Tội gì mà không hưởng thụ cuộc sống và cảm ơn đội tuyển VN?
    I love u more than yesterday but less than tomorow
  8. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Thế là box mình thấy có miucon và cantocnau làm ăn, buôn bán trong mùa Seagames này rồi . Chị em box mình thật là ....
    Sometimes the snow comes down in June.Somtimes the sun goes roud the moon......
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Sướng......Thứ 6 đi tiếp,,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa ,hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt, hoa dưới đất là sao rơi..."
  10. cappuccinog

    cappuccinog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mai đi đi....98 Vàng rồi....Hạnh phúc thật!!!!!

Chia sẻ trang này