1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc mọi ngưòi trong trận bán kết thế nào

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Krat, 09/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    105 rồi......hé hé hé..việt nam thật tuyệt vời
    Thế mọi người có xem trận chung kết bóng đá nữ không?trận đấy cũng hay đó chứ?
    hic luc 1-1 cả sân vận động im phăng phắc.....chẳng thấy động tĩnh gì cả .Nhưng rồi với nỗ lực không ngừng nghỉ?với sức khoẻ dẻo dai ....của người con gái Việt Nam....các cầu thủ của chúng ta đã chiến thắng.....hú hú hú ...." Việt Nam vô đich"...."tôi yêu Việt Nam"
    Nhưng phải công nhận bọn cầu thủ của tụi nó trâu thật ....trông đứa nào cũng như con trai cả nút ấy.....hic
    nghe đâu đây mùa đông đang quay về,ôi từng chiếc lá úa lác đác mùa thu rơi,mơ một đêm cuối đông cùng người dấu yêu......
    a secret makes woman woman
     
  2. Krat

    Krat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Lúc Quyến gỡ hoà , mừng như bắt được vàng . Nhảy nhót ầm ĩ , sướng không thể tả . Nhưng bọn Thái cho mình vui đúng 10'' , nhìn nó sút tung lưới Thế Anh mà buồn hết cả người . Nhưng dù sao Vietnam trong tim tôi vẫn là nhà vô địch , họ đã chiến đấu với hết tất cả sức mạnh của mình , không chịu lùi bước .
     

    Welcome to box Ha Tay
    http://www.ttvnol.com/hatay.ttvn
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    to tulip_den84: có ai bị jì đâu mà lôi cả Văn Điển vào đây nghe thấy ghê!
    hic hic thua rồi, Hp vẫn diễu hành, Hn thì xịt luôn. tôi xem ở trên cung, lúc gỡ hoà vui bao nhiêu thì lúc thua thê thảm bấy nhiêu........đen quá! đi xe buýt thì rõ mệt, thế mà..........

    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  4. Sevencong

    Sevencong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng xem ở trên Cung Văn Hoá, lúc mà bị thua 0-1, tất cả Cung im phăng phắc, thỉnh thoảng mới có tiếng hò reo cổ vũ khi mà Đội Việt Nam có bóng. Sắc mặt mọi người đều lo lắng. Có một số người đã ra về vì sắp hết thời gian thi đấu.
    Nhưng, Khi mà gỡ hoà 1-1, trời ơi, toàn bộ Cung náo động, tiếng Xe máy gầm rú, tiếng hò reo, hoan hô, những điệu nhảy vui mững cũng xuất hiện, và tất nhiên là Cờ Tổ Quốc phấp phới khắp nơi, nhìn 1 vạn người mừng vui, có lẽ không có cảm xúc nào diễn tả được.
    Nhưng than ôi, như số phận đã an bài, chúng ta thua Thái Lan về đẳng cấp, nhưng lại là nước Chủ nhà, có lực lượng cổ động viên nhiệt tình. Vậy nên phải thua ở Bàn thắng vàng thì mới xứng danh.
    Toàn bộ Cung văn hoá im lìm, mọi người lục tục ra về, đâu có có nhóm người tan ra: "Tao về đây, về để mai còn đi làm" hoặc là "Chán quá, về nhà ngủ cho sướng", ....
    Bọn chúng tôi cũng vậy, kéo nhau đi ăn tối rồi bái bai nhau.
  5. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Hôm trận chung kết mình và mấy đứa bạn rủ nhau lên ĐSQ xem do truyền hình Sing không chiếu . Tưởng lên đó vắng vẻ thôi ai dè hơn trăm người đã tụ tập ở đó rồi , toàn SV cả . Cũng biểu ngữ , băng quấn đầu , áo phông , cờ đỏ sao vàng vẫy tung phấp phơi hò hét, không khí rất là náo nhiệt . Cũng nói thêm là ĐSQ VN mình bên Singapore này nằm tít tắp trong rừng , lúc vào chỉ có đi bộ hoặc taxi chứ không có bus hay tàu điện ngầm nên có thể ca hát , cổ vũ thoải mái không sợ làm ảnh hưởng vì xung quanh toàn cây ( tội quấy rối trật tự cảnh sát Sing phạt rất nặng ) .
    Càng gần trận đấu càng thấy nhiều tiếng bước chân , tiếng xe taxi ( mấy đứa nhà giàu) tíu tít gọi nhau ở cổng ,lúc đầu còn kiểm tra giấy tờ sau mấy bác đại sứ cho thả cửa vào hết . Tình hình mỗi lúc 1 đông , cái tivi hầm hố 42 inch cũng có vẻ không chịu nổi . Thế là huy động máy chiếu , phông màn ra giữ khu vườn (... khu rừng thì đúng hơn vì tớ thấy nó rộng mênh mang).Trận đấu bắt đầu thì cũng là lúc thấy có nước rơi vào mặt , mỗi lúc 1 nhiều hơn nhưng kệ chẳng có ai than phiền về mưa , chỉ thấy tiếng xuýt xoa mỗi khi tụi Thái tấn công , và vỗ tay ầm ĩ khi bên mình có bóng và bọn Thái nhận thẻ vàng .
    Hiệp 2 là VN chơi tốt tấn công liên tục nên cái cổ họng làm việc hết công suất , và cả ĐSQ thật sự bùng nổ khi VQ gỡ hoà .Tớ đang cũng hét to tướng thì bỗng im bặt , cô nàng ngồi bên phải sướng quá thế nào ôm chầm lấy tớ kêu vào rồi ầm ĩ .
    Hì hì về sau cô nàng kêu lại là tại trời tối không chú ý mà nhất là lúc ấy sướng quá chẳng biết thế nào nữa thấy có người bên cạnh là ôm . Tớ chỉ cười cười chẳng biết nói gì .
    Sometimes the snow comes down in June.Somtimes the sun goes roud the moon......
  6. Icy1

    Icy1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình hôm đấy xem ở Cosmos nhìn mấy em gái ôm mắt khóc mà thương quábuồn thê hơi bị thảm luôn tiếc quá ko biết bao giờ VN mới vô địch đây
  7. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Thế còn đỡ đấy nhé, chứ cái lúc Văn Quyến sút vào ở giờ cuối, cái thân hình của mình vốn đã nhỏ con lại bị cái bọn dỡ hơi bế thốc lên tung cho 2 phát lên trời, bây giờ nghĩ lại vẫn chưa hết hoàn hồn, kinh quá đi mất, chúng nó chẳng biết mình là ai nữa
    Ùh thì ký nè :Tại sao lại thế?

Chia sẻ trang này