1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẢM XÚC MÙA ĐÔNG NHÁ,MÙA ĐÔNG SẮP TỚI RỒI,CÓ AI CŨNG THIK MÙA ĐÔNG HÀ NỘI NHƯ THI_LEQUANG K VẬY.. Kế

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thi_lequang, 30/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Vừa mưa to thế mà trời cũng chẳng lạnh thêm được chút nào chưa bao giờ lại mong mùa đông mau đến như năm nay,mong hơn cả ngày xưa mong mẹ đi chợ về sao muốn có cảm giác lạnh lẽo đến thế.
  2. PaulBurrell

    PaulBurrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    .......Trả lại anh mùa thu đầy gió lạnh
    Nhặt lá vàng ép nỗi nhớ tên anh.
    Trả lại anh áng mây chiều hờ hững
    Mùa thu về theo gió mãi bay xa
    Trả lại anh ôi trả lại những gì?...............
    Hơ hơ! Ngồi chờ mùa đông dài cả cổ mà chẳng thấy đến à, nên mình cũng làm vài dòng ngẫu hứng vậy.
    Hổng biết đông năm nay có rét không nhỉ? hu hu! Mình sợ lạnh lém!


  3. thi_lequang

    thi_lequang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    hihihi,nỗi sợ hãi của ấy đag là niềm mong chờ của cả nhà đó^^
  4. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu k rẽ qua đây, đã thấy có nhiều sự thay đổi rồi. Cafe_linh ? cô là bon chen lắm đấy nhớ.
    Mong là trời mau lạnh, nhg mà hôm nay trời bắt đầu có gió rồi. Sắp đi ăn rùi cả nhà ơi! Để hôm nào tớ rỗi tớ sẽ cho cả nhà cái danh sách nhỉ? Cả nhà nhớ up sdt lên nhé! Thank cả nhà nhìu
  5. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Cô nói gì tôi ko hiểu
    @ : Mèo này rảnh lắm,các bác cứ giao hết việc nhà mình cho Mèo làm đi.Mèo ko từ chối đâu mà ngưoc lại còn nhiệt tình cực ký,em đảm bảo đấy
    @ mèo: đấy đấy,sđt của tớ ở dưới chữ ký tớ rồi đấy.Âý làm luôn danh sách đi nhé
  6. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Trả lại anh ôi! trả lại những gì?
    Heo may về, Thu thoảng thốt những mùa đi
    Em ở lại con đường xưa in bóng
    Một chút buồn, một chút hoài nghi...
    Giá như thời gian đừng có quay mặt đi
    Hay trôi mãi theo mây chiều hờ hững
    Giá anh đến với em bằng tình yêu đích thực
    Em sẽ mãi
    thuộc về anh ...
    yêu anh ...
    không chút ngờ vực
    như áng mấy chiều bồng bềnh trong gió ...phiêu diêu....

  7. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, dường như những cơn gió lạnh đã bắt đầu tràn vào lòng Hà Nội.Mặc một chiếc áo cộc tay đi trên đường,đêm đã về khuya, đường phố vắng lặng chỉ có một mình trên đường vừa đi vừa run cầm cập. Không biết có phải do vừa ăn kem không?!hay là mình đang run lên trong niềm hân hoan khi được em mời đi ăn kem trong ngày đầu heo may về thành phố.!
  8. star_wind_sun_andlove

    star_wind_sun_andlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ mùa đông năm ngoái, mới vào đại học, chẳng quen bít bạn bè nhìu. Trường tổ chức đi cắm trại, hôm đấy sáng thì trời nóng lắm, đến đêm thì gió mùa đông bắc tràn về, cả lũ chỉ có vài cái chăn, hơn hai chục đứa vậy mà vẫn chia sẻ đủ, vui thật.
    Năm nay sẽ vẫn đi cắm trại vào mùa đông, ko bít còn vui như năm ngoái nữa ko.
    Sáng nay ngủ dậy thấy trời se lạnh, thích thật. Có điều là em lại bị sụt sịt rồi các bác ạ. Em là em cứ hay thế lém. Cứ đến mùa đông là lại hay ốm vặt. Nhưng ko hỉu sao vẫn cứ khoái mùa đông nhất.
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có rất nhiều topic với chủ đề mùa thu hay mùa đông hà nội.KO hiểu sao mặc dù viết bài rất nhiều rồi nhưng vẫn muốn viết tiếp với những topic kiểu này.Như kiểu bày tỏ hết cảm xúc của mình ý.Sáng nay thức dậy cảm nhận được cái se lạnh của gió lạnh đầu mùa tự nhiên thấy vui vui .Từ tối hôm qua đã có 1 vài cơn gió lạnh thổi ko để ý lắm nhưng sáng nay dậy sớm nên tự nhiên thấy vui lạ.Cứ chỉ muốn mùa đông hà nội lạnh thêm chút nữa tầm 15-16 độ thôi là thích lúc đó trời mát mát,se lạnh chứ ko lạnh buốt như 7,8 độ của năm ngoái.Xem thời sự bảo năm nay sẽ ko còn những cái lạnh cắt da cắt thịt nữa vừa vui lại vừa buồn.Hà nội vào đông cũng gần giống hà nội vào thu nhưng có vẻ hơi buồn hơn 1 chút ,lúc đó chỉ thích chui vào chăn ấm ngủ 1 giấc hay lang thang trên đường cùng bạn bè vào 1 quán cà phê để thưởng thức ly cà phê nóng hổi,hay ngô nướng,hạt dẻ.Nghĩ đến thế thôi là thèm.Hơn thế nữa rất muốn mùa đông đến sớm để đi sắm sửa quần áo mùa đông!
  10. kenshins

    kenshins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    1.898
    Đã được thích:
    0
    đợi đến mùa đông thì thích nhất là khoản đi ăn uống

Chia sẻ trang này