1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẢM XÚC MÙA ĐÔNG NHÁ,MÙA ĐÔNG SẮP TỚI RỒI,CÓ AI CŨNG THIK MÙA ĐÔNG HÀ NỘI NHƯ THI_LEQUANG K VẬY.. Kế

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thi_lequang, 30/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ...Mùa đông ,iu nhất là nhìn ai cũng lụ xụ,ấm áp...nhìn là muốn ôm rùi ! Sáng mùa đông mấy đứa ùa vào lớp tay xoa xoa vào nhau cười ra cả hơi....
    Mùa đông là những hôm lạnh và mưa không báo trước ông anh iu quý vác áo đến trường,...cái áo dài chấm gối vì mình thấp quá,bạn bè trêu là ...váy mà vẫn vui và mặc cả buổi....
    Mùa đông về trên những câu thơ mà người ấy "chép" ở đâu đó "Trời HN mấy hôm nay rét ngọt . Em của tôi ra phố nhớ dùm...." bởi người ta lo "Em mà ốm thì anh làm sao khoẻ...." Giờ thì người ấy ở xa lắm rùi...Không còn những lo lắng , những yêu thương,..mùa đông vẫn lạnh và em ra đường vẫn đủ "khăn quàng và găng tất" như ngày nào...Đông năm nay chưa về và em vẫn mong vì vốn thích lắm mùa Đông nhưng mà.......
    Mùa Đông về trong tí tách tiếng bếp lửa nướng ngô nơi vỉa hè...2 con bé tíu tít ngồi bên hơ tay lên bếp ,hăm hở gặm ngô nướng...Nụ cười nhẹ bẫng ,...năm nay cũng mỗi đứa một nơi rùi...
    Mùa Đông năm nay về muộn thế...nhìn áo rét thèm được mặc lắm rùi ....Những ai yêu mùa Đông là những người thích ấm áp !Nhỉ?!

  2. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mùa đông wa , nhớ cái se lạnh của mùa đông hà nội , nhớ cái cảm giác được nằm trong chăn ấm áp khi ngoài trời đang rét căm căm , ....... mùa đông luôn gợi lại cho mình cảm giác tĩnh lặng , yên bình và nhìu khi cả nỗi buồn thoảng qua nữa

    Bao giờ mùa đông mới về đây ??????
  3. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông về lạ thay mình lại chẳng thấy cảm giác cô đơn chút nào, mà trái lại thấy lòng mình ấm áp hơn. Mùa đông khiến con người dường như gần nhau hơn, chứ không như mùa hè mọi người chỉ muốn đẩy nhau ra vì nóng. Vào mùa đông, ăn uống cũng thấy ngon miệng hơn. À mùa đông mà ăn món xà lách chấm nước chưng cà chua thì ngon thui rùi. Chậc chậc, nhắc đến mà thấy nhớ mùa đông quay quắt rùi.
    Đông ơi, bao giờ mày mới về đây
  4. thi_lequang

    thi_lequang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    huc,mùa đông thì chwa tới mà ko khí cứ nhộn nhịp thie này,nao lòng wua''^^
  5. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Híc, bắt đền mọi ngưòi đấy, cứ nhắc đến mùa đông làm cho tớ thấy nhớ nó đến da diết hết cả lên rùi. Mà sao năm nay mãi không thấy mùa đông đến vậy. Đã sắp sang tháng 11 rùi (He he, thág này có một sự kiện trọng đại đây).
  6. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông á, sao mà tôi ghét đến vậy, nào là phải mặc nhiều quần áo ( mặc phong phanh thì bị bệnh phổi như chơi...), nào là làm gì cũng ngại và nhiều lý do khác nữa. nếu lựa chọn thì tôi chọn mùa hè và thu.
  7. thi_lequang

    thi_lequang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mới lang thang,quay lại box thương mại,hoho,hoá ra candle in the wind cũng là dân TM ah,thế mà anh ko bít,rủ đi ăn kem từ mùa đông năm ngoái,hehe
  8. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ...Các bác vào đây nhận đồng môn ạ !Em Thương Mại K38 này...Có được rủ đi ăn kem ko bác gì ơi!
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm nay đến muộn theo dự báo thời tiết nói thế.Chứ nhớ lại giờ này năm ngoái trời đã rét gío mùa đông bắc về lạnh ơi là lạnh chứ ko oi như thế này.
    Thời gian này Hà nội như có 4 mùa ý.Sáng sớm thì lành lạnh như mùa đông đến trưa thì nóng như mùa hè tầm chiều lại man mát nhè nhẹ như mùa thu đến tầm 6 7 h thì lại trời đẹp đẹp như mùa xuân .Thà thời tiết nó cứ bình thường như nó vốn thế còn hơn là cứ lạnh ơi là lạnh rồi lại nóng ơi là nóng.
    Với những người chưa có ngưòi yêu thì thật là cô đơn khi vào mùa đông.Với mình thì mùa đông đến mình lun đón chờ vì dù j đây là mùa cần sự ấm áp nhất trong năm và lúc đó con người thấy gần gũi hơn yêu mến nhau hơn.
    Ao ước được mua và mặc quần áo mùa đông lắm rồi!
  10. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    UI, sao lại bảo những ng chưa có người yêu đến mùa đông thì thấy cô đơn. Nếu không có ng iu bên cạnh thì còn có bạn bè, ng thân mà. Cảm giác được ôm các bạn vào lòng, ngồi xích lại gần nhau bên quán ngô nướng sao mà tuyệt thế.
    Mà mùa đông, được mặc nhiều quần áo trông như con gâu ấy, thích ơi là thích, ng thì không bị ra mồ hôi nữa.

Chia sẻ trang này